Hoa hậu Iraq chạy trốn khỏi đất nước vì bị khủng bố IS dọa giết

Hoa hậu Iraq 2015 Shimaa Qasim Abdulrahman đã bỏ trốn sang Jordan sau khi nhận được lời đe dọa từ một kẻ tự nhận là phiến quân của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hoa hậu Iraq 2015 Shimaa Qasim Abdulrahman. Ảnh: Getty

Shimaa Qasim Abdulrahman cho hay mình nhận được thông điệp từ một người đàn ông nhận là thành viên của khủng bố IS với nội dung "cô là người kế tiếp".

"Tôi bị dọa giết. Tính mạng của tôi đang gặp nguy hiểm", người đẹp Iraq nói với trang tin tức địa phương của người Kurd Rudaw. "Nhiều người đã bị giết khiến tôi lo sợ. Tôi không thoải mái khi sống ở đây nữa và đó là lý do tôi rời Iraq đến Jordan".

Diễn biến mới nhất này xảy ra chỉ 1 tuần sau khi một hoa hậu khác kiêm ngôi sao mạng xã hội của Iraq là Tara Fares bị bắn chết trong ôtô riêng tại Baghdad hôm 27/9. Trước đó vài tuần, Suad al-Ali, một nhà hoạt động về nữ quyền ở thành phố phía nam Basra, bị bắn chết khi đang đi bộ ra xe.

Rafeef al-Yassiri, một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có biệt danh là "Búp bê Barbie Iraq", cũng thiệt mạng một cách bí ẩn. Giới chức ban đầu cho đây là một vụ sốc thuốc nhưng suốt một tháng không công bố thêm thông tin nào dẫn đến những đồn đoán rằng cô có thể đã bị hạ độc. Sau đó một tuần, Rasha al-Hassan, chủ một trung tâm làm đẹp nổi tiếng ở Baghdad, cũng được tìm thấy tử vong tại nhà.

Không rõ những vụ việc này có liên quan đến nhau hay không, tuy nhiên chúng đều rơi vào các nạn nhân là những phụ nữ tích cực thúc đẩy nữ quyền và có xu hướng xảy ra vào ngày thứ Năm.

Bộ trưởng Nội vụ Iraq Qasim al-Araji cho biết một nhóm cực đoan giấu tên được cho là đứng đằng sau ít nhất 1 trong những vụ giết người kể trên.

Abdulrahman, 23 tuổi, có mẹ là người Kurd và cha là người Ả Rập, cho biết cô đã liên lạc với Lực lượng An ninh Iraq nhiều lần, nhưng họ nói rằng có rất ít thứ họ có thể làm vì không biết ai đứng đằng sau các mối đe dọa. "Những kẻ cực đoan nói chúng sẽ giết tôi vào tối thứ Năm. Ban đầu tôi nghĩ rằng sẽ đến sống ở thủ phủ Erbil của khu tự trị Kurdistan. Tuy nhiên tình hình không ổn", Abdulrahman nói. "Trong những ngày qua, tôi ở Baghdad, tôi thậm chí không dám đi ra khỏi nhà. Tôi thậm chí bị đe dọa cả khi đang ở nhà".

Những phụ nữ ủng hộ nữ quyền bị những người bảo thủ ở Iraq chỉ trích là gây xáo trộn quốc gia có phần đa dân cư theo đạo Hồi. Sau cuộc chiến của Mỹ năm 2003 lật đổ cựu tổng thống Saddam Hussein, nhiều đảng phái tôn giáo và chủ nghĩa cực đoan trỗi dậy mạnh mẽ ở Iraq.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Telegraph)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/hoa-hau-iraq-chay-tron-khoi-dat-nuoc-vi-bi-khung-bo-is-doa-giet-a247134.html