Hoa hậu đẹp nhất châu Á Hương Giang kể chuyện ăn tết ở Trung Quốc

Tết là dịp lễ lớn nhất trong năm nên với mọi người dân Trung Quốc, đây là lúc để trở về nhà. Tôi may mắn được hòa vào niềm vui lớn của gia đình chồng, để 2 con được trải nghiệm những truyền thống quý giá.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Hương Giang - Ảnh: NVCC

Những ngày này, không khí đón Tết ở Trung Quốc rất nhộn nhịp. Tất cả mọi nơi đều được trang trí bằng các câu đối đỏ, đèn lồng, hình ảnh biểu trưng của năm con heo.

Cuộc di cư lớn nhất hành tinh bắt đầu từ khoảng ngày 20 tháng Chạp tới qua rằm tháng Giêng. Khung cảnh tại các nhà ga, bến xe, sân bay đều đông nghẹt người, an ninh được rà soát kỹ càng. Nhà tôi đã đặt vé đi đảo Hải Nam từ một tháng trước. Chuyến bay trong buổi chiều làm việc cuối cùng trước kì nghỉ nên chỉ chênh nhau 1 tiếng cất cánh là giá vé đã tăng gấp 3 lần.

Tấm ảnh chúc mừng năm mới của gia đình Jia - Giang - Tiểu Panda - Polar - Ảnh: Facebook NV

Trong gia đình chồng tôi vốn là người miền Bắc Trung Quốc, mọi người cùng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, treo cá trang trí, cắm hoa tươi. Đây là điều mà tôi vẫn hay thắc mắc, không thấy họ có các chợ hoa tết đặc trưng như hoa đào, hoa mai của mình. Cũng giống người Việt, gia đình chồng tôi cũng đi tảo mộ, thắp hương, đốt một ít vàng mã cho người đã khuất để “mời” về ăn Tết cùng con cháu.

Dù là trưởng tộc, nhà chồng tôi cũng không có bàn thờ trong nhà, cũng không thắp hương, khấn vái hàng ngày. Tất cả con cháu sẽ tụ tập đi tảo mộ và đến nhà thờ họ thắp hương rất trang trọng, song không bày biện linh đình cỗ bàn.

Đêm giao thừa, mọi người đều tập trung tại nhà tôi vì bố chồng tôi là con trưởng, cùng xem chương trình truyền hình tất niên, cùng nấu ăn và vui nhất là gói bánh chẻo (sủi cảo). Có những chiếc bánh đặc biệt được nhét thêm hạt lạc (đậu phộng), đồng xu... để tới bữa ăn, ai ăn trúng chiếc bánh đó sẽ nhận được lời chúc may mắn.

Tất nhiên là không thể thiếu món cá - Ýu (yoo) phát âm giống như “dư, thừa”, với mong ước một năm phát lộc, phát tài. Một con cá to được nấu sao cho hình dáng còn nguyên vẹn, đầu cá đặt hướng về người lớn tuổi nhất trong gia đình.

Hai con gái của Hương Giang tham gia làm bánh chẻo cùng gia đình nội - Ảnh: NVCC

Không khí ấm áp gia đình sum họp là điều quan trọng nhất, dù đón tết ở đâu, miễn là được ở bên những người mình thương yêu.

Sáng mùng 1 đầu năm, trẻ con sẽ được xúng xính quần áo mới, chúc ông bà, bố mẹ năm mới và được nhận lì xì. Những năm gần đây khi thương mại điện tử quá phát triển, lì xì online được ưa chuộng nhất. Khi bạn gửi lì xì một nhóm bạn, đồng nghiệp, họ hàng, mọi người nhanh tay mở thì sẽ ra được con số bất kỳ trong tổng số tiền. Người ít, người nhiều tùy theo may mắn nên đây trở thành thú vui được mọi người rất yêu thích. Mỗi người thường gửi lì xì thành các số tiền nhỏ, nhiều lần để người khác được “lấy may”.

Tấm ảnh chào mùng 4 của gia đình Hương Giang - Ảnh: Facebook NV

Những ngày đầu năm là chương trình xoay tua các nhà họ hàng để tụ tập ăn uống, chơi bài mạt chược, hát hò... Tôi để ý rằng mọi người có ý thức rất cao trong chuyện uống rượu. Ai lái xe sẽ uống nước ngọt, thậm chí không chạm cốc, mọi người trong bàn cũng không bao giờ ép uống. Luật xử rất nghiêm các trường hợp uống rượu lái xe nên mọi người chấp hành khá tốt.

Mỗi năm gia đình tôi sẽ đón tết ở một nơi khác nhau, có khi là về quê nội, quê ngoại, có khi là đi du lịch, nhưng đi đâu cũng bao gồm cả đại gia đình với các tập tục truyền thống để bố mẹ - con cái cùng gắn kết với nhau và trải nghiệm khoảnh khắc thiêng liêng trong năm mới.

Hương Giang

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/hoa-hau-dep-nhat-chau-a-huong-giang-ke-chuyen-an-tet-o-trung-quoc-1048811.html