Hoa hậu Mai Phương Thúy chưa tính chuyện kết hôn nhưng lại khẳng định thích có nhiều con

Hoa hậu Việt Nam Mai Phương Thúy đã chia sẻ rất thẳng thắn về suy nghĩ của mình muốn có nhiều con để đánh nhau cho vui.

Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam hơn một thập kỉ nhưng Mai Phương Thúy vẫn còn sức hút với công chúng, từ phong cách ăn mặc hay những suy nghĩ của cô được viết trên trang cá nhân cũng nhanh chóng được quan tâm.

Những năm trở lại đây, người đẹp họ Mai dường như mất tích khỏi showbiz và hiếm hoi mới thấy cô tái xuất trong các show sự kiện. Đã ngoài 30 tuổi, công chúng thấy cô là một người phụ nữ thành đạt, có danh tiếng lẫn sự nghiệp, đặc biệt còn có thông tin Mai Phương Thúy chính là một đại gia ngầm trong showbiz. Điều này minh chứng qua các việc cô luôn chi mạnh cho những món đồ hàng hiệu xa xỉ, đắt đỏ.

Vẻ đẹp quyến rũ của Mai Phương Thúy đã bước qua tuổi 30

Vẻ đẹp quyến rũ của Mai Phương Thúy đã bước qua tuổi 30

Nói về tin đồn đại gia, Hoa hậu Mai Phương Thúy thẳng thắn cho biết, cô không bận tâm đến những suy nghĩ của người khác.

Thời gian gần đây, chân dài sinh năm 1988 cũng tiết lộ về người yêu lâu năm của mình. Khi được hỏi việc kết hôn, Mai Phương Thúy chia sẻ trên truyền thông: "Người phụ nữ nào cũng muốn được thực hiện thiên chức làm mẹ. Thúy cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, Thúy là người thích cuộc sống riêng tư nên sẽ không công bố đâu. Thúy không phải mẫu phụ nữ thích chia sẻ về gia đình, chồng con...".

Khi nói việc có con, cô hóm hỉnh bày tỏ muốn có nhiều con để bọn trẻ đánh nhau cho vui. Đặc biệt, Mai Phương Thúy cũng cho hay, việc sinh con khiến nhiều người phụ nữ trở nên xấu hơn, đặc biệt ám ảnh về cân nặng nhưng riêng cô thì không, theo cô khi sinh con là khoảng khắc thiêng liêng. Thời điểm đó xấu đẹp không quan trọng vì cuộc sống phát triển, sau khi sinh con sẽ có thời gian lấy lại vóc dáng vì có nhiều chuyên gia trong ngành giúp./.

Đỗ Quyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hoa-hau-mai-phuong-thuy-chua-tinh-chuyen-ket-hon-nhung-lai-khang-dinh-thich-co-nhieu-con-20191015100624062.htm