Hoa hậu Hồng Kông đầu tiên khổ vì cưới 3 lần, gặp kẻ vũ phu, nghiện ngập

Hoa hậu nức tiếng xứ Cảng thơm - Tôn Vịnh Ân là một trong những người đẹp lận đận tình duyên nhất lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông.

Hoa hậu Tôn Vịnh Ân

Tôn Vịnh Ân là Hoa hậu Hồng Kông đầu tiên

Hoa hậu Hồng Kông là cuộc thi sắc đẹp uy tiến bậc nhất ở xứ Cảng thơm, do hãng truyền hình TVB tổ chức hàng năm. Cuộc thi ra mắt lần đầu tiên vào năm 1973 và không thu hút nhiều thí sinh tham dự. Năm đó, người đẹp 18 tuổi Tôn Vịnh Ân bất ngờ đăng quang dù mục đích đi thi khá ngô nghê. Cô nói: "Tôi muốn trở thành hoa hậu, bởi nghĩ rằng, nếu tôi chiến thắng, tôi có thể đi xe bus và thuyền miễn phí, thậm chí còn có thể đi du lịch vòng quanh thế giới."

Đăng quang ở độ tuổi trẻ, Tôn Vịnh Ân phải đương đầu nhiều sóng gió dư luận. Khoảng những năm 1970 ở Hồng Kông, người ta không chấp nhận các cuộc thi hoa hậu và cho rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà. Việc xuất hiện, phô diễn hình thể ở chốn đông người là vô đạo đức. Mặc dù vậy, Tôn Vịnh Ân vẫn vượt qua tất cả và lấn thân vào showbiz. Đáng tiếc, cô không để lại nhiều dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật.

Tôn Vịnh Ân và 2 á hậu cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1973

3 lần cưới chồng: 2 kẻ vũ phu, 1 người tàng trữ ma túy

Gia nhập làng giải trí được 2 năm, Tôn Vịnh Ân bất ngờ tuyên bố kết hôn cùng "ông trùm truyền hình" Trần Gia Tôn năm 1975. Tuy nhiên, cặp đôi nhanh chóng đường ai nấy đi chỉ sau vài tháng. Lý do là Trần Gia Tôn rất gia trưởng, không cho phép hoa hậu đóng phim. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần cãi nhau, Tôn Vịnh Ân lại bị Trần Gia Tôn đánh đập. Sau khi ly hôn, Tôn Vịnh Ân rời bỏ làng giải trí, tập trung kinh doanh.

Tôn Vịnh Ân kết hôn lần đầu ở tuổi 20 nhưng nhanh chóng đường ai nấy đi

Trong quá trình kinh doanh, Tôn Vịnh Ân gặp gỡ và kết thân với doanh nhân Châu Gia Hùng. Sau thời gian yêu đương, hoa hậu quyết định tái hôn lần 2 sau 12 năm đơn độc. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với Tôn Vịnh Ân khi cả 2 sống rất hòa thuận và chào đón con trai đầu lòng.

Thế nhưng, chuyện đời không như mơ, chuyện hôn nhân của Tôn Vịnh Ân lại một lần nữa rơi vào bế tắc khi Châu Gia Hùng đứng trước nguy cơ phá sản. Doanh nhân trở nên hay cáu giận, trút lên đầu vợ con. Tôn Vịnh Ân trở thường xuyên bị đánh đập và chửi mắng. Cuối cùng, hoa hậu phải ôm con bỏ nhà đi và ly hôn lần 2.

Đây là hình ảnh Hoa hậu Tôn Vịnh Ân và người chồng thứ 3

Sau 2 lần thất bại trong hôn nhân và đều gặp phải kẻ vũ phu, Tôn Vịnh Ân quyết định làm mẹ đơn thân. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cô lại siêu lòng trước HLV người Pháp - Patrick Biancone. Hoa hậu kết hôn lần 3 trong hạnh phúc và hạ sinh một cô công chúa xinh đẹp.

Cuộc sống của Tôn Vịnh Ân trôi qua trong yên bình cho tới năm 1999, Patrick Biancone bị cảnh sát phát hiện tàng trữ ma túy và sử dụng ma túy. Ngay lập tức, Patrick bị trục xuất khỏi Hồng Kông khiến Tôn Vịnh Ân lao đao. Cô đành phải bế con theo chồng rời bỏ xứ Cảng thơm.

Sau khi sang Mỹ, chồng Tôn Vịnh Ân đi cai nghiện ma túy. Cô một mình gánh vác kinh tế gia đình, kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Cuộc sống khổ sở khiến hoa hậu từng muốn tự tử nhưng vì con nhỏ, cô lại cố gắng.

Câu nói "hồng nhan bạc phận" dường như đeo đuổi Tôn Vịnh Ân hết nửa đời người. Những năm 2000, Tôn Vịnh Ân tay trắng lập nghiệp, kinh doanh khởi sắc, dần dần gỡ bỏ được gánh nặng kinh tế. Hiện tại, cô định cư ở nước ngoài, ít khi quay trở lại Hồng Kông.

Tôn Vịnh Ân hiện tại định cư ở nước ngoài, ít khi về lại Hồng Kông

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/hoa-hau-hong-kong-dau-tien-kho-vi-cuoi-3-lan-gap-ke-vu-phu-nghien-ngap-916440.html