Hỏa hoạn khiến người dân Australia như trải qua ngày tận thế

Nhiệt độ cao và gió mạnh khiến các đám cháy ở các bang như New South Wales, Victoria và South Australia bùng phát trở lại, bầu trời trên khắp miền đông nam Australia chuyển sang các màu cam, đỏ và đen làm nhiều người liên tưởng tới tận thế.

Cư dân thị trấn Eden, bang New South Wales chuẩn bị trú ẩn trên một chiếc tàu tại bến cảng. Ảnh: The Guardian

Cư dân thị trấn Eden, bang New South Wales chuẩn bị trú ẩn trên một chiếc tàu tại bến cảng. Ảnh: The Guardian

Cây cối tại hồ Tabourie trên bờ biển phía nam bang New South Wales bốc cháy. Ảnh: The Guardian

Shelley Caban và cô con gái 4 tuổi sống tạm trên một chiếc xe buýt trên cầu cảng thị trấn Eden cùng với gia đình và vật nuổi kể từ khi sơ tán khỏi nhà của họ từ đêm giao thừa. Ảnh: The Guardian

Lucy Sharman xịt nước để dập lửa trong khu rừng ven đường Moss Vale ở Thung lũng Kangaroo. Ảnh: The Guardian

Khu vực nơi gia đình Brian và Nancy Allen bao phủ một sắc đỏ do tro bụi bốc lên từ những đám cháy. Ảnh: The Guardian

Tro từ đám cháy rừng bốc lên trên một bãi biển ở thị trấn Merimbula. Ảnh: The Guardian

Hỏa hoạn thiêu rụi một tòa nhà tại thị trấn Sarsfield bang Victoria. Ảnh: The Guardian

Jesse Collins, người tổ chức quyên góp tại trung tâm sơ tán ở làng Cobargo, bất lực trước cảnh tượng ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ. Ảnh: The Guardian

Những chiếc xe cháy trơ khung tại thị trấn Sarsfield. Ảnh: The Guardian

Karli và con trai Dre rời khỏi con tàu tại bến cảng Eden để sơ tán về phía bắc cùng gia đình và bạn bè khi nghe tin ngọn lửa sẽ cô lập họ với các khu vực xung quanh. Ảnh: The Guardian

Ông Klaus Elber quyết định sống tại hầm trú ẩn của để bảo vệ khách sạn của mình ở Penrose, vùng cao nguyên phía nam của bang New South Wales.

Bắc Hiệp

Theo The Guardian

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/khoa-hoc/hoa-hoan-khien-nguoi-dan-australia-nhu-trai-qua-ngay-tan-the-163378.html