'Hoa của quỷ': 4 điều khán giả thích và 1 điều ghét trong tập 9-10, Lee Jun Ki đã yêu Moon Chae Won!

Nhìn lại những tình huống đáng nhớ trong tập 9-10 của drama 'Hoa của quỷ' do Lee Jun Ki - Moon Chae Won dẫn đầu dưới bài viết này!

Trong tập 9 và 10 drama Hoa của quỷ đài tvN được phát sóng vào tuần trước, cuộc hỗn loạn xảy ra cho cả Cha Ji Won (Moon Chae Won) và Baek Hee Sung (Lee Jun Ki). Cuộc hôn nhân đang đứng trên bờ vực và họ phải nỗ lực để tìm ra đồng phạm của Do Min Seok (Choi Byung Mo) trước khi sự thật về danh tính của Hee Sung được đưa ra ánh sáng.

Mặc dù hai tập này chủ yếu chứa đầy nỗi tức giận và sự tuyệt vọng, nhưng người xem không thể không đắm mình vào từng cảnh quay. Moon Chae Won và Lee Jun Ki đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng, và thể hiện phản ứng hóa học trong mọi cảnh. Dưới đây là những điều chúng tôi yêu thích và ghét trong các tập trước.

THÍCH: Do Hae Soo nói Cha Ji Won rất quý giá đối với Baek Hee Sung

Cuộc tranh luận lớn nhất giữa các nhân vật hàng tuần là liệu Hee Sung có khả năng cảm nhận được tình cảm của mình hay không. Sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội khi còn nhỏ, Hee Sung đã kiên quyết tin rằng mình không có khả năng cảm nhận.

Khi các vấn đề trong hôn nhân nảy sinh, Hee Sung nhanh chóng gọi điện hẹn gặp Kim Moo Jin (Seo Hyun Woo) và Do Hae Soo (Jang Hee Jin). Ở đây, Hee Sung chia sẻ rằng Ji Won đã nói với anh rằng cô không còn yêu anh ấy nữa và anh không biết làm thế nào để khắc phục. Trong khi họ cố gắng tìm ra giải pháp, Hae Soo nhận ra Ji Won phải rất quý giá đối với Hee Sung. Tất nhiên, Hee Sung cố gắng gạt đi nhưng Hae Soo vẫn cố chấp.

Những cảnh quay giữa cặp chị em họ Do luôn mang đến cảm giác ấm lòng. Rõ ràng là Hae Soo hiểu cậu em trai mình nhất và có thể nói ra cảm giác của anh ấy ngay cả khi không thể. Khi cô nói về Ji Won, trái tim của người xem chỉ có thể tan chảy. Sau khi cô ấy giải thích xong ý kiến của mình, Hee Sung không đưa ra bất kỳ bình luận nào khác. Ngay cả khi anh ấy chưa hoàn toàn tin vào điều đó, một phần nào đó trong anh ấy phải biết rằng anh ấy thực sự yêu gia đình nhỏ của mình.

THÍCH: Cảnh "Em nhớ anh"

Cảnh quay đau lòng nhất trong tuần này chắc chắn là khi Ji Won đối mặt với Hee Sung và nói với anh rằng cô muốn kết thúc cuộc hôn nhân vì cô đã hết yêu. Nghiêm túc mà nói, nó như một nhát dao xuyên qua tim. Tuy nhiên, khi vụ án giết người hàng loạt tiếp tục, cô thấy bản thân bị giằng xé giữa tình cảm của mình. Ji Won thừa nhận với chính mình trong nước mắt rằng cô ấy nhớ Hee Sung. Sau đó, cô lặp lại những suy nghĩ này thành tiếng thông qua một cuộc điện thoại và nhận ra anh ấy đang gặp nguy hiểm.

Cảnh này thật tuyệt vì nhiều lý do. Ji Won nhận ra Hee Sung đang gặp nguy hiểm một cách thông minh khéo léo. Cô ấy rất nhanh nhạy, và thay vì lo lắng, cô ấy kiểm soát được tình hình. Cách Hee Sung nỗ lực thực hiện yêu cầu của vợ chứng tỏ họ có sự hợp tác tuyệt vời.

Sau đó, tất nhiên, người xem sẽ thích đoạn Ji Won thừa nhận rằng cô nhớ chồng. Khi cô ấy phá tan tất cả những giấc mơ của Hee Sung trước đó trong tập phim, có vẻ như không còn hy vọng cho mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, rõ ràng là Ji Won muốn cho chồng một cơ hội cuối cùng. Đó là một cảnh dịu dàng, và nó được xây dựng độc đáo với cảnh trong công viên, nơi Ji Won nhận ra rằng cô ấy là tất cả những gì anh từng có.

THÍCH: Cuộc điện thoại từ Hae Soo đến Ji Won

Còn gì tốt hơn khi có một người chị luôn bảo vệ mình? Mệt mỏi vì phải ngồi im và mặc cảm rằng cậu em trai đã phải chịu nhiều điều tổn thương trong quá khứ, Hae Soo quyết định ra tay ngay lập tức. Cô đã gọi điện thoại cho Ji Won và nói rằng Hyun Soo không phải là kẻ giết người. Mặc dù không thừa nhận rằng mình là kẻ giết người, nhưng cô ấy hứa sẽ kể cho Ji Won tất cả các chi tiết khi cô ấy hoàn thành những gì mình cần phải làm.

Hae Soo là một nhân vật mạnh mẽ và kiên cường. Cô ấy đã trải qua rất nhiều điều, và người ta chỉ có thể tưởng tượng ra tất cả những cảm xúc mà cô ấy đã phải đối mặt trong những năm qua. Thật tuyệt vời khi Hae Soo kiểm soát được câu chuyện theo cách riêng của mình. Thay vì chỉ ngồi yên một chỗ, cô ấy muốn làm mọi thứ vì em trai. Điều này không chỉ giúp Hyun Soo mà còn cho cô ấy cơ hội để chữa lành vết thương. Cô ấy muốn làm mọi thứ đúng theo ý mình và đây là bước đầu tiên.

THÍCH: Cuộc điện thoại của Ji Won với Do Hyun Soo

Thông tin sai lệch là một chiêu trò phổ biến cho sự tức giận trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc, và không thể phủ nhận nó đã gây đau đớn trong vài tuần qua trong drama Hoa của quỷ.

Mặc dù Ji Won đã biết sự thật về chồng mình nhưng cô ấy đã không tiết lộ, và Hee Sung cũng không có động thái nào để làm rõ sự thật với vợ. Tuy nhiên, tất cả điều đó thay đổi khi Ji Won gọi điện thoại cho Hyun Soo. Cô hỏi anh ta về cuốn băng cassette và cuối cùng bảo anh hãy giữ an toàn trong cuộc đột kích của vòng vây buôn người.

Sau khi cúp máy, Hee Sung đột nhiên nhận ra rằng cô ấy đã gọi vào khoảng thời gian mà cô ấy đã hứa sẽ gọi cho anh ấy trước đó khi họ nói chuyện qua điện thoại với tư cách là vợ chồng.

Có ai khác nhảy lên vì sung sướng hay thở dài nhẹ nhõm trước cảnh này không? Cuối cùng, tất cả mọi thứ dường như đã được bày ra. Mặc dù không được nói bằng nhiều từ, nhưng điều này thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chúng ta.

Từ thời điểm này trở đi, cho dù mọi thứ có diễn biến như thế nào thì họ cũng phải làm việc cùng nhau. Hyun Soo giờ biết rằng Ji Won hoàn toàn chấp nhận anh. Đánh giá từ đoạn teaser cho tập 11, khoảng thời gian khó khăn cho giữa cặp vợ chồng sẽ không sớm kết thúc, nhưng thật vui mừng khi biết rằng sự ủng hộ sâu sắc và tình yêu thương lẫn nhau của họ sẽ tỏa sáng.

Phản ứng hóa học của Moon Chae Won và Lee Jun Ki thực sự ấn tượng trong cảnh này và bạn có thể cảm nhận được tình cảm của các nhân vật dành cho nhau sâu sắc như thế nào.

GHÉT: Baek Man Woo hứa sẽ trao Ji Won và Eun Ha cho con trai ruột của mình

Baek Man Woo (Son Jong Hak) chứng tỏ mình là nhân vật xấu xa nhất bộ phim. Cuộc trò chuyện giữa anh ta và Baek Hee Sung thật (Kim Ji Hoon) thực sự rất ớn lạnh. Khi Hee Sung thật hỏi về người đàn ông đã chiếm đoạt mạng sống và tình trạng thể chất hiện tại của anh ấy, Man Woo hứa với con trai rằng anh ấy có thể có một kết thúc như cổ tích.

Mặc dù bản thân cuộc trò chuyện hơi mơ hồ, nhưng nó xảy ra như thể Baek Man Woo sẽ loại bỏ Hyun Soo và khiến Ji Won và Eun Ha (Jung Seo Yeon) phải xa gia đình của mình. Việc ông ta nghĩ rằng mình có thể khiến Ji Won và Eun Ha tham gia vào một âm mưu như vậy lại càng khiến người ta lo lắng. Họ không phải là những vật vô tri vô giác để người khác điều khiển.

Chưa kể, ngay từ những tập đầu tiên, rõ ràng ông ta không muốn dính líu đến cuộc đời của Ji Won và Eun Ha, vậy tại sao ông ta lại háo hức trao họ cho con trai mình? Baek Man Woo ranh mãnh và quỷ quyệt, ông ta chắc chắn đang định hình trở thành một nhân vật phản diện đáng gờm trong bộ phim.

Theo dõi SAOstar để cập nhật thêm thông tin mới nhé!

Hạnh Phạm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hoa-cua-quy-4-dieu-khan-gia-thich-va-1-dieu-ghet-trong-tap-9-10-20200901104855128.html