Hoa đào đã mang Xuân về trên phố

Trong những ngày này, Thủ đô Hà Nội đang bước vào đợt rét đậm. Cái lạnh cắt da cắt thịt cùng những cơn mưa phùn rả rích đặc trưng của mùa Đông miền Bắc. Thế nhưng, cái rét bỗng như ngọt hơn, khi những cành hoa đào bắt đầu ùa về phố, như mang theo cả mùa Xuân.

Nếu muốn cảm nhận không khí mùa xuân về trên đất Thủ đô, bạn có thể đến thăm chợ hoa Quảng An ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây, các tiểu thương đã bắt đầu trưng bày và buôn bán những cây đào, cành đào hồng thắm phục vụ cho người chơi trước Tết Âm lịch.

Nếu muốn cảm nhận không khí mùa xuân về trên đất Thủ đô, bạn có thể đến thăm chợ hoa Quảng An ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tại đây, các tiểu thương đã bắt đầu trưng bày và buôn bán những cây đào, cành đào hồng thắm phục vụ cho người chơi trước Tết Âm lịch.

Ở miền Bắc, có lẽ không có loài cây, loài hoa nào mang hơi thở mùa Xuân đậm đà hơn được sắc thắm của hoa đào. Bởi vậy người ta vẫn hay thường nói với nhau rằng: “Thấy hoa đào là thấy Tết”.

Một cây đào được chở ngang trên đường phố dường như cũng “chở” cả mùa xuân về theo.Sắc hoa đỏ thắm, tươi tắn như sưởi ấm cái tiết trời giá lạnh của Thủ đô và làm rạo rực cả lòng người trong những ngày cuối năm.

Với người nông dân trồng đào thì mỗi cành đào, cây đào được bán đi sẽ mang đến gần hơn cho họ và gia đình một cái Tết ấm no, sung túc.

Còn với người mua đào, cành đào thắm sẽ giúp mang hơi thở, không khí mùa Xuân về sưởi ấm cho căn nhà của họ. Chị Nguyễn Thị Lan (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ chị thường có thói quen mua đào sớm về cắm trong nhà để gia đình ấm cúng và có không khí ngày Tết hơn.

Chưa vào dịp cận Tết nên thường người dân chỉ mua những cành đào nhỏ về thắp hương hoặc trưng chơi trong nhà.

Người xa quê khi trở về cũng mang theo một cành đào như để mang về quê nhà một chút không khí của mùa xuân Hà Nội.

Những cơn mưa phùn, gió bấc cùng cái lạnh tê tái cũng chẳng làm sắc hoa đào nhạt màu đi hay khiến cánh hoa mỏng manh rơi rụng. Trái lại, dường như càng trong giá lạnh những bông hoa đào lại càng trở nên thắm đậm và tươi tắn hơn. Phải chăng, chính vì lẽ đó mà hoa đào đã trở thành biểu tượng của mùa Xuân, biểu tượng cho sức sống tràn đầy.

Theo Báo Pháp luật

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/tin-anh/201901/hoa-dao-da-mang-xuan-ve-tren-pho-624969/