Hoa hồng trên ngực trái tập cuối: Thái mất, Khuê đón mẹ chồng cũ về ở

Một quyết định bất ngờ là Khuê đón mẹ Thái (NSND Hoàng Cúc) về sống cùng sau khi Thái mất.

Như vậy là tối nay, ngày 9/1, "Hoa hồng trên ngực trái" sẽ phát sóng tập cuối cùng. Trong tập 45, Thái (Ngọc Quỳnh) đã quyết định hiến trái tim để cứu bé Bống đang nguy kịch sau ca phẫu thuật thất bại. Anh ghi âm những lời trăn trối cho Bống: "Bố có thể sẽ không đứng ở đó mỉm cười nhìn con tỉnh lại. Nhưng trái tim của bố luôn bên con, đập trong lồng ngực của con, sẽ buồn vui đến suốt đời cùng con. Bố yêu con, yêu em Mun rất nhiều".

Về phía Khuê, đi qua mọi nỗi buồn, một quyết định bất ngờ là Khuê đón mẹ Thái (NSND Hoàng Cúc) về sống cùng. Bà nghẹn ngào: "Cuộc đời xoay vần thật không ngờ con nhỉ. Cuối cùng mẹ vẫn được ở với con, với hai cháu", bà nói. Khi chồng và con không còn, giờ đây bà vẫn được sống với con dâu và hai cháu.

Thái trăn trối những lời cuối cùng cho con gái.

Thái trăn trối những lời cuối cùng cho con gái.

Bà Hồng nghẹn ngào khi được sống cùng con cháu.

Trong khi đó, cặp đôi San (Diệu Hương) và Khang (Trọng Nhân) hạnh phúc đón đứa con đầu lòng. Tình huống hài hước khi San đau đẻ, dứt tóc Trọng Nhân khiến khán giả bật cười.

Diễn biến chi tiết "Hoa hồng trên ngực trái" tập cuối lên sóng VTV3 tối thứ 5, ngày 9/1./.

Tố Uyên/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/hoa-hong-tren-nguc-trai-tap-cuoi-thai-mat-khue-don-me-chong-cu-ve-o-998620.vov