Hoa hậu Đỗ Thị Hà diện áo trắng giản dị, đẹp tinh khôi trên đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya

Tới Gia Lai tham dự Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong, Hoa hậu Đỗ Thị Hà có dịp ghé thăm địa danh núi lửa Chư Đăng Ya.

“Hà rất vui và thích thú khi được khám phá địa danh núi lửa Chư Đăng Ya ở Gia Lai. Hà và mọi người đã trải qua một quãng đường dài để tới đây, trèo đèo, leo núi nhưng khi tới nơi thì cảm xúc thật khó tả. Cảnh quan vô cùng hùng vĩ và tươi đẹp. Tận hưởng làn gió mát, hít một hơi thật sâu và ngắm nhìn làng mạc, cây cối, sông hồ phía dưới. Hà tin rằng không có một du khách nào thất vọng khi tới đây. Hà chắc chắn sẽ trở lại nơi này một lần nữa”- Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói.

“Hà rất vui và thích thú khi được khám phá địa danh núi lửa Chư Đăng Ya ở Gia Lai. Hà và mọi người đã trải qua một quãng đường dài để tới đây, trèo đèo, leo núi nhưng khi tới nơi thì cảm xúc thật khó tả. Cảnh quan vô cùng hùng vĩ và tươi đẹp. Tận hưởng làn gió mát, hít một hơi thật sâu và ngắm nhìn làng mạc, cây cối, sông hồ phía dưới. Hà tin rằng không có một du khách nào thất vọng khi tới đây. Hà chắc chắn sẽ trở lại nơi này một lần nữa”- Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói.

Trước đó, Hoa hậu Đỗ Thị Hà tham gia nhiều hoạt động đồng hành bên lề Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong như: hưởng ứng lễ trồng cây, thăm và giao lưu với CLB Hoàng Anh Gia Lai…

Những khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Thị Hà "chinh phục" đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya được ghi lại.

Núi chư Đăng Ya thuộc địa phận làng Ploi lagri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, núi cách trung tâm thành phố Pleiku Gia Lai khoảng 30km về hướng đông bắc, cách điểm du lịch Biển Hồ nổi tiếng 20 km.

Chư Đăng Ya theo tiếng đồng bào J’rai có nghĩa là củ gừng dai – một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động hàng triệu năm, miệng núi lửa có hình phễu. Núi lửa Chư Đăng Ya nằm ẩn mình giữa rừng xanh đại ngàn hùng vĩ.

Nơi đây là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên, thích khám phá, ưa tìm kiếm những nét đẹp hoang sơ, tinh khiết và quyến rũ của vùng đất đại ngàn Gia Lai.

Nhan sắc "vạn người mê" của Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Dù diện những bộ trang phục đời thường, giản dị, không trang điểm cầu kì, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn xinh đẹp rạng rỡ.

Thời điểm đẹp nhất để đến Pleiku là khoảng từ tháng 10 tới tháng 2 năm sau, đặc biệt là tháng 11, đây là thời điểm hàng trăm ngàn hoa dã quỳ đua nhau khoe sắc trên khắp các nẻo đường và đồi núi, phủ vàng cả một góc trời.

Đi cùng với Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong hành trình chinh phục núi lửa Chư Đăng Ya còn có Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh.

"Là một người đam mê du lịch và khám phá, Phương Anh không thể bỏ qua một địa danh như Chư Đăng Ya. Nơi đây khiến Phương Anh thực sự mãn nhãn và thỏa đam mê của mình. Đường lên Chư Đăng Ya vô cùng hoang sơ, Phương Anh như được sống trọn vẹn giữa thiên nhiên"- Á hậu Phương Anh thổ lộ.

Phương Anh thích thú khi được thoải mái tạo dáng, chụp hình giữa trùng điệp núi non, cây cỏ.

Người đẹp Nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương cho biết, đây là lần đầu tiên cô đến với Gia Lai và có những trải nghiệm tuyệt vời như thế. Dù Mai Phương có gặp một chút sự cố khi chinh phục đỉnh Chư Đăng Ya nhưng đó trở thành kỉ niệm đáng nhớ.

"Phương bị trượt chân nhưng rất may là không bị lăn xuống cũng không bị chấn thương gì đáng kể. Nếu hỏi có quay trở lại Chư Đăng Ya, có trở lại Gia Lai không, Phương chắc chắn có. Đây là một hành trình thú vị mà Phương cùng hội chị em "hoa hậu" đã cùng trải qua và nó thực sự tuyệt vời"- Mai Phương nói.

Cô nàng tạo hình dễ thương khi chụp ảnh lưu niệm trên đỉnh núi.

Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi chia sẻ, đến với Gia Lai cô đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. "Cảnh quan nơi đây hùng vĩ, hoang sơ, con người thân thiện, đáng yêu và Vi ấn tượng bởi những hàng thông dài chạy hai bên đường. Nếu các bạn tới Gia Lai, hãy thăm Biển Hồ, ghé Chư Đăng Ya và thưởng thức những món ăn đặc sản nơi đây nhé"- Thúy Vi nhắn nhủ.

Vẻ đẹp mong manh của Hoa khôi Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi.

Là một người đẹp Thể thao của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nên chặng đường khám phá Chư Đăng Ya không làm khó được Phù Bảo Nghi. Cô nàng hào hứng và tràn đầy năng lượng trên suốt dọc hành trình.

"Woa... Nghi chỉ biết thốt lên như vậy khi đặt chân tới Gia Lai và tới đỉnh núi lửa Chư Đăng Ya. Sự hùng vĩ được thu gọn vào tầm mắt. Tới đây, Nghi cảm thấy yêu hơn cảnh quan, non sông, đất nước và con người Việt Nam"- người đẹp Phù Bảo Nghi chia sẻ.

Đỗ Quyên- Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-hau-do-thi-ha-dien-ao-trang-gian-di-dep-tinh-khoi-tren-dinh-nui-lua-chu-dang-ya-post1323508.tpo