Hòa Cần Thơ, Nam Định đá play-off với Hà Nội B

Dẫn trước nhưng bị đối thủ cầm chân 1-1, đội bóng Tây Đô xuống hạng còn Nam Định sẽ đá play-off với Hà Nội B, đội bóng sẽ 'chuyển khẩu' về Hà Tĩnh trong những ngày tới.

*Bàn thắng: Luiz 4" - Hữu Quý 28".

Thầy trò Nguyễn Văn Sỹ có trận hòa quý giá trước XSKT Cần Thơ ở trận đấu cuối. Ảnh: VPF

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để giành vé đá play-off, Cần Thơ có khởi đầu trong mơ khi Wander Luiz đánh đầu tung lưới Nam Định trong một pha phạt góc. Tuy nhiên, càng đá Nam Định càng cho thấy họ có lối chơi sắc nét hơn. Khi hiệp một trôi qua gần nửa tiếng, trung vệ Hữu Quý xoay người, sút chéo góc đánh bại thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Đây là tình huống hàng thủ Cần Thơ mắc lỗi bẫy việt vị trong khi Hữu Quý đã có một pha xử lý gọn gàng để mang về bàn gỡ hòa cho đội nhà.

Hai đội thi đấu khá cầm chừng trong hiệp một. Sau khi để thua trước, Nam Định có những phút dâng cao đội hình và chơi khá tốt. Lợi thế sức trẻ đã được đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Sỹ phát huy khi họ thường xuyên chiến thắng trong những pha tranh chấp tay đôi và có những pha xuống biên tốc độ. Sau khi có bàn gỡ, Nam Định chủ động lùi sâu đội hình.

Nhiệm vụ quan trọng nhất với các học trò của HLV Văn Sỹ là cô lập bộ đôi tiền đạo Patiyo và Wander Luiz bên phía đối thủ. Họ đã làm tốt, ngoại trừ bàn thua vào đầu trận. Các cầu thủ Nam Định đã có những pha bóng lăn xả và cản phá chính xác. Họ buộc hai ngoại binh của Cần Thơ - những người được đánh giá là có khả năng định đoạt kết quả trận đấu này - phải lùi sâu để tìm bóng.

Trong hai tiền đạo của Cần Thơ, Luiz đá tốt hơn nhưng quá đơn độc. Patiyo hầu như mất hút trong cả trận. Tuyến giữa của đội chủ nhà lép vế và không có khả năng sáng tạo. Họ chỉ có thể đưa bóng sang cánh để cầu may bằng những pha treo bổng. Bên cánh trái, Quang Tình đã già, không thể chiến thắng các cầu thủ trẻ Nam Định mỗi khi có bóng.

Luiz vượt qua sự truy cản của các hậu vệ Nam Định và nhanh hơn thủ môn Esele trong pha ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Đức Đồng.

Đội khách tiếp tục duy trì lối đá chủ động bên phần sân nhà và chỉ cắm một mình Pereira ở phía trên trong hiệp hai. Tuy nhiên, dù không phải chịu sức ép khi đưa bóng lên, mọi nỗ lực tiếp cận khung thành đối thủ của Cần Thơ đều như đi vào ngõ cụt. Họ thường bị cướp bóng ở khu vực trước vòng cấm của Nam Định rồi sau đó không đủ sức gây áp lực để cướp lại và phải đối mặt với những pha phản công.

Trong khi đó, lối chơi của Nam Định thể hiện sự kết dính cao hơn. Họ mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trong hiệp hai. Minh Tuấn và Viết Tú có hai pha xử lý tương tự, ngoặt bóng và dứt điểm bằng chân phải ở góc chếch sang cánh trái. Trong cả hai tình huống này, thủ môn Vĩnh Lợi thể hiện sự tập trung và đều đổ người cản phá chính xác.

Đơn độc ở phía trên nhưng Pereira suýt làm nên chuyện với một pha càn lướt, đi bóng qua Hoàng Vissai lẫn Ngọc Bảo nhưng pha dứt điểm của anh lại không chính xác. Ở chiều ngược lại, tình huống nguy hiểm nhất Cần Thơ tạo ra là pha đá phạt hàng rào đưa bóng xoáy vào góc cao của Út Cường, buộc thủ môn Esele phải trổ tài. Út Cường vào thay Quang Tình vào giữa hiệp hai và thi đấu nỗ lực nhưng anh phải nhận hai thẻ vàng và phải rời sân trong thời gian bù giờ trong lúc Cần Thơ tỏ rõ sự bất lực.

Hữu Quý ghi bàn thắng quan trọng, giúp Nam Định gỡ hòa và từ đó thi triển lối chơi phòng ngự từ xa. Ảnh: Đức Đồng.

Cũng trong thời gian bù giờ, Minh Tuấn có cơ hội ghi bàn định đoạt trận đấu. Tuy nhiên, dù đối mặt thủ môn Vĩnh Lợi ở tư thế trống trải khi các hậu vệ Cần Thơ đã bị bỏ lại phía sau trong một pha phản công, pha lốp bóng của tiền đạo này đi ra ngoài. Dẫu sao thì Nam Định cũng không cần thêm một bàn thắng. Điều họ cần là những pha câu giờ đã được làm rất tốt bởi các cầu thủ vào cuối trận.

Hòa trận này, Cần Thơ có 21 điểm sau 26 vòng, kém Nam Định ba điểm. Việc đội bóng Tây Đô chia tay V-League khiến giải đấu số một Việt Nam vắng bóng các đại diện Tây Nam Bộ vào mùa sau. Về phần Nam Định, họ sẽ bắt đầu quá trình chuẩn bị cho trận play-off với Hà Nội B.

Theo VNE

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/hoa-can-tho-nam-dinh-da-play-off-voi-ha-noi-b/162229.htm