Hoa hồng trên ngực trái xuất hiện 'cô gái vàng trong làng tiểu tam'

Trà trong 'Hoa hồng trên ngực trái' phá hoại gia đình Thái không vì tình yêu hay tiền tài, mà là một âm mưu trả thù cực kỳ nham hiểm đã được sắp xếp từ trước.

Hoa hồng trên ngực trái - Trà "tiểu tam". Nguồn: VFC

Phim Hoa hồng trên ngực trái chỉ vừa lên sóng được 2 tập đã thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Phim đề cập đến nhiều vấn đề nhận được sự quan tâm lớn trong xã hội hiện đại như mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, ngoại tình, người thứ ba, địa vị của người phụ nữ trong gia đình...

Như đã được tiết lộ từ trước, Hoa hồng trên ngực trái nhấn mạnh vào chủ đề nữ quyền, mang đến cái nhìn đa chiều về người phụ nữ trong gia đình ở xã hội hiện đại.

Chính vì thế, phim khắc họa nên hình ảnh Thái - nam chính ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, bất chấp tình nghĩa, lương tâm và những giá trị đạo đức để rồi lột tả số phận từng người phụ nữ xoay quanh anh ta.

Trà là một trong những người phụ nữ có tác động mạnh mẽ đến cuộc đời Thái.

Trà là một trong những người phụ nữ có tác động mạnh mẽ đến cuộc đời Thái.

Bên cạnh người mẹ hết lòng thương con của Thái (NSND Hoàng Cúc) hay người vợ nhịn nhục, cam chịu Khuê (Hồng Diễm), cô nàng "tiểu tam" Trà (Lương Thanh) là nhân vật quan trọng để mang đến cho người xem cái nhìn chân thực về nhân cách nam chính cũng như cuộc đời những người phụ nữ trong phim.

Không giống như hầu hết kẻ thứ 3 khác trong phim Việt, Trà xuất hiện trong cuộc đời Thái không hề vì bị hấp dẫn bởi địa vị, tiền tài của anh ta. Trà là một con cờ đã được Dung (NSƯT Kiều Thanh) sắp xếp sẵn để chuẩn bị cho một cuộc trả thù cay nghiệt dành cho Thái.

Nhiều khán giả đoán rằng Dung là người thân của Nhung, cô bạn gái bị Thái vứt bỏ không thương tiếc sau khi nghe lời thầy bói. Thái khiến Nhung có thai, nhưng cùng thời điểm đó anh ta cũng khiến Khuê mang bầu. Nghe lời thầy bói, Thái quyết định lấy Khuê và dụ dỗ Nhung đi phá thai khiến cô chết trên bàn phẫu thuật.

Nhiều năm sau, khi Thái đã trở thành giám đốc của một doanh nghiệp, có 2 đứa con gái với Khuê, Nhung vẫn là người ám ảnh anh ta cả trong thế giới tâm linh lẫn cuộc sống hiện thực.

Sau khi có được sự thành công, Thái vẫn giữ thói háo sắc, đứng núi này trông núi nọ và mê tín của mình. Chính vì những thói xấu này, Dung mới có cơ hội sắp xếp Trà vào bên cạnh Thái.

Trà nhận tiền của Dung và nỗ lực hết mình để tiếp cận Thái. Đằng sau vẻ "cừu non" ngây thơ của Trà là những âm mưu, toan tính hết sức tinh vi có thể khiến Thái mất cả công ty chứ không chỉ là gia đình.

Chính vì thế, Trà tỏ ra khá cao tay trong quá trình tiếp cận, quyến rũ Thái. Cô nàng diện những bộ cánh "nửa kín nửa hở" đủ để hấp dẫn ánh mắt đàn ông nhưng lại luôn tỏ ra mình là cô gái ngây thơ, chưa hiểu hết sự đời.

Trà tiếp cận Thái một cách thông minh.

Bên cạnh đó, Trà còn chứng minh thực lực trong công việc và luôn thể hiện sự chu đáo trong tất cả mọi tình huống. Kể cả một kẻ "già đời" như Thái cũng khó lòng giữ được sự bình tĩnh trước những chiêu trò quyến rũ của Trà.

Bên cạnh đó, cô nàng "tiểu tam đầy tiềm năng" này cũng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để châm ngòi, gây ra sự mâu thuẫn trong gia đình Thái. Dù biết thừa về thân phận của Khuê, Trà vẫn cố tình gọi cô là người giúp việc trong gia đình Thái. Hơn nữa, còn nhấn mạnh rằng Khuê có việc gì thì cứ nói lại với Trà, nghiễm nhiên thể hiện sự thân mật đầy ẩn ý trong mối quan hệ với Thái trước mặt Khuê.

Dù Hoa hồng trên ngực trái mới chỉ phát sóng được 2 tập, Trà đã thể hiện những chiêu trò khá lợi hại của mình. Hơn nữa, sau lưng Trà còn có sự thúc đẩy, thâu tóm của Dung - người phụ nữ cực kỳ thông minh, nham hiểm và muốn làm tất cả để trả thù Thái. Điều này báo trước được sự tan vỡ của gia đình Thái - Khuê. Có Trà và Dung liên hợp, Khuê gần như không có bất kỳ phần thắng nào trong cuộc chiến này.

Vào vai Trà là nữ diễn viên trẻ Lương Thanh. Cô được khán giả quen mặt qua những tác phẩm ăn khách gần đây như Cả một đời ân oán, Những cô gái trong thành phố.

Điều thú vị là trong Cả một đời ân oán, Lương Thanh và Hồng Diễm đóng vai mẹ con nhưng tới Hoa hồng trên ngực trái, cả hai lại là tình địch.

Trái ngược với những vai diễn hiền lành, lương thiện trước đó, vai Trà thực sự là thử thách cho diễn xuất của Lương Thanh.

Lương Thanh lần đầu thử sức với vai phản diện trong Hoa hồng trên ngực trái.

Tâm sự về vai diễn phản diện này trong buổi họp báo ra mắt phim Hoa hồng trên ngực trái, Lương Thanh cho biết: "Ban đầu khi được đạo diễn Vũ Trường Khoa mời đóng vai này, Lương Thanh đã rất lo lắng không biết mình có làm được không. Vì bình thường mình đã gắn mác với vai hiền lành, trong sáng, ngây thơ, lúc nào cũng chịu đựng rồi.

Đến lúc đọc kịch bản, Lương Thanh cũng chưa biết sẽ xử lý cái vai này như thế nào. Nhưng mà Thanh tin chú Khoa đã nhìn thấy có cái gì đó trong tôi phù hợp với vai này, nên mới bảo tôi đóng như vậy. Đến bây giờ Thanh thở phào vì cuối cùng mình cũng hoàn thành vai diễn. Thanh cảm thấy khá vui".

Nói về những cảnh nóng trong phim với nam chính Ngọc Quỳnh, Lương Thanh cho biết, khi xem lại những cảnh đó, cô thấy bất ngờ với chính mình vì nó quá khác với cô ở bên ngoài.

"Đến bây giờ khi xem lại những trích đoạn trong trailer, Thanh vẫn còn nổi da gà. Những cảnh nhạy cảm đó quá khác với mình bên ngoài", nữ diễn viên chia sẻ.

Không chỉ vậy, khi nhận vai Trà, Lương Thanh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để "nhận gạch đá" bởi cô hiểu rằng không ai thích một nhân vật phá hoại gia đình người khác còn trơ tráo, đe dọa lại người vợ hết.

"Chắc chắn vai này sẽ nhận ý kiến trái chiều và khán giả sẽ ghét lây sang tôi bên ngoài. Nhưng mọi người luôn khuyên tôi đừng bận tâm và đừng đọc comment trên mạng làm gì, người ta càng ghét mình thì có nghĩa vai diễn của mình càng thành công nên không việc gì phải buồn. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhận gạch đá rồi đây" - Lương Thanh tâm sự.

Vi An

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giai-tri/hoa-hong-tren-nguc-trai-xuat-hien-co-gai-vang-trong-lang-tieu-tam-a288287.html