Hoa hậu Thiên Nga: Duyên dáng được tạo bởi thông minh, bản lĩnh sống

Hoa hậu Việt Nam 1996 Nguyễn Thiên Nga là một trong những hoa hậu 'đời đầu' đem đến nhiều ấn tượng với công chúng bởi đại diện cho hình tượng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Nhân sự kiện kỷ niệm 30 năm Hoa hậu Việt Nam (1988-2018) và người đẹp Trần Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, phóng viên Báo Năng lượng Mới đã có cuộc trò chuyện với Thiên Nga xung quanh chiếc vương miện và cuộc sống của hoa hậu.

Ngôi vị hoa hậu là niềm mơ ước lớn

PV: Đăng quang hoa hậu khi 18 tuổi, hẳn chị luôn nhớ đến thời thanh xuân rực rỡ của mình khi 2 lần tham dự thi hoa hậu. Cảm xúc sau hơn 20 năm đăng quang của chị thế nào? Chị nghĩ gì về hoa hậu Trần Tiểu Vy?

Hoa hậu Thiên Nga khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu toàn quốc 1996

Hoa hậu Thiên Nga: Trước tiên phải nói rằng, Trần Tiểu Vy là một cô gái xinh đẹp. Nga thấy cô bé vừa có nét đẹp vừa hiện đại, vừa dịu dàng và nói chuyện ngây thơ. Nga hy vọng rằng em ấy sẽ xứng đáng với ngôi vị mà em giành được.

Đúng là nhìn Tiểu Vy mình vẫn thấy bồi hồi, xúc động nhớ lại giây phút hạnh phúc khi mình đăng quang. Giờ nghĩ lại, mình cảm thấy may mắn và biết ơn người thân, bạn bè đã giúp mình đạt được thành công đó.

Năm 1996, dự thi Hoa hậu toàn quốc, Nga không chịu áp lực nhiều, vì lúc ấy mình chưa có tên tuổi. Đêm chung kết, vào đến vòng ứng xử, Nga rất hồi hộp. Mình nhớ khi ấy mình chỉ nói được khoảng 50% ý tứ đã nghĩ trong đầu, vì trước đó Nga chưa có cơ hội đứng nói trên một sân khấu lớn như thế bao giờ nên có chút run. Thế nhưng Ban Giám khảo hiểu được nên vẫn chấm cho Nga giải ứng xử hay nhất và Ngôi vị Hoa hậu.

Lần thứ hai Nga thi hoa hậu vào năm 1999, khi Bộ Văn hóa - Thông tin (tiền thân của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - PV) tìm đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Hữu nghị thế giới. Họ mời tất cả người đẹp đã có danh hiệu cao tại các cuộc thi trong nước cùng tranh tài. Lần này, Nga có gặp chút áp lực, bởi nếu không may có thể mình sẽ đánh mất luôn giá trị của danh hiệu trước đó mình đã đạt được. Ở cuộc thi thứ hai này Nga phải phân tích tích kỹ thế mạnh, khả năng của bản thân nên mới quyết định dự thi. Với bất kỳ cuộc thi nào Nga đều có sự chuẩn bị, có kế hoạch hẳn hoi và cố gắng đến cùng cho mục tiêu đặt ra. Cũng may là kết quả đã không phụ sự cố gắng của mình.

PV: Ở thời của chị, khi nghĩ về ngôi vị hoa hậu, chị nghĩ về điều gì?

Hoa hậu Thiên Nga: Thời nào cũng vậy thôi, đối với những cô gái mới lớn thì ngôi vị hoa hậu luôn là niềm mơ ước lớn. Trước khi quyết định đi thi Hoa hậu toàn quốc năm 1996, Nga đang là sinh viên Đại học Ngoại thương. Lúc đó, cuộc sống của Nga khá êm đềm vì Nga sinh ra trong một gia đình rất êm ấm, đủ đầy. Tuy nhiên, năm 18 tuổi, mẹ Nga qua đời vì ung thư, lúc đó Nga thực sự thu mình lại bởi không thể chia sẻ nỗi buồn với ai.

Sắc đẹp bên ngoài thì chóng chán và mau phai nên cần có sự duyên dáng đi theo. Cái duyên dáng ấy bất kể một hoa hậu hay một phụ nữ bình thường cần có được tạo ra bởi sự thông minh, tinh tế, kinh nghiệm và bản lĩnh sống.

Quyết định thi hoa hậu đến chóng vánh và khi đạt vương miện, cuộc sống của Nga có những thay đổi. Lúc chưa có vương miện, Nga cũng không nghĩ gì nhiều, bởi khi đó chỉ nghĩ đơn giản thi là thi thôi. Nhưng sau khi có vương miện, Nga có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Nga nhận ra xung quanh còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình và Nga muốn chia sẻ nhiều điều với họ nên nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

Ngày trước, cuộc sống của Nga dù ấm êm nhưng hạn hẹp. Khi trở thành hoa hậu, Nga được hòa mình vào xã hội, mọi thứ được mở rộng, tâm hồn, sự hiểu biết của Nga cũng vì thế mà được mở rộng theo. Cơ bản nhất là Nga thấy mình trở nên gương mẫu, chuẩn mực hơn trong hành xử.

PV: Có lẽ các cuộc thi nhan sắc ở thời của chị so với thời nay khác nhau nhiều?

Hoa hậu Thiên Nga: Diễn tiến cuộc thi nhan sắc không khác là mấy, vẫn có những vòng thi cơ bản, bắt buộc như đo chiều cao và 3 vòng cơ thể; gặp gỡ, nói chuyện với các giám khảo với gương mặt mộc; trình diễn áo dài, áo tắm và dạ hội trên sân khấu và cuối cùng là thi ứng xử để xếp hạng. Bây giờ thì có thêm nhiều phần thi tài năng và vài giải phụ như: Người đẹp biển, Người đẹp thời trang, Người đẹp nhân ái... Giá trị vật chất của vương miện và giải thưởng thì vài năm gần đây cũng được nâng lên khá cao.

Hoa hậu Thiên Nga hội ngộ cùng các hoa hậu trong gala 30 năm

PV: Cả giá trị ngôi vị cũng khác, bởi với nhiều cuộc thi về nhan sắc như hiện nay thì sắc đẹp cũng trở nên… nhạt nhòa, chị nghĩ sao?

Hoa hậu Thiên Nga: Đúng vậy. Hoa hậu Việt Nam thời đó, 2 năm mới tuyển chọn được một người, là biểu tượng sắc đẹp của cả quốc gia nên rất được nâng niu, quý trọng, bây giờ có thể mức “nâng niu” không được như trước.

PV: Sự cám dỗ của thế giới giải trí đầy màu sắc thời nay cũng khác thời của chị nữa?

Hoa hậu Thiên Nga: Showbiz thì thời nào cũng phức tạp và nhiều cám dỗ, đương nhiên mức độ cám dỗ mỗi thời cũng khác. Tuy nhiên, Nga nghĩ rằng, khi đã có nền tảng tri thức và đạo đức tốt, bạn sẽ biết cách giữ mình. Showbiz là thế giới của vật chất, ai thiếu thốn ắt dễ bị cám dỗ. Có thể, Nga may mắn vượt qua mọi thứ vì Nga có cuộc sống khá ổn định. Nga chưa bao giờ có ý nghĩ phải đánh đổi tư cách hay bất kỳ thứ gì để lấy một giá trị viển vông nào đó trong showbiz.

PV: Có ý kiến cho rằng, việc nở rộ các cuộc thi hoa hậu hiện nay khiến nhiều người lo ngại thi hoa hậu là để “tuyển vợ” cho các đại gia. Chị nghĩ gì về điều này?

Hoa hậu Thiên Nga: Trai tài - gái sắc là lẽ thường tình. Nếu họ yêu và lấy nhau đàng hoàng thì là mối nhân duyên tốt. Chỉ đáng trách khi nó bị lạm dụng mà thôi!

Sắc đẹp bên ngoài sẽ mau phai

PV: Không biết điều gì khiến hoa hậu Thiên Nga đặt vương miện sang một bên, bước khỏi ánh hào quang hoa hậu để chinh phục con đường tri thức?

Hoa hậu Thiên Nga: Việc từ bỏ ánh hào quang hoa hậu để rẽ sang hướng khác của Nga không phải quá đột ngột. Từ một cô gái bình thường được khoác lên người ánh hào quang, đi đâu cũng được chào đón, Nga cảm thấy rất vui. Nhưng Nga cũng nhìn thấy sự lặp lại trong các hoạt động của mình sau 5 năm đăng quang. Lúc ấy, Nga chỉ nghĩ rằng, muốn học lên cao học, có một bằng cấp giá trị ở một trường đại học danh tiếng, phải làm gì đó để tiếp tục con đường học tập của mình, nên Nga đã lựa chọn ngã rẽ này.

PV: Sau đó là một Thiên Nga chuyên gia tài chính trên đất Mỹ?

Hoa hậu Thiên Nga: Nga may mắn khi được một người bạn, sau này là ông xã của Nga giúp đỡ. Anh ấy là giáo sư và có sự nghiệp ổn định. Anh ấy giới thiệu và dạy cho Nga cuộc sống không vương miện. Anh lo lắng Nga sẽ không chịu được những áp lực, khó khăn. Dẫu vậy, Nga không bỏ cuộc. Với Nga, mọi khó khăn chỉ là thử thách. Thời điểm đó, Nga bắt đầu học cao học nên mọi thứ vẫn diễn ra tự nhiên. Khi bắt đầu buông vương miện, Nga thấy nhẹ nhàng, tự do, thoải mái hơn.

Thiên Nga hát trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2018

Showbiz thì thời nào cũng phức tạp và nhiều cám dỗ, đương nhiên mức độ cám dỗ mỗi thời cũng khác. Showbiz là thế giới của vật chất, ai thiếu thốn ắt dễ bị cám dỗ. Tuy nhiên, khi đã có nền tảng tri thức và đạo đức tốt, bạn sẽ biết cách giữ mình.

Lúc mới qua Mỹ, Nga may mắn sinh sống ở Thung lũng Silicon phía Bắc tiểu bang California, là nơi công nghệ cao phát triển nhất thế giới, là môi trường tốt cho làm việc và học tập. Mong muốn khám phá, khẳng định bản thân trong một môi trường hoàn toàn mới thôi thúc mình học hành và phấn đấu. Rồi Nga làm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư. Sau đó, Nga tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh của Đại học San Jose State. Nga được mời làm cố vấn kinh doanh cho Silicon Valley Small Business Development Center - tổ chức giúp khởi nghiệp, phát triển và mở rộng kinh doanh.

PV: Sôi nổi là vậy tại sao Thiên Nga lại bị gọi là “Hoa hậu bí ẩn nhất Việt Nam”?

Hoa hậu Thiên Nga: Nga cảm thấy ngộ nghĩnh khi lần đầu tiên nghe biệt danh “Hoa hậu bí ẩn nhất” dành cho mình. Thật ra bí ẩn chỉ đơn giản là thiếu thông tin về người đó. Lúc quyết định đi du học, Nga đã chuẩn bị cho mình một sự thay đổi, xa rời ánh hào quang từng có để đón nhận cái mới. Chính vì thế Nga hoàn toàn không thông tin gì với truyền thông, báo chí về việc đang ở đâu và làm gì. Nga thấy cuộc sống của mình lúc mới qua Mỹ bình yên và mới mẻ.

PV: Thế nên mới thấy rằng, ẩn sau vẻ ngoài tưởng chừng yếu đuối là một Thiên Nga bản lĩnh?

Hoa hậu Thiên Nga: Nga nghĩ mình bản lĩnh nhiều hơn may mắn. Mọi thứ mình đều bắt đầu từ đầu, ngôn ngữ, văn hóa, học vấn, công việc và sự nghiệp. Phấn đấu để hòa nhập vào xã hội mới, khẳng định vị trí của mình là điều không dễ dàng.

Còn về gia đình, Nga đã có một cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, những khoảnh khắc hạnh phúc này chỉ còn trong quá khứ. Chồng Nga qua đời cách đây 3 năm vì bị nhồi máu cơ tim. Ngày xưa, khi mẹ mất, Nga có chuẩn bị tâm lý khi bác sĩ đã thông báo trước 3 tháng, nhưng khi chồng qua đời, Nga hoàn toàn rơi vào trạng thái chới với bởi mọi thứ xảy ra quá bất ngờ. Nga mất 2 năm trời sống mà đầu óc mơ màng, tinh thần chênh vênh bởi thấy cuộc đời thật vô thường.

Nga không phải là dạng người hay tiếc nuối mà luôn nhìn về phía trước. Lúc mới qua Mỹ, nhiều người bất ngờ vì một cô gái đang có tất cả lại bỏ đi mọi thứ, đang được tung hô trên mây nhưng chấp nhận bước xuống đi bộ. Rồi sau đó, người ta lại bảo Nga may mắn, hai lần đoạt danh hiệu hoa hậu, học vấn cao rộng, muốn gì được nấy. Nhưng thực sự, Nga cũng có những bất hạnh riêng khó bày tỏ cùng ai.

Điều quan trọng nhất, nhìn lại quãng đời đã qua, Nga thấy mình vượt qua những chuyện tưởng chừng vô cùng khó. Nhưng cứ một lần trải qua mất mát, Nga thấy mình trở nên thấu hiểu và thông cảm với những người gặp những bất hạnh tương tự. Ngày xưa, mẹ mất rồi, Nga thích đi làm tình nguyện, giúp đỡ trẻ em mồ côi. Còn bây giờ, Nga chung mối tâm tư với những phụ nữ phải nuôi con một mình. Và Nga hiểu rằng, trong cuộc sống có những mất mát ta phải chấp nhận để trưởng thành hơn.

PV: Vậy với những gì đã trải qua, theo chị, điều gì mới làm nên giá trị của một người phụ nữ?

Hoa hậu Thiên Nga: Đó là sự kiên cường, khả năng phấn đấu không mỏi mệt, bao bọc gia đình mình trước những phong ba bão táp của cuộc đời.

Nhiều người nói với Nga rằng, phụ nữ hơn nhau ở nhan sắc, nhưng theo Nga, muôn thuở vẫn là: “Không có người phụ nữ xấu”. Nếu bạn cho rằng mình xấu thì những phương tiện kỹ thuật hiện đại sẽ giúp bạn cải thiện sắc đẹp. Nhưng sắc đẹp bên ngoài thì chóng chán và mau phai nên cần có sự duyên dáng đi theo. Cái duyên dáng ấy bất kể một hoa hậu hay một phụ nữ bình thường cần có được tạo ra bởi sự thông minh, tinh tế, kinh nghiệm và bản lĩnh sống.

PV: Nhìn lại những gì đã qua, có điều gì khiến Thiên Nga phải hối tiếc, muốn làm lại?

Hoa hậu Thiên Nga: Trước khi quyết định làm việc gì, Nga đều suy xét kỹ càng, mỗi ngày đều sống hết lòng với người mình yêu thương, trong công việc thì tận tâm, chu toàn… nên đến nay, Nga tự thấy mình không có gì phải hối tiếc hay cần làm lại.

PV: Điều quan trọng nhất với chị bây giờ là gì?

Hoa hậu Thiên Nga: Là phấn đấu thay chồng nuôi dạy con thật tốt, tập trung phát triển sự nghiệp và sống thật hạnh phúc, vui vẻ với người thân.

PV: Xin cảm ơn Thiên Nga!

Hoa hậu Nguyễn Thiên Nga sinh năm 1975 tại TP HCM, trước khi được nhiều người biết đến, cô là sinh viên nổi bật của Trường Đại học Ngoại thương.

Năm 1996, Thiên Nga tự tin ghi danh vào cuộc thi “Hoa hậu toàn quốc” - tiền thân của “Hoa hậu Việt Nam”. Nhờ lý lịch nổi bật, vẻ đẹp đậm chất Á đông cùng chiều cao 1m70, số đo 3 vòng lần lượt là 84 - 60 - 90cm, Thiên Nga đã vượt qua loạt ứng viên sáng giá để đăng quang ngôi vị cao nhất.

Sau khi trở thành hoa hậu, Thiên Nga không hoạt động trong làng giải trí mà tập trung phần lớn thời gian cho học tập.

3 năm sau đó, Thiên Nga tái xuất bằng việc tham gia “Hoa hậu Việt Nam 1999” - cuộc thi được thực hiện vào năm lẻ duy nhất nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam dự thi “Hoa hậu Hữu nghị thế giới” do Bộ Văn hóa - Thông tin đăng cai tổ chức. Đêm chung kết xếp hạng, Thiên Nga được vinh danh ngôi vị Á hậu 2. Đây là kết quả xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của cô gái tài sắc vẹn toàn.

Huyền Anh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hoa-hau-thien-nga-duyen-dang-duoc-tao-boi-thong-minh-ban-linh-song-515489.html