Hoa bưởi nồng nàn khắp phố phường Hà Nội

Cứ mỗi độ cuối tháng 2, đầu tháng 3, khắp phố phường Hà Nội lại được phủ trắng bởi những xe chở đầy hoa bưởi tinh khôi và dịu nhẹ. Không ít người Hà Nội có cảm xúc đặc biệt, kí ức tuổi thơ cũng như ùa về.

Những ngày cuối tháng 2, mùa hoa bưởi về, trên khắp phố phường Hà Nội lại phủ một màu trắng tinh khôi. Hoa bưởi xuống phố, lan tỏa hương thơm ngào ngạt khắp các phố phường Hà Nội.

Những ngày cuối tháng 2, mùa hoa bưởi về, trên khắp phố phường Hà Nội lại phủ một màu trắng tinh khôi. Hoa bưởi xuống phố, lan tỏa hương thơm ngào ngạt khắp các phố phường Hà Nội.

Mùa hoa bưởi về là thời điểm chuyển giao giữa tháng, kết thúc cái se se lạnh của mùa xuân và báo hiệu mùa hè sắp về.

Vốn là loài hoa bình dị khiêm nhường về màu sắc, song với hương thơm đặc trưng nên nó được coi là 'đặc sản' của người dân Hà Nội.

Hoa bưởi như một “đặc sản” với người chơi hoa, thưởng thức hoa. Bởi, loài hoa này chở đầy ắp một mùa xuân mới, đem theo hương thơm ngạt ngào đi khắp các nẻo đường giữa cuộc sống tấp nập chốn thành thị.

Hoa bưởi không chỉ ngát hương thơm mà còn mang sắc thanh xuân tươi trẻ giúp những con phố bừng lên sức sống.

Không chỉ khoe sắc khoe hương, hoa bưởi còn có nhiều công dụng. Nhiều người dân sử dụng hoa bưởi để tăng thêm hương vị cho những thức quà như ướp sắn dây, ướp mía, ướp trà và nấu chè.

Hoa bưởi được bán với mức giá 25- 30 nghìn đồng/1 lạng.

Hoa bưởi được người dân mua để trang trí, tận hưởng hương thơm dịu mát của loài hoa này.

Hoa bưởi là loài hoa thanh tao, nhẹ nhàng và đậm hồn quê Việt. Những chiếc xe đạp len lỏi khắp các con ngõ của Hà Nội mang hương thơm đặc trưng tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn và rất đỗi nên thơ.

Duy Khánh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-hoa-buoi-nong-nan-khap-pho-phuong-ha-noi-411018.html