'Hoa hậu Borelo' toát mồ hôi vì quà 200 triệu từ người đàn ông lạ

Người đẹp quê Lâm Đồng lần đầu trải lòng về việc bị tố mua giải, người lạ muốn tặng 200 triệu đồng... khi tham gia cuộc thi 'Duyên dáng Bolero 2018'.

Trần Mỹ Ngọc xuất thân là MC, sau lấn sân ca hát với các thể loại nhạc dance, trữ tình. Cô nhận lời tham gia cuộc thi “Duyên dáng Bolero” như sự đánh liều với bản thân, bởi Bolero không phải là dòng nhạc cô theo đuổi.

Tiết lộ lý do thử sức bản thân ở sân chơi này, Mỹ Ngọc cho biết cô được sự động viên của bạn bè, gia đình nên bắt đầu tập làm quen, học thanh nhạc, cách luyến láy của Bolero và quyết tâm chinh phục cuộc thi.

Tại “Duyên dáng Bolero”, Mỹ Ngọc được ban giám khảo nhận xét sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hoa hậu, khả năng linh hoạt trong các lĩnh vực như MC, diễn xuất, múa, dance Sport cùng chất giọng Bolero ngọt như mía lùi. Tất cả điều đó đã giúp cô gái quê Lâm Đồng đăng quang vị trí cao nhất của cuộc thi.

Giây phút Trần Mỹ Ngọc đăng quang "Duyên dáng Bolero 2018".

Sau 2 tháng đăng quang, “hoa hậu Bolero” nhận được nhiều show ca nhạc, MC, tham gia phim “Gia đình sô bít”, ra mắt album “Dáng ngọc Bolero”.

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi với chúng tôi gần đây, Trần Mỹ Ngọc lần đầu tiết lộ chuyện hậu trường khốc liệt như “hậu cung” với những cuộc chiến “hạ bệ” của đối thủ.

Mỹ Ngọc kể: “Khi tham gia tập 4, tôi đã bị ai đó nặc danh gửi đơn lên đài Truyền hình Vĩnh Long tố tôi mua giải 1,4 tỷ đồng. Tôi vô cùng hoang mang và sang chấn tâm lý vì lần đầu gặp sự cố như vậy.

Ban tổ chức đã họp thí sinh để thông suốt tư tưởng vì đơn thư không có bất cứ chứng cứ gì thuyết phục. Sự cố này khiến tôi suy sụp vì bản thân đang dốc hết tâm huyết và cháy hết mình cho từng đêm diễn”.

"Hoa hậu Bolero" bị tố mua giải tiền tỷ.

Chính lá thư nặc danh đã khiến Trần Mỹ Ngọc nghĩ rằng, khi dính tin đồn mua giải thì chắc chắn danh hiệu quán quân sẽ khó thuộc về cô. “Vì nếu điều này xảy ra, dư luận sẽ nghĩ đơn thư nặc danh kia là thật. Song khi được bạn bè động viên vì chuyện này như cơm bữa tại các cuộc thi khác, tôi đã lấy lại tinh thần để thi đấu hết mình”, cô nói.

Cũng theo Trần Mỹ Ngọc, ngoài đơn nặc danh tố mua giải, trong thời gian thi, cô còn gặp không ít điều bất thường khác như được gọi show diễn nhưng mập mờ không rõ ràng, một người lại bảo ra nhận quà 200 triệu nhưng không nói rõ ai tặng…

“Sau khi cho trợ lý ra nhận quà 200 triệu đồng thì người đàn ông lạ mặt không đồng ý vì muốn đích thân tôi ra ký nhận. Tôi đã hẹn họ sang 1 địa điểm khác vào hôm sau, và có sự đề phòng từ ê-kíp thế nhưng không hề có ai xuất hiện.

Nếu không tinh ý nhận ra điểm bất thường từ các sự kiện liên tiếp, tôi có thể bị rơi vào bẫy và có thể bị đánh hội đồng hay bị vu oan chuyện gì đó trước thềm chung kết”, Mỹ Ngọc chia sẻ.

Nhờ bạn bè, đồng nghiệp động viên, Mỹ Ngọc đã vượt qua những khó khăn trong bước đầu sự nghiệp.

Nhớ lại câu chuyện hậu trường Trần Mỹ Ngọc không khỏi toát mồ hôi. Cô bộc bạch: “Ban tổ chức làm ra chương trình tốn kém mấy chục tỷ đồng, ai lại đi bán giải với hơn 1 tỷ đồng làm gì. Hơn nữa, cuộc thi lên sóng truyền hình mỗi đêm, nếu có khuất tất thì uy tín của đơn vị tổ chức sẽ thế nào cho hàng loạt các gameshow liên tiếp phía sau?”.

Sau ra mắt đầu tay, Trần Mỹ Ngọc vừa hoàn thành xong đêm nhạc thiện nguyện quy tụ Top 10 thí sinh “Duyên dáng Bolero” để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/sao/hoa-hau-borelo-toat-mo-hoi-vi-qua-200-trieu-tu-nguoi-dan-ong-la-910102.html