Hòa Bình: Bi kịch của một gia đình

Đã rất nhiều lần Quê thấy em trai tay cầm dao đuổi bố, nhưng đều nhẫn nhịn bỏ qua và hết lòng khuyên can em không được làm thế. Tuy nhiên, trong một lần tận mắt chứng kiến em trai cầm dao chém bố đẻ và vợ, Quê đã không kiềm chế được, dùng cọc rào đánh em trai đến tử vong...

Người em bất hiếu...

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình thì, đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Mãn Đức. Nạn nhân được xác định là Đinh Văn Q. (SN 1987, trú tại xóm 3, xã Mãn Đức).

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 21h ngày 29/10 tại xóm 3, xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, Đinh Văn Q. có đến ăn tiệc tại nhà anh trai là Đinh Văn Quê (33 tuổi, trú cùng thôn). Sau khi chếnh choáng hơi men, Q. đã cầm dao chém chị dâu là Bùi Thị Th., vợ của Quê, bị thương. Khi được mọi người can ngăn, anh Quê đã đưa vợ đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc. Trong lúc làm thủ tục nhập viện, thấy thiếu giấy tờ, Quê trở về nhà lấy thì chứng kiến Q. cầm dao đuổi chém bố Đinh Văn Th. nên vô cùng tức giận. Lúc này, Quê đến can ngăn. Tuy nhiên Q. vẫn không chịu dừng lại hành động bất hiếu của mình nên hai bên xảy ra xô xát. Bất bình trước hành động hỗn hào của em trai, Quê đã lấy cọc rào đánh em, nhưng không may đánh vào chỗ hiểm khiến Q. chết tại chỗ. Sau khi gây án, Quê đã ra tự thú.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Đinh Văn Phiêu – Trưởng Công an xã Mãn Đức cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Mãn Đức đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời báo cho Công an huyện Tân Lạc đến tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ án. Tại hiện trường, chúng tôi thu được 1 con dao Thái và 1 cây cọc rào mà anh Quê đã dùng đánh em trai tử vong. Anh Đinh Văn Quê ngay sau khi gây án đã ra tự thú tại Công an xã, không có biểu hiện trốn chạy và hợp tác với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ án”.

Lời khai ban đầu của Đinh Văn Quê tại cơ quan công an thể hiện, nguyên nhân dẫn đến án mạng là do bản thân không kiềm chế được cơn tức giận khi chứng kiến cảnh em trai dùng dao tấn công những người thân trong gia đình. Hiện nay, ông Đinh Văn Th. và chị Bùi Thị Th. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Bi kịch gia đình...

Vụ án anh trai đánh em ruột tử vong khiến vùng quê yên bình tại huyện Tân Lạc trở nên dậy sóng bởi những lời bàn tán xôn xao. Hầu hết bà con lối xóm đều tỏ ra thương xót cho anh Đinh Văn Quê – người hiền lành, chăm chỉ làm ăn chỉ vì quá bức xúc trước hành động ngang ngược của em trai mà dẫn đến bi kịch.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân Q. ở gần bố mẹ và nhà anh trai. Cả hai anh em đều đã xây dựng gia đình. Do mải chơi lại lười lao động nên Q. thường xuyên bị anh trai nhắc nhở. Từ khi vợ của Q. nộp đơn ly dị và chuyển về bên ngoại sinh sống thì tính tình của anh Q. ngày càng ngang ngược, khó bảo hơn. Trong đời sống thường nhật, Q. đã nhiều lần xích mích với bố mẹ nhưng đều được người thân và hàng xóm can ngăn nên chưa xảy ra điều gì nghiêm trọng.

Thông tin với PV, ông Đinh Văn Phiêu cho hay: “Đã nhiều lần, anh Đinh Văn Q. có thái độ hỗn hào với bố đẻ và chị dâu. Cũng không ít lần, anh Q. dùng dao đuổi chém người thân. Thấy vậy, anh Quê đều can thiệp đồng thời nhẫn nại chỉ dạy em trai, tuy nhiên Q. vẫn “chứng nào tật đấy”. Trong mắt những người ở địa phương, anh Quê là người rất hiền lành, sống hòa đồng. Còn nhắc đến nạn nhân, nhiều người lắc đầu ngao ngán, bởi tính ngang ngạnh, bất cần của Q.. Hôm xảy ra vụ việc, Q. đã chém chị dâu bị thương trước và được anh Quê đưa đi bệnh viện cấp cứu. Khi anh Quê về nhà lấy đồ, lại tiếp tục chứng kiến cảnh em mình dùng dao đuổi chém bố đẻ nên đã mất bình tĩnh dẫn đến án mạng đau lòng...”.

Cũng chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị H. (hàng xóm nhà anh Quê) bày tỏ: “Cứ mỗi lần rượu say hay gặp chuyện gì ở ngoài là Q. lại gây chuyện rồi đánh bố. Ông Đinh Văn Th. cũng có tuổi nên thường nhẫn nhịn, tránh được hôm nào thì hay hôm đó. Nhà anh Quê và Q. đối diện nhau, nên anh Quê cũng rất quan tâm đến em trai. Do Q. mải chơi, không quan tâm đến con nên việc chăm sóc con trai Q., anh Quê cũng rất chu đáo. Trong xóm, ai cũng mến anh Quê, mong pháp luật có tình, có lý để cậu ấy sớm về với gia đình. Tội cho vợ và 2 con nhỏ của Quê, bởi Quê đang là trụ cột chính trong gia đình. Sự việc đau lòng xảy ra, ai cũng xót xa, thương cảm... Hiện nay, Công an huyện Tân Lạc đang tiếp tục điều tra vụ việc”.

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết nhiều người;

b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c) Giết trẻ em;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Đỗ Chang

Video xem nhiều nhất:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hoa-binh-bi-kich-cua-mot-gia-dinh-a168892.html