Hoa ế, tiểu thương người 'đập bỏ', người dọn ra 'vỉa hè' bán tháo
Do các công viên phải trả mặt bằng lúc 12h trưa nay (30 tháng Chạp - ngày 4.2) nên những tiểu thương còn nhiều hoa kiểng chưa bán được phải chấp nhận vận chuyển ra vỉa hè, các tuyến đường lớn để… bán tháo. Tuy nhiên, cũng có tiểu thương chấp nhận đập bỏ, chứ không bán rẻ.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, các tuyến đường như Cộng Hòa, Trường Chinh (Q.Tân Bình); Nguyễn Thái Sơn, Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp), Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận),… đều tràn ngập các loại hoa cúc, thược dược, hướng dương… được bày bán với giá rẻ từ 30.000 đồng - 70.000 đồng/chậu.
Chị Hoàng Thị Mai (Long An), một tiểu thương bán hoa cúc trên đường Nguyễn Thái Sơn, cho biết: “Mỗi chậu hoa cúc mấy ngày trước bán giá 150.000 - 300.000 đồng/chậu, nhưng giờ chỉ còn bán được với giá 30.000 - 50.000 đồng/chậu. Sau 6h tối nếu không bán được thì chỉ còn cách phá bỏ rồi chờ công nhân vệ sinh đến để dọn rác thôi”.
Theo chị Mai nhẩm tính, năm nay dù hoa vẫn có giá ổn định như năm ngoái nhưng sức mua có phần chậm lại, vì vậy, sau khi trừ chi phí thuê mặt bằng còn được khoảng hơn chục triệu tiền lời sau 5 ngày “ăn dầm nằm dề” ở công viên Gia Định.
Anh Trần Minh Công (Bến Tre), tiểu thương bán hoa cúc trên đường Trường Chinh (Q. Tân Bình), cũng cho biết: “Từ 14h chiều nay, tôi bắt đầu giảm giá đồng loạt các chậu hoa cúc với giá bình quân 50.000 đồng/chậu. Đây coi như là giá bán cái chậu thôi, hoa chưa tính. Nếu sau 6h mà không còn người mua thì đành nhổ hoa ra mang bỏ, còn chậu thì vận chuyển về để sang năm trồng mới”.
Cũng trên các tuyến đường này, những chậu hoa mai bắt đầu được hạ giá từ 14h chiều nay, với giá bình quân chỉ còn 500.000 - 700.000 đồng/chậu.
Một tiểu thương bán hoa mai ngay trước Cinemax Cộng Hòa, cho biết: “Những chậu mai thế, mai gốc lớn thì đã được chuyển về nhà vườn trồng lại cho năm sau. Riêng những chậu nhỏ giờ bán bằng vốn để gỡ gạc, nếu không bán được khoảng 6 -7h tối nay sẽ chuyển về sau”.
Trong khi đó, ở Công viên Gia Định, sau khi tới giờ bàn giao mặt bằng (12h trưa nay) mà chưa bán hết cây cảnh, nhiều tiểu thương quyết định đập bỏ chậu, cắt gốc (cây quất, tắc) để mang về chứ không muốn bán rẻ hơn nữa cho người dân.