Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà về trường

Ngày 8/12, tại Hà Nội, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà - sinh viên chuyên ngành Luật Kinh doanh - Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân trở về trường trong sự hân hoan chào đón và chúc mừng của lãnh đạo, giáo viên và sinh viên nhà trường.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà chụp ảnh cùng bạn học trong ngày trở lại trường Ảnh: Trọng Tài

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà chụp ảnh cùng bạn học trong ngày trở lại trường Ảnh: Trọng Tài

Dự chương trình gặp gỡ, giao lưu với Hoa hậu Đỗ Thị Hà có PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020; bố mẹ Hoa hậu Đỗ Thị Hà; người đẹp Nông Thúy Hằng, Nguyễn Võ Phương Thúy, Top 40 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cùng sinh viên trường.

PGS.TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân chúc mừng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, báo Tiền Phong tổ chức thành công cuộc thi và chọn được gương mặt rất khả ái của người đẹp Việt Nam là Hoa hậu Đỗ Thị Hà; chúc mừng Đỗ Thị Hà - nữ sinh đầu tiên của trường đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. “Nhà trường tự hào khi nữ sinh Đỗ Thị Hà thể hiện năng lực, phong cách và truyền thống sinh viên nhà trường trong quá trình dự thi và trở thành Hoa hậu Việt Nam. Đây là dấu ấn vượt bậc của phong trào, hoạt động sinh viên nhà trường”, PGS.TS Chương nhấn mạnh.

Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân khẳng định, Ban lãnh đạo nhà trường đồng hành, hỗ trợ để Đỗ Thị Hà hoàn thành sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam và hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập - rèn luyện của một sinh viên.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 cho biết: Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà có sứ mệnh tham gia nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện và các sự kiện, chương trình trong nhiệm kỳ, song vẫn có nhiệm vụ hàng đầu của sinh viên là học tập và rèn luyện. “Dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi chính thức gửi gắm Hoa hậu Việt Nam Đỗ Thị Hà trở lại trường để tiếp tục quá trình học tập và rèn luyện. Ban Tổ chức rất mong nhà trường tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ, thương yêu để Hoa hậu Việt Nam - sinh viên nhà trường hoàn thành sứ mệnh và nhiệm vụ trong thời gian tới”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Trân trọng những ngày chân lấm tay bùn

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đã cảm ơn nhà báo Lê Xuân Sơn đã đặt câu hỏi để có cơ hội chia sẻ thêm về bức ảnh đeo găng tay, đi ủng lấm lem gắn với thời thơ ấu gây sốt mạng xã hội thời gian qua. Hoa hậu cho biết, bức ảnh đó chụp khi đang học lớp 8 và gia đình có làm 3 - 4 sào ruộng “chỉ đủ ăn”. Và cô nhớ lời mẹ dạy con gái nên biết làm nhiều việc để sau lỡ không giàu còn biết làm ruộng. “Tôi cũng chỉ đi cấy được bốn vụ trong khoảng thời gian hai năm. Những ngày đầu đi cấy rất vất vả, nhưng sau tôi không phải đi cấy nữa nên càng thêm trân trọng những ngày chân lấm tay bùn. Qua đó, tôi biết trân trọng hơn những điều đang có; trân quý hơn những giọt mồ hôi, những hạt gạo mà bố mẹ làm ra để nuôi mình học hành, khôn lớn”, Đỗ Thị Hà xúc động.

Nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ: “Tôi đặt câu hỏi không phải ngẫu nhiên mà vì chưa biết và có dịp hỏi Hà về bức ảnh đó. Sau cuộc thi, tôi muốn chia sẻ niềm vui lần đầu tiên trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, có một cô bé chân lấm tay bùn đã trở thành Hoa hậu. Trước đó, chưa thí sinh nào sinh trưởng trong môi trường nông thôn và trở thành Hoa hậu Việt Nam. Đỗ Thị Hà là người đầu tiên và đó là điều tôi vui mừng nhất”.

“Ngay khi đăng quang, điều tôi muốn làm nhất là tham gia hoạt động xã hội và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ. Tôi sinh ra ở miền quê xứ Thanh, lúc đầu rụt rè, nhưng môi trường đại học đã truyền cảm hứng giúp tôi nỗ lực thay đổi rất nhiều, trong đó có việc tự tin đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng hoàn thành sứ mệnh của Hoa hậu Việt Nam và trở thành sinh viên tiêu biểu của trường ĐH Kinh tế Quốc dân”. Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Nhiều bạn cùng lớp Luật Kinh doanh, tham gia sinh hoạt trong Đội Lễ tân trường ĐH Kinh tế Quốc dân, chia sẻ về sự hòa đồng, lễ phép, khiêm tốn của Đỗ Thị Hà. Cuộc gặp gỡ, giao lưu có những giây phút lắng đọng, xúc động với chia sẻ của Phương Anh - bạn thân của Đỗ Thị Hà (cùng đội lễ tân). Phương Anh nghẹn ngào: “Hà luôn truyền năng lượng và cảm hứng tích cực đến mọi người xung quanh. Chứng kiến khoảnh khắc Hà được xướng danh trở thành Hoa hậu Việt Nam, tôi đã vỡ òa cảm xúc”.

Bí thư chi Đoàn lớp Chất lượng cao & POHE chia sẻ về kỷ niệm những ngày đầu khi Hà chuẩn bị đăng ký tham dự cuộc thi. Hà rất hòa đồng và gần gũi với các bạn. Mỗi lần về quê Hà đều mang nem chua làm quà cho lớp. “Khi Hà chia sẻ đăng ký tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, cả lớp luôn động viên, giúp đỡ, cổ vũ để Hà trở thành Hoa hậu, đưa cả lớp đi du thuyền!”. Bí thư chi Đoàn lớp chúc Đỗ Thị Hà tiếp tục trau dồi bản thân, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ nói chung và sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân nói riêng.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/hoa-hau-viet-nam-do-thi-ha-ve-truong-1761247.tpo