Hoa hồng trên ngực trái - Tập 21: Trà để lộ giới tính đứa con đổi vận của Thái

Trong trích đoạn giới thiệu tập 21 phát sóng tối 16/10, Trà vênh váo trước mặt Hùng (Mạnh Hưng) và lập tức bị Hùng bắt nọn. Hùng sẵn sàng cùng Trà lên gặp Thái để kể 'vài chuyện hay ho' với sếp.

Trà lên mặt yêu cầu Hùng tránh xa mình ra nhưng Hùng càng muốn tiếp cận Trà để "hiểu nhau hơn". "Nếu bây giờ ông Thái biết đứa con đổi vận trong bụng cô là 'hoàng tử đái ngồi' thì sao nhở?" - Hùng dọa sẽ tiết lộ giới tính cái thai trong bụng Trà với Thái.

Mới 1 phút trước vênh mặt là thế nhưng khi vừa nghe lời đe dọa của Hùng, mặt Trà đã biến sắc. Không rõ Hùng biết được bí mật này bằng cách nào nên Trà lập tức lộ vẻ mặt lo sợ.

Trước đó, ở tập 13 của phim, trong một lần đi khám thai, Trà đã biết cái thai trong bụng mình là con gái nhưng cô nghĩ mọi cách để giấu nhẹm chuyện này và nói dối Thái rằng đứa bé chắc chắn là con trai. Đánh trúng tâm lý đang cần con trai để đổi vận của Thái nên Trà có "kim bài miễn tử" trong tay, ngày càng được Thái yêu chiều. Nhưng bí mật của cô ả nay đã bị Hùng nắm được. Liệu rằng Hùng có để yên cho Trà tự tung tự tác sau lưng Thái? Trà sẽ làm cách nào để bịt miệng Hùng?

Ở một diễn biến khác, dù nhiều lần chạm mặt nhưng Bảo vẫn luôn hiểu lầm Khuê. Gay gắt nhất, Bảo nói Khuê là người không có liêm sỉ, không có tự trọng.

Ly hôn Thái (Ngọc Quỳnh), Khuê (Hồng Diễm) dẫn theo bé Mun ra ngoài ở. Chứng kiến hai mẹ con Khuê phải sống trong căn phòng trọ chật chội, nóng nực, San (Diệu Hương) đau lòng và có ý đưa mẹ con Khuê về sống cùng mình.

Trong trích đoạn tập 21 Hoa hồng trên ngực trái, Khuê dường như đã dọn đến sống cùng San nhưng lại thêm một lần bị Bảo (Hồng Đăng) hiểu lầm. Gay gắt hơn những lần trước, Bảo còn nói Khuê là người không có liêm sỉ, không có tự trọng khiến Khuê rất ấm ức; còn San cũng chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Xin lỗi đã làm phiền anh. Tôi không biết tôi đã làm gì mà anh nói tôi là người không có liêm sỉ, không có tự trọng. Nếu là vì buổi say rượu lần trước tôi phiền đến anh thì tôi không có gì để thanh minh cả" - Khuê ấm ức vì bị Bảo hiểu lầm hết lần này đến lần khác.

Khuê còn khẳng định với Bảo rằng dù Bảo có coi thường, miệt thị Khuê đến thế nào thì cô vẫn là bạn của San, tình bạn của cô và San là chân thành, không giả dối.

Mặc cho Khuê ra sức thanh minh, Bảo đáp lại bằng nụ cười khẩy.

Khuê đã làm gì khiến Bảo nặng lời đến vậy? Đến khi nào Bảo mới nhận ra điểm tốt của Khuê?

PV

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hoa-hong-tren-nguc-trai-tap-21-tra-de-lo-gioi-tinh-dua-con-doi-van-cua-thai-20191015090601834.htm