Hoa hậu Khánh Vân: Tôi có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của người đàn ông

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân cho biết cô có được sự bản lĩnh, tự tin là nhờ công uốn nắn, dạy dỗ của ba.

Hoa hậu Khánh Vân đăng quang trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2019.

Sẽ trở thành “Hoa hậu ấm áp”

Từ khi làm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, cuộc sống của Nguyễn Trần Khánh Vân có nhiều xáo trộn?

Tôi đã quen với việc mình là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nếu nói về sự thay đổi trong cuộc sống, tôi nghĩ đó là việc bây giờ mình có đến hai ngôi nhà để trở về. Một ngôi nhà của bố mẹ và một nhà là phần thưởng của BTC Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dành cho mình.

Những ngày đầu sau khi đăng quang, lịch làm việc khá dày nên tôi có một chút bị stress. Tuy nhiên sau đó, các anh chị trong ê-kíp có qua nhà để tâm sự, chia sẻ giúp tôi thấy thoải mái hơn. Tôi thực sự rất cảm ơn họ vì đã đón nhận và thương yêu tôi như một thành viên trong gia đình.

Có khi nào “sức nặng” của chiếc vương miện khiến Khánh Vân kiệt sức vì chưa kịp thích nghi?

Tôi vẫn nhớ trong ngày họp báo công bố vương miện, nếu như các thí sinh khác xuýt xoa khen tới khen lui, trầm trồ vì vẻ đẹp của chiếc vương miện thì tôi lại nghĩ: Không biết vương miện có vừa với đầu mình không nhỉ? Sau khi đăng quang và đội vương miện lên đầu, tôi thực sự cảm nhận nó “nặng” thật.

Nhiều người nói, làm hoa hậu chỉ cần đi sự kiện, ăn mặc lung linh là được, nhưng với tôi thì không. Trở thành hoa hậu, tôi muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để thực hiện những việc có ích cho cộng đồng, xã hội. Chiếc vương miện nhắc nhở tôi phải luôn tỉnh táo, làm việc có trách nhiệm, xứng đáng.

Các cuộc thi hoa hậu ngày càng nhiều, Khánh Vân có gì để không bị công chúng lãng quên như nhiều người đẹp khác?

Mọi người thường trêu chọc tôi là Hoa hậu ấm áp, Hoa hậu có trái tim yêu thương… Đó cũng chính là định hướng của tôi trong thời gian tới. Rất nhiều người đã hỏi, nếu có thể thay đổi câu trả lời trong đêm chung kết, tôi sẽ nói gì. Thú thật với chị, nếu quay lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn sẽ trả lời như vậy. Vì, đó là con người của tôi. Tôi không nói suông hay nói để làm đẹp cho bản thân mình. Còn tôi sẽ làm được những gì, thời gian sẽ chứng minh.

Luôn muốn bảo vệ người khác

Không thể phủ nhận sức hút của Á hậu Thúy Vân tại cuộc thi và có rất nhiều người đẹp được đặt lên “bàn cân” với Thúy Vân, trong đó có Khánh Vân. Chị cảm thấy như thế nào trước những so sánh và bình phẩm, thậm chí soi mói của khán giả?

Việc so sánh là điều không tránh khỏi, mỗi người có một góc nhìn riêng, một đánh giá riêng. Tôi không có ý kiến gì về điều này.

Khánh Vân cho biết cô muốn trở thành một hoa hậu có trái tim ấm áp.

Về hững lời chê bai trên mạng xã hội, tôi đã quen với điều này. Đó là một phần mà mình phải chấp nhận và tập sống chung với nó, không thể nào tránh khỏi được. Lúc mới đăng quang, chị H’Hen Niê, chị Thu Thủy có dặn tôi rằng: “Em ơi, đừng lên mạng đọc bình luận, sẽ đau lòng lắm đấy”. Tuy nhiên, tôi đã không nghe lời, cứ tối về là lén mở ra đọc hết những điều mà người ta bình phẩm về mình. Nhưng tôi nghĩ cứ tập trung làm tốt công việc của mình là được.

Nhờ đâu chị có được suy nghĩ mạnh mẽ như vậy?

Tôi là người TP HCM nên từ nhỏ, tôi đã quen với nhịp sống hiện đại, tấp nập của nơi đây. Có lẽ vì thế, tính cách tôi có phần mạnh mẽ và chủ động hơn. Trong gia đình từ nhỏ tới lớn, ba hay để tôi tự làm mọi việc. Lúc còn nhỏ, có những điều tôi muốn làm nhưng không làm được nên muốn nhờ ba làm. Nhưng ba dạy rằng “Không, con phải tự làm”. Ba đã tạo cho tôi sự tự lập và chính những điều đó đã giúp tôi có được ngày hôm nay, có được sự tự tin và bản lĩnh của người đàn ông.

Tôi cũng có một người anh trai. Hai anh em thân với nhau lắm, đi đâu anh hai cũng dẫn tôi theo. Không biết có phải vì vậy mà tôi “lây” sự mạnh mẽ của anh trai mình không?

Đó là lý do mà chị hay được các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gọi là “anh” Khánh Vân?

Đúng vậy. Hồ nhỏ, tôi từng bảo vệ bạn khỏi bị bắt nạt. Không phải vì đó là bạn của mình mà tôi bảo vệ. Nếu là bất cứ ai khác, tôi thấy họ cần giúp đỡ là tôi sẽ giúp liền. Tôi là người luôn muốn bảo vệ người khác. Chính vì thế, với các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, tôi may mắn khi được trở thành một chàng trai, người đàn ông với các thí sinh. Họ hay nói: “Anh ơi, hãy bảo vệ em” (cười).

Tiêu Tiêu

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hoa-hau-khanh-van-toi-co-su-manh-me-ban-linh-cua-nguoi-dan-ong-post257579.html