Hòa Bình: Một phụ nữ tật nguyền bị sát hại dã man tại nhà riêng

Sau tiếng la hét thất thanh, người đàn bà tật nguyền nằm bất động trên vũng máu.

Theo thông tin ban đầu, án mạng thương tâm trên xảy ra vào khoảng 18h10 ngày 20/8 tại địa phận xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

Vào thời điểm trên, người dân bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh của bà Quách Thị Nhưm (SN 1960, trú tại xóm Má Mư, xã Cuối hạ). Lập tức mọi người chạy tới kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện người phụ nữ này nằm bất động trên vũng máu.

Cách thi thể nạn nhân không xa là ông Quách Công Nhỉa (SN 1959, trú tại cùng địa chỉ) trên người dính máu trong tình trạng say xỉn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết. Nghi phạm gây án được xác định là ông Nhỉa, đối tượng này sau đó được đưa về trụ sở CA để phục vụ công tác điều tra.

Trưa ngày 21/8, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Bùi Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ xác nhận vụ việc trên. Ông Chương cho biết thêm, bà Nhưm vốn là người tàn tật, lại có tiền sử bệnh thần kinh đang phải uống thuốc điều trị. Thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân ở nhà một mình do con cái đi làm ăn xa.

Trong khi đó, nghi phạm Nhỉa là hàng xóm của nạn nhân. Tại địa phương, người đàn ông này vốn nghiện rượu nên thần kinh không ổn định. Được biết trước đó giữa gia đình ông Nhỉa và bà Nhưm không có mâu thuẫn gì.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hoa-binh-mot-phu-nu-tat-nguyen-bi-sat-hai-da-man-tai-nha-rieng-20190821110624747.htm