Hòa đáng tiếc trước Southampton, M.U lỡ cơ hội vào top 3

Mặc dù đã có lợi thế dẫn trước đến hết 90 phút nhưng ở phút bù giờ, Quỷ đỏ đã đánh rơi chiến thắng khi để Southampton gỡ hòa 2-2 qua đó lỡ cơ hội vào top 3 trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu này, HLV Ole Solskjaer tiếp tục giữ nguyên đội hình giúp M.U giành 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng tạo ra được những cơ hội nguy hiểm từ rất sớm.

Phút 10, Martial có cơ hội đối mặt với thủ môn McCarthy, nhưng lại bấm bóng không thành công. 1 phút sau, Armstrong trả lời bằng một cú sút rất căng, nhưng De Gea kịp bắt dính.

Đến phút 12, Southampton đã bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tận dụng tình huống Pogba để mất bóng ngay sát vòng cấm, Redmond đã quan sát rất nhanh và mở bóng sang cánh phải cho Armstrong. Sau một nhịp khống chế, Armstrong đã dứt điểm quyết đoán hạ De Gea từ cự ly gần. Tỷ số là 1-0 cho đội khách.

Sau bàn thua, Quỷ đỏ càng gia tăng sức ép lớn hơn về phía khung thành của Southampton, bộ ba trên hàng công là Martial, Rashford, Greenwood liên tục hoán đổi vị trí cho nhau khiến hàng thủ đội khách trở nên rối loạn.

Phút 20, Martial làm tường tốt cho Rashford sút bóng chéo góc ghi bàn gỡ hòa cho Quỷ đỏ. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Martial lên tiếng. Nhận bóng từ Fernandes bên cánh trái, tiền đạo người Pháp đi bóng thẳng vào vòng cấm Southampton và sút tung lưới McCarthy ở góc gần.

Những phút còn lại của hiệp 1, M.U làm chủ hoàn toàn thế trận nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số là 2-1 cho M.U.

Bước sang hiệp 2, Southampton lấy lại thế trận đôi công và bắt đầu dồn ép M.U để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Ngay ở những phút đầu tiên, Redmond và Danny Ings đã thay nhau uy hiếp khung thành của De Gea nhưng không thành công.

Phút 68, M.U suýt có bàn thắng thứ 3 sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Martial và Rashford. Tuy nhiên, cú sút ở cự ly gần của Rashford lại bị Bertrand kịp thời ngăn cản.

Bên phía Southampton, tiền vệ Redmond của họ cũng tạo ra tình huống nguy hiểm ở phút 86 với pha đi bóng và dứt điểm tương tự như tình huống ghi bàn của Martial trong hiệp 1. Nếu thủ môn De Gea không phản xạ xuất thần thì lưới của Quỷ đỏ đã phải rung lên.

Tưởng chừng như Quỷ đỏ sẽ có chiến thắng chung cuộc 2-1 để nâng chuỗi trận thắng liên tiếp của họ lên con số 6 thì đến phút bù giờ thứ 6, họ lại bất ngờ bị thủng lưới.

Southampton phối hợp đá phạt góc tốt, giúp Obafemi đệm bóng tung lưới De Gea ở cự ly rất gần. Trong pha bóng này, Victor Lindelof đã mắc lỗi lớn khi để cho Obafemi lấn lướt.

Với tỉ số hòa 2-2, M.U bỏ lỡ cơ hội vàng để vượt lên chiếm vị trí thứ 3 của Chelsea. Không những vậy, họ vẫn đứng thứ 5 với 59 điểm, bằng Leicester City nhưng kém hiệu số bàn thắng thua.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hoa-dang-tiec-truoc-southampton-mu-lo-co-hoi-vao-top-3-201368.html