Hoa hậu showbiz Trương Kiều Diễm: 'Đâu chỉ đàn ông mới hợp bán tải'

Hoa hậu showbiz, Trương Kiều Diễm không chỉ làm chủ những sân khấu lớn mà còn đi off-road bằng xe bán tải.

Trương Kiều Diễm vừa tham gia một chuyến offroad bằng xe bán tải lên vùng Tây Bắc

Trương Kiều Diễm vừa tham gia một chuyến offroad bằng xe bán tải lên vùng Tây Bắc

Chỉ trong chốc lát, hàng trăm em nhỏ và người dân địa phương ở bản làng heo hút đã quây kín xung quanh cô ca sỹ xinh đẹp và tài hoa trong vũ điệu tập thể với những bài hát vui nhộn về chủ đề Trung thu. Là một người yêu trẻ vô bờ bến, Kiều Diễm đã cháy hết mình với vẻ hồn nhiên trong đêm hội “Trăng rằm bản cao 2017” do CLB Bán tải Việt Nam (PVC) và nhóm thiện nguyện Cho Một Tương Lai (CMTL) phối hợp tổ chức tại xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.

Nhưng nhân tố tạo không khí và sự hứng khởi cho hành trình này không chỉ thể hiện nét duyên trong hoạt động giải trí cả trên sân khấu lẫn cộng đồng mà còn tỏ ra rất thích thú xen lẫn bất ngờ và tự tin với những cung đường vùng núi cao Tây Bắc quanh co, những đoạn đường off-road lội suối băng rừng hiểm trở.

Kiều Diễm cùng gia đình cô đang sở hữu một chiếc xe bán tải trong các chuyến dã ngoại. Điều gì đã khiến cô ca sỹ “đẹp như Hồ Ngọc Hà, hát hay như Mỹ Tâm” và nhiều tài năng khác lại chọn và bén duyên với xe bán tải?

Với Diễm, hạnh phúc không phải nhận lại mà là cho đi, là được san sẻ và trao gửi tình yêu của mình với tất cả mọi người...

Được biết Kiều Diễm thường sử dụng một chiếc xe du lịch để đi trong phố nhưng lại dùng xe bán tải để đi dã ngoại. Cảm giác khi cầm lái hai chiếc xe có gì khác biệt?

Gia đình tôi có hai chiếc xe. Một chiếc xe du lịch, tiện nghi và sang trọng, tôi chuyên dùng để đi trong phố. Chiếc còn lại là Ranger Wiltrak, không chỉ dùng để chuyên chở đồ đúng như thiết kế của nó mà còn để đi dã ngoại hay du lịch.

Cũng giống như thiết kế của chúng, việc điều khiển chiếc xe du lịch với một chiếc xe bán tải cho cảm giác hoàn toàn khác biệt. Chiếc xe 4 chỗ trông gọn gàng, thanh lịch và sang trọng hơn. Khi đi trong thành phố, xe 4 chỗ nhẹ nhàng và dễ điều khiển, khiến người ngồi bên trong có cảm giác rất thư thái ngay cả khi xung quanh bộn bề đông đúc. Trong khi đó, chiếc xe bán tải thì rất cao, với tầm nhìn rất tốt và tải nặng cũng rất tuyệt. Diễm có cảm giác là ngay cả khi đường nhiều ổ gà thì chiếc xe cũng vượt qua rất nhẹ nhàng. Chính vì thế, khi cầm lái xe bán tải đi dã ngoại thì tôi thấy tự do hơn, thoải mái hơn, không phải gượng và không bị mệt.

Diễm có thường xuyên lái xe trên những hành trình hiểm trở như Tây Bắc Việt Nam thế này không?

Diễm sinh sống ở Sài Gòn, thường xuyên di chuyển trong thành phố và các khu vực ở miền Nam. Đây là lần đầu tiên Diễm được thưởng thức cảm giác khi đi trên cung đường hiểm trở như thế này, cùng với PVC. Cảm giác lần đầu làm việc gì bao giờ cũng mang lại những điều thú vị đáng nhớ. Vậy cảm giác của Kiều Diễm khi ngồi trên chiếc bán tải trên hành trình này là gì? Thật khó tả, và cũng rất bất ngờ nữa! Đây là một hành trình mà nhiều lần tôi phải thốt lên “WOW’.

Thật sự có những cảm giác mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm khi cầm lái ở vùng đồng bằng. Đầu tiên là cảm giác khi ôm cua, có những khúc cua khuất mà tôi không thể biết là điều gì đang ở phía trước, thậm chí có lúc thấy sợ hãi, khiến cho việc vượt qua những khúc cua an toàn luôn là thử thách và bất ngờ đối với các tay lái. Nhưng cảm giác đáng nhớ hơn rất nhiều là cảnh đẹp và con người nơi đây. Rất hùng vĩ, rất nên thơ, từ những dãy núi, những mái nhà, những đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ… Tất cả sẽ là những kỷ niệm mà tôi nghĩ là sẽ theo mình suốt cuộc đời.

Ford Việt Nam vừa tổ chức một chuyến đi offroad cùng với team Pickup Việt Nam và những người sở hữu xe Ranger trong đó có ca sỹ Trương Kiều Diễm

Vậy nếu bây giờ xuất phát từ Hà Nội với chiếc Ranger Wiltrak của mình thì Kiều Diễm có tự tin một mình cầm lái suốt hành trình hàng trăm cây số với nhiều đoạn đường hiểm trở như thế này?

Đường đồi núi đèo dốc hiểm trở chứa đựng nhiều bất ngờ và có lúc làm Diễm lo lắng. Tuy nhiên,bán tải chính là gu, là sở thích và Diễm thấy rằng chiếc bán tải rất hợp với cá tính của mình khi đi dã ngoại.

Giờ thì Diễm lại làm cho tôi thấy bất ngờ. Ý Diễm là xe bán tải phù hợp với cá tính của Diễm, vậy có phù hợp với cá tính của những tuýp phụ nữ nào khác không?

Đâu chỉ đàn ông mới hợp bán tải chứ? Đây là chiếc xe đa năng, mạnh mẽ. Diễm là người thích vận động và tự do, nên thích bán tải. Mỗi người phụ nữ đều có sở thích khác nhau, nhưng Diễm nghĩ rằng bán tải sẽ phù hợp với những phụ nữ mạnh mẽ và cá tính, thích chinh phục thử thách.

Chắc rằng nhiều người phụ nữ sẽ thích quan điểm của Diễm. Vậy hành trình này, ngoài việc chinh phục thử thách thì Diễm ấn tượng với điều gì nữa không?

Với Diễm thì “Trăng rằm bản cao” là hành trình vô cùng ý nghĩa. Diễm không chỉ được khám phá cung đường và trải nghiệm thử thách, mà còn bất ngờ với nhiều điều, từ cảnh đẹp tới cuộc sống và con người ở vùng đất mới. Nhưng trên hết, đây là chuyến di thiện nguyện, lại dành cho trẻ em nên Diễm cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự như thế nào.

Với Diễm, hạnh phúc không phải nhận lại mà là cho đi, là được san sẻ và trao gửi tình yêu của mình với tất cả mọi người, và điều mình được nhận lại là tiếng cười của trẻ thơ, tiếng cười của mọi người. Và niềm vui của mọi người cũng là niềm vui của mình.

An Ngọc Tuyền

Nguồn Xe Giao Thông: http://xe.baogiaothong.vn/hoa-hau-showbiz-truong-kieu-diem-dau-chi-dan-ong-moi-hop-ban-tai-d227176.html