Hoa hậu Iraq và gia đình chạy trốn vì 'selfie' cùng người đẹp Israel

Chỉ vì bức ảnh chụp cùng người đẹp Israel, Hoa hậu Hoàn vũ Iraq Sarah Idan liên tục bị dọa giết còn gia đình cô thì phải trốn khỏi đất nước.

Gần một tháng trước, Sarah Idan mặc chiếc váy pha lê Swarovski đính cườm lộng lẫy, đại diện cho Iraq trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ. Lần đầu tiên trong vòng 45 năm, Iraq có thí sinh tham dự đấu trường sắc đẹp này.

"Tôi như trên 9 tầng mây, đó vốn là mơ ước của tôi bấy lâu nay", Idan, 27 tuổi, đang là ca sĩ đồng thời là người viết lời bài hát, nói.

Nhưng tất cả xúc cảm tươi đẹp đó bỗng đột ngột biến mất chỉ vì một tấm ảnh mà cả thế giới đều nhìn thấy. Idan và người đẹp đến từ Israel, Adar Gandelsman, cùng chụp bức hình đó khi cả hai tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Las Vegas, Mỹ.

"Tôi nói 'Hãy cùng chụp một tấm ảnh để người dân hai nước thấy chúng ta chẳng có vấn đề gì với nhau, chúng ta thực sự là những sứ giả của hòa bình'", Idan cho biết.

"Hòa bình và yêu thương gửi từ hoa hậu Iraq và hoa hậu Israel", cô viết như vậy trong phần chú thích của bức ảnh đăng trên mạng.

Hoa hậu Israel Adar Gandelsman (trái) và Hoa hậu Iraq Sarah Idan chụp ảnh cùng nhau tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế. Ảnh: Instagram.

Phản ứng của cộng đồng mạng cũng như người dân Iraq hoàn toàn trái với những gì Idan mong đợi. 6 ngày trước cuộc thi, cô bàng hoàng trước lời cảnh báo từ Tổ chức Hoa hậu Iraq.

Idan cho hay chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Iraq gọi điện cho cô, nói họ đang bị gây sức ép từ chính phủ. "Ông ta bảo tôi xóa ảnh nếu không thì họ sẽ tước danh hiệu của tôi", Idan nói. Những người khác thậm chí còn dọa giết cô.

Ngay lập tức, Idan gọi cho gia đình đang sống ở Iraq. "Mẹ tôi hốt hoảng. Tôi nói với bà: 'Mẹ, rời khỏi đó đi. Hãy rời khỏi đó'. Tôi nói tôi rất tiếc và hỏi xem bà có muốn tôi rút khỏi cuộc thi không. Lúc đó tôi đã sẵn sàng dừng lại".

Idan còn bị đe dọa vì mặc bikini trong cuộc thi. Nhưng chuyện "selfie" với người đẹp Israel mới chính là nguồn cơn lớn nhất cho mọi rắc rối. Iraq và Israel không có quan hệ ngoại giao chính thức và luôn căng thẳng với nhau, bởi vậy mà tấm ảnh chụp chung của người đẹp đại diện hai quốc gia đã khiến cho dư luận bức xúc.

"Khi đăng ảnh, tôi chẳng thể nào nghĩ sẽ bị phản ứng", Idan nói. "Rồi tôi vỡ lẽ ra khi nói chuyện với gia đình, Tổ chức Hoa hậu Iraq thì trở nên mất trí. Còn những lời dọa giết gửi cho tôi trên mạng đúng là điên rồ".

Dù vậy, Idan kiên quyết không gỡ bức ảnh xuống.

Người thân phải bỏ xứ

Một ngày sau khi đăng ảnh, Idan đồng ý đăng thêm dòng trạng thái giải thích rằng cô không ủng hộ chính phủ Israel hay chính sách Trung Đông của Israel, và gửi lời xin lỗi nếu hành động của cô có gây tổn hại đến vấn đề Palestine.

Idan không trả lời báo chí về vụ việc gây tranh cãi để bố mẹ và các thành viên khác trong gia đình cô có thể lặng lẽ rời khỏi Iraq. "Mọi người ở Iraq nhận ra gia đình tôi. Người nhà tôi bị họ dọa giết", cô bộc bạch.

Những ngày trước khi Hoa hậu Hoàn vũ chính thức diễn ra, Idan cho hay cô đã rất giận dữ vì bê bối từ bức hình "selfie". Cô còn bị buộc phải mặc áo tắm một mảnh thay vì bikini trong cuộc thi phát trên truyền hình. Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng xóa hết ảnh mặc bikini của cô trên trang web.

Sarah Idan mặc áo tắm tại vòng thi bán kết Miss Universe. Ảnh: santabanta.com.

Tuy vậy, khi lên "sàn đấu", Idan đã cố gắng để những rắc rối lại phía sau, chỉ tập trung vào việc đại diện cho đất nước tham gia cuộc thi.

"Rất nhiều người có suy nghĩ sai lầm về Iraq. Iraq có những người cực đoan, nhưng chúng tôi cũng có cả những người tốt", cô bày tỏ. "Hầu hết người tốt thì không được biết đến". Kết thúc cuộc thi danh tiếng mà không đạt được danh hiệu nào, Idan trở về nhà ở Los Angeles sau đó.

Sợ hãi nhưng không hối hận

Đến bây giờ Idan vẫn phải nhận những lời đe dọa hằn học trên mạng xã hội. Cô cho hay không nhận được sự ủng hộ nào từ chính phủ Iraq.

"Tôi dự thi để cố gắng vẽ nên hình ảnh đẹp về đất nước và con người chúng tôi, vậy mà lại bị phản ứng tiêu cực. Tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Tổ chức Hoa hậu Iraq hay chính phủ của chúng tôi", cô nói.

Trong một thông cáo gửi CNN, Tổ chức Hoa hậu Iraq cho biết họ ủng hộ Idan, nhưng không có nguồn tài chính để hỗ trợ người đẹp dự thi. "Về bức ảnh với hoa hậu Israel, chúng tôi đã bị người Iraq chỉ trích dữ dội, nhưng chúng tôi không nói là sẽ tước danh hiệu của cô ấy", thông cáo cho hay.

Từ phía Mỹ, một quan chức Bộ Ngoại giao nước này nói: "Chúng tôi biết những tin tức báo chí liên quan đến việc gia đình Sarah Idan rời Iraq. Tuy nhiên, chính sách của Bộ Ngoại giao là không đưa ra bình luận hay sự xác nhận nào về vấn đề tư cách công dân của các cá nhân". Chính phủ Iraq hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CNN.

Hoa hậu Hoàn vũ Iraq Sarah. Ảnh: Missosology.

Idan nói cô muốn mọi chuyện lắng xuống cho đến khi gia đình không còn ở trong nước. Giờ cô cho biết mọi người đã an toàn, nhưng vẫn lo lắng về những gì có thể xảy ra.

"Tôi khóc với mẹ và cảm thấy việc cả nhà phải ra đi là lỗi của tôi. Rồi mẹ nói 'Không, không phải lỗi của con. Chúng ta sống trong một xã hội tệ hại". Idan nói cô không hối hận chút nào về việc đăng bức ảnh. "Chính phủ (Iraq) yên lặng một cách đáng sợ. Và khi họ yên lặng như vậy, bạn chẳng thể biết điều gì đang chờ đợi bạn ở nhà".

VIDEO: Tình nguyện viên cứu em bé trong mưa đạn ở Iraq

Dù không phải binh sĩ, các thành viên của nhóm tình nguyện Free Burma Rangers vẫn bất chấp an nguy để cứu người giữa mưa bom bão đạn ở thành phố Mosul của Iraq.

Ngụy An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hoa-hau-iraq-bi-doa-giet-vi-selfie-cung-nguoi-dep-israel-post804932.html