'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' làm dâu nhà giàu nhưng không muốn sinh con, mẹ chồng nói một câu liền đẻ ngay quý tử ở tuổi 41

Cuộc sống được gả vào hào môn của mỹ nhân này không toàn màu hồng như mọi người vẫn nghĩ.

Vì xuất thân không "môn đăng hộ đối", lại từng mang tiếng "tiểu tam", qua lại nhiều đại gia và sao nam từ trước đó, Lý Gia Hân không được nhà chồng yêu quý. Năm 2009, nữ diễn viên tuyên bố không vội sinh con khiến mối quan hệ giữa cô và nhà chồng càng trở nên căng thẳng.

Là sao nữ, để giữ dáng, Lý Gia Hân không muốn có con, vì điều này mà cô đã bị mẹ chồng mắng: "Ra khỏi nhà nếu không có con!". Muốn làm dâu nhà giàu thì nhất định phải có con, suy cho cùng, gia đình giàu có không giữ phụ nữ không có ý định sinh con.

Cuộc sống được gả vào hào môn của Lý Gia Hân không toàn màu hồng như mọi người vẫn nghĩ.

Cuộc sống được gả vào hào môn của Lý Gia Hân không toàn màu hồng như mọi người vẫn nghĩ.

Mẹ chồng nói lời này, Lý Gia Hân liền thuận theo tự nhiên mà sinh ra đứa con trai đầu lòng Hứa Kiến Hồng ngoan ngoãn. Ai cũng biết sự cạnh tranh trong làng giải trí rất khốc liệt, nếu một người phụ nữ trải qua một lần sinh nở và thời gian hồi phục quá lâu thì rất có thể vị thế của cô ấy trong làng giải trí sẽ bị người khác thay thế. Thế nhưng nhiều phụ nữ đi làm ngay sau khi sinh con lại khiến khán giả cảm thấy tức giận khi vóc dáng của họ dường như vẫn còn sồ sề.

Là con dâu giàu có, Lý Gia Hân đương nhiên không phải lo lắng về chi phí nuôi dạy con cái, cũng như không phải ra ngoài làm việc. Đối mặt với yêu cầu có con từ mẹ chồng, cô chỉ có thể thay đổi ý định ban đầu của mình. Một trong những lý do tại sao người giàu rất coi trọng việc thừa kế gia sản là vì công việc kinh doanh của gia đình họ rất lớn. Nhiều đại gia chỉ muốn truyền lại công việc kinh doanh của gia đình cho người trong nhà. Lý Gia Hân kết hôn với Hứa Tấn Hanh - con trai duy nhất trong gia đình. Nếu Lý Gia Hân không sinh con trai thì khó lòng ở lại. Tuy nhiên, không thể không khâm phục hành trình bước vào hào môn của Lý Gia Hân và cái cách cô lấy lòng mẹ chồng như thế nào.

Cựu diễn viên TVB chụp ảnh tình cảm với ông xã Hứa Tấn Hanh.

Lọt vào mắt xanh của Hứa Tấn Hanh

Năm 18 tuổi, Lý Gia Hân đăng ký tham gia Hoa hậu Hong Kong 1998 và giành vương miện cuộc thi. Có rất nhiều người giàu có theo đuổi cô, tuy gia cảnh Lý Gia Hân không mấy khá giả nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp, mỹ nhân này thừa sức vào nhà đại gia. Khi Lý Gia Hân 38 tuổi, cô chọn kết hôn với Hứa Tấn Hanh và thành công bước vào nhà tỷ phú, điều này thu hút sự ghen tị của tất cả mọi người một thời. Có một lý do khác khiến Lý Gia Hân chọn Hứa Tấn Hanh vì cô đã khá lớn tuổi, người đàn ông trung thực ấy là sự lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ.

Sau hai năm "bền bỉ", Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh đã có một đám cưới hạnh phúc và ấm áp vào năm 2008.

Bước qua cánh cổng nhà họ Hứa, cuộc sống làm dâu gia tộc danh giá của Lý Gia Hân không sung sướng như nhiều người lầm tưởng. Không chỉ trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng vì là "tiểu tam" (Lý Gia Hân từng khiến tỉ phú Lưu Loan Hùng bỏ vợ con, Hứa Tấn Hanh cũng quyết ly dị Hà Siêu Huỳnh ái nữ vua sòng bài Macau Hà Hồng Sân để đến với cô - pv), mỹ nhân phim Phương Thế Ngọc còn bị gia đình chồng khinh khi vì không "môn đăng hộ đối".

Từ một ngôi sao được săn đón trong làng giải trí, Lý Gia Hân phải hết mực cung phụng cha mẹ chồng, tuân thủ hàng loạt quy tắc khắt khe nhà hào môn. Xét cho cùng, lịch sử tình yêu trước đây của Lý Gia Hân quá phong phú, và bạn có thể tìm thấy nó trong một tìm kiếm thông thường trên Internet. Dù là vợ của một doanh nhân, cũng từng là một Hoa hậu nhưng Lý Gia Hân luôn xuất hiện với gương mặt có phần tàn tạ vì cuộc sống quá áp lực. Điều quan trọng nhất là mẹ chồng của Lý Gia Hân cho rằng cô vẫn chưa có kế hoạch sinh con, điều này đối với bà là đáng xấu hổ.

Cuối cùng, Lý Gia Hân dưới sức ép của mẹ chồng đã sinh con khi 41 tuổi. Mãi đến năm 2011, khi nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng Hứa Kiến Hồng, cuộc sống trong gia tộc bề thế của người đẹp mới thoải mái đôi chút. Mặc dù mẹ chồng của Lý Gia Hân đã hơn 90 tuổi nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh, thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động. Mỗi lần như vậy, Lý Gia Hân giống như một cung nữ ở bên bà.

Con trai do chị gái chăm sóc chứ không phải mẹ vợ

Gia đình nào cũng khó yên bình mãi, ngôi nhà nào cũng phải xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng con dâu. Nhìn bề ngoài có vẻ Lý Gia Hân đối xử tốt với mẹ chồng, nhưng làm dâu nhà giàu đâu phải chuyện dễ dàng. Mối quan hệ bí mật ấy là gì thì chỉ họ mới biết. Khi Lý Gia Hân và chồng Hứa Tấn Hanh đi chơi cùng nhau, cô cũng giao con trai cho chị gái chăm sóc thay vì mẹ chồng, sự việc này cũng dẫn đến nhiều đồn đoán về việc mối quan hệ giữa hai người không tốt.

Gia đình hiện tại của Lý Gia Hân.

Sau khi Lý Gia Hân kết hôn trong một gia đình giàu có, cuộc sống không lo toan, mẹ chồng tuy khó tính, nhưng tuổi đã cao, tự nhiên không thể kiềm chế cô nhiều. Con đường làm giàu khó khăn là vậy nhưng may mắn thay Lý Gia Hân lại sinh được một bé trai. Có được và mất, Lý Gia Hân giờ được tận hưởng một cuộc sống cao cấp, là trái ngọt sau những gánh chịu mà cô phải trải qua.

Theo Nhật Minh/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/-hoa-hau-dep-nhat-hong-kong-lam-dau-nha-giau-nhung-khong-muon-sinh-con-me-chong-noi-mot-cau-lien-de-ngay-quy-tu-o-tuoi-41/20201014111730561