Hoa hậu Dương Kim Ánh: 'Đừng bao giờ coi chúng tôi là phái yếu mà ức hiếp'

Sau 2 năm chính thức hoạt động trong lĩnh vực ca hát, Hoa hậu Áo dài Dương Kim Ánh ngày càng trưởng thành hơn từ ngoại hình tới giọng hát.

Bản thân cô cũng nhận ra mục tiêu của mình rõ ràng hơn để theo đuổi trong con đường âm nhạc và luôn nỗ lực đầu tư về giọng hát cũng như từng sản phẩm ra mắt khán giả.

Ca khúc "Phận má hồng" - sáng tác của nhạc sĩ Y Vân - là một trong những ca khúc bolero vô cùng quen thuộc, được Dương Kim Ánh thể hiện theo cách riêng, da diết, đau khổ. Từng câu hát trong ca khúc được học trò ca sĩ Đông Đào thể hiện với cảm xúc thật tạo nên xúc động cho người xem.

Đặc biệt, trong MV, Dương Kim Ánh vào vai một cô gái đẹp dang dở cuộc tình khi người yêu bị hãm hại phải chết. Kim Ánh muốn tâm sự với khán giả nỗi lòng của người con gái khi bị làm nhục thanh danh, những truân chuyên của phận má hồng.

Là người đẹp ít dính dáng đến scandal, vì sao Kim Ánh lại làm một MV ủng hộ phái nữ và đòi hỏi sự công bằng cho họ?

- Khi quyết định làm MV này, tôi cảm thấy sao cuộc đời của người phụ nữ lại nhiều éo le như vậy. Số phận người phụ nữ méo, tròn là do xã hội quyết định, họ ý thức được mình nhưng không định đoạt được số phận.

Tôi mong rằng qua MV này, mọi người sẽ thấu hiểu được tâm tư tình cảm của người phụ nữ và vị thế của người phụ nữ sẽ không bị coi thường như ngày xưa nữa. Đừng thấy phụ nữ là phái yếu mà ức hiếp họ, họ là người mà chúng ta cần phải bảo vệ và phụ nữ cũng có quyền bình đẳng như nam giới.

Rất nhiều người đẹp đang lấn sân ca hát, song thường bị chìm nghỉm nếu không tạo chiêu trò, Kim Ánh nghĩ sao về điều này?

- Người đẹp bây giờ chủ yếu dự các sự kiện, ăn mặc, trang điểm cho thật đẹp, thật lộng lẫy rồi... ra về, nếu không làm gì đó cho người ta nhớ tới. Tôi nghĩ rằng phải có sản phẩm riêng thì mới tạo chỗ đứng cho mình trong nghề.

Còn nếu là ca sĩ, diễn viên, MC, họ có tài, biết ca hát, ăn nói, dẫu không đẹp, không chiêu trò thì người ta vẫn nhớ, yêu thương và mến mộ. Đó chính là điều tôi hướng tới để ra những MV ca nhạc chinh phục khán giả.

Kim Ánh thấy mình phù hợp nhất với dòng nhạc nào?

- Tôi thích dòng nhạc quê hương, ballad, bolero và dòng nhạc mang âm hưởng dân ca. Hồi Tết, tôi đã ra mắt hai MV “Mùa xuân đầu tiên” và “Duyên con gái”, trước đó có "Tâm sự nàng xuân", "Đò dọc”, còn mới nhất là “Phận má hồng”.

Sắp tới sẽ ra một ca khúc hơi mang âm hưởng bolero và nhạc trữ tình. Tôi còn trẻ, nên chưa thể hát mùi mẫn như các ca sĩ gạo cội khác, chỉ có thể gửi hết tình cảm của mình vào ca khúc thôi.

Chọn một ca khúc nhiều đau khổ như “Phận má hồng”, Kim Ánh có sợ bị “lậm” vào nghề?

- Điều đó xuất phát từ suy nghĩ phụ nữ ở thời nào cũng luôn chịu thiêt thòi. Nhất là trong thời nay, khi mạng xã hội phát triển, lại càng thấy làm một người đẹp, người nổi tiếng... phải chịu áp lực rất nhiều. Như riêng tôi thôi, nếu không đáp trả facebook của người lạ là họ tạo facebook giả nặng lời với mình. Khi đọc những dòng miệt thị đó tôi rất buồn. Nếu như tôi là em gái, chị gái của họ thì sẽ ra sao?

Rồi những chuyện yêu đương vội vàng trên truyền thông, thường phái nữ bị đổ lỗi, bị mắng chửi oan ức, bị hạ nhục... Tôi thấy chán cho nhân tình thế thái nên muốn chọn một ca khúc để gửi gắm nỗi lòng mình vào đó, cất một tiếng nói đòi quyền bình đẳng cho phái nữ.

Là một người trẻ, khi hát bolero, Kim Ánh cảm nhận dòng nhạc này ra sao?

- Tôi theo dòng nhạc bolero không phải theo phong trào, mà từ bé đã thích nghe những ca khúc này. Học xong phổ thông đã đăng ký học thanh nhạc. Trong thời gian đó có nhiều người mời tôi đi show, vì ngoài giọng hát họ cho rằng tôi còn có sắc vóc.

Nhưng tôi vẫn từ chối vì nghĩ rằng giọng hát mình còn chưa tốt, chưa thực sự tự tin và còn phải rèn giũa nhiều hơn. Hiện tại tôi vẫn phải vừa học, vừa đi hát.

Bước chân vào showbiz, Kim Ánh có gặp phải những chuyện gạ tình không?

- Chắc chắn ai trong showbiz cũng từng bị gạ tình, bị nói nặng nhẹ nếu từ chối những kẻ đó. Quan trọng là cách ứng xử để thoát ra khỏi tình huống như thế. Về bản thân tôi, vốn nhút nhát, lại ít có quan hệ, cũng né bớt những sự kiện xô bồ, nên chưa gặp trường hợp này.

Có không ít người đẹp lấn sân showbiz, nhưng vì không biết cách tạo dựng hình ảnh, nên để chuyện scandal tình ái bủa vây...

- Mỗi người đều có nhận thức riêng về con đường nghệ thuật mình chọn. Muốn phát ngôn cũng phải có chọn lọc. Còn phát ngôn gây sốc thì có thể họ không cố ý mà bị vạ lây do sự thật thà, thiếu kinh nghiệm, cuối cùng thành ra tạo những scandal không đáng có... Riêng tôi, tôi muốn mình thể hiện khả năng ca hát của mình mà không dùng đến chiêu trò hay những câu chuyện giật gân...

Cảm ơn Hoa hậu Dương Kim Ánh.

MINH THI (thực hiện)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/hoa-hau-duong-kim-anh-dung-bao-gio-coi-chung-toi-la-phai-yeu-ma-uc-hiep-611661.ldo