Hoa hậu Quý bà Sri Lanka bị bắt sau vụ giật vương miện

Cảnh sát đã bắt giữ Caroline Jurie vì hành vi hành hung sau khi giật vương miệng khiến tân Hoa hậu Quý bà Sri Lanka bị thương.

Quan chức cảnh sát cao cấp tại Sở Cảnh sát Cinnamon Gardens (Colombo, Sri Lanka) xác nhận, đơn vị đã bắt Hoa hậu Quý bà 2019 Caroline Jurie và người mẫu Chula Manamendra với cáo buộc hành hung và gây thiệt hại cho nhà hát Nelum Pokuna.

Tuy nhiên, theo cảnh sát, Jurie đã nộp tiền bảo lãnh và được tại ngoại chờ phiên tòa xét xử vụ việc vào ngày 19/4 tới. Người đẹp 28 tuổi được nhìn thấy rời khỏi nơi giam giữ hôm thứ Năm (8/4).

Caroline Jurie rời khỏi trụ sở cảnh sát sau khi nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại chờ xét xử.

Caroline Jurie rời khỏi trụ sở cảnh sát sau khi nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại chờ xét xử.

Tân Hoa hậu Quý bà Sri Lanka Pushpika De Silva cũng có mặt tại trụ sở cảnh sát hôm 8/4 để trình báo vụ việc.

Trước đó, Pushpika De Silva (31 tuổi) đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2020/2021 trong đêm chung kết diễn ra tại nhà hát Nelum Pokuna Mahinda Rajapaksa (Colombo) vào Chủ nhật tuần trước (4/9). Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia.

Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang chúc mừng tân hoa hậu, Caroline Jurie cầm micro tuyên bố De Silva không xứng đáng nhận vương miện vì đã ly hôn – vi phạm quy định của cuộc thi. Sau đó, trong sự ngỡ ngàng của cả khán phòng, Jurie tiến về phía De Silva, giật chiếc vương miện trên đầu cô, rồi đặt lên đầu Á hậu khiến De Silva rời sân khấu trong nước mắt. Theo Daily Mail, De Silva bị thương ở đầu phải vào bệnh viện điều trị sau khi sự việc xảy ra.

Khoảnh khắc giật vương miện trên sân khấu chung kết Hoa hậu Quý bà Sri Lanka 2020/2021.

Không lâu sau, tân Hoa hậu Quý bà Sri Lanka đăng bài lên mạng xã hội để làm rõ mọi chuyện. Cô khẳng định, đang ly thân với chồng, chưa hề ly hôn như Jurie nói. “Tôi vẫn là một phụ nữ chưa ly hôn. Nữ hoàng sắc đẹp đích thực không phải là người giật vương miện của phụ nữ khác”, cô viết.

Ngoài ra, người đẹp nhấn mạnh sẽ có hành động pháp lý vì cách đối xử “vô lý và xúc phạm” mà cô phải hứng chịu.

De Silva (trái) yêu cầu Jurie (phải) xin lỗi nhưng bị từ chối.

Trong cuộc họp báo sau đó, De Silva kêu gọi ban tổ chức cuộc thi sửa đổi quy định, tạo điều kiện cho những bà mẹ đơn thân có cơ hội chứng tỏ bản thân.

Khi đến Sở Cảnh sát Cinnamon Gardens hôm 8/4, De Silva trả lời báo chí rằng, sẵn sàng nương tay với Jurie nếu “người tiền nhiệm” chịu xin lỗi công khai. “Tôi đã cố gắng chấm dứt chuyện này trước khi ra tòa, nhưng cô ấy từ chối. Tôi có thể tha thứ, nhưng không quên được”, cô tuyên bố.

Trong khi đó, chia sẻ với BBC, Chandimal Jayasinghe, giám đốc quốc gia của cuộc thi Hoa hậu Quý bà Sri Lanka, bày tỏ sự thất vọng và hổ thẹn trước cách cư xử của Jurie trên sân khấu. Ông gửi lời xin lỗi đến công chúng, đồng thời khẳng định De Silva đủ tư cách nhận vương miện.

Được biết, ban tổ chức cuộc thi đã khôi phục danh hiệu cho De Silva – người đẹp từng chiến thắng Hoa hậu Thế giới Sri Lanka vào năm 2011. Ngoài ra, họ đang yêu cầu Jurie bồi thường cho những thiệt hại trên sân khấu và trong phòng thay đồ ở hậu trường khi một số tâm gương bị đập vỡ. Ban tổ chức cũng cáo buộc Jurie làm tổn hại đến danh tiếng của cuộc thi sắc đẹp.

Vụ việc gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Sri Lanka. Ngày càng nhiều người kêu gọi tước bỏ danh hiệu của Jurie. Số khác chế giễu Jurie xứng đánh với danh hiệu “Hoa hậu thế giới ngầm” hơn.

Trước khi thành Hoa hậu Quý bà Sri Lanka, De Silva từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Sri Lanka 2011.

Tú Oanh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-hau-quy-ba-sri-lanka-bi-bat-post1326873.tpo