Hoa ban tím nở rộ giữa lòng Thủ đô

Những ngày gần đây, hoa ban tím - loài hoa đặc trưng nhất của núi rừng Tây Bắc lại nở rộ, hoa ban tím đua sắc phủ tím một đoạn đường trên đường Hoàng Diệu cạnh Hoàng Thành Thăng Long và gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều năm về trước, khi nhắc tới hoa ban người ta thường truyền tai nhau về con đường hoa ban trắng gần khu vực Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhiều năm về trước, khi nhắc tới hoa ban người ta thường truyền tai nhau về con đường hoa ban trắng gần khu vực Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đầu thập niên 1960, hưởng ứng Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, các nhà quy hoạch đô thị đã cho trồng thử hoa ban trên một số tuyến đường và công viên, hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp xuân về là hoa ban lại nở rộ nhuộn tím một vùng trời.

Nổi tiếng ở núi rừng Tây Bắc, hoa ban về thủ đô Hà Nội vẫn giữ được cái vẻ hoang sơ, dịu dàng đến đằm thắm.

Kể từ khi hoa ban nở rộ, nhiều bạn trẻ đã tìm về đây để chiêm ngưỡng và lưu lại những khoảnh khắc đẹp với loài hoa có mùi hương đặc biệt này.

Đây cũng là dịp để các thợ ảnh "săn" cho mình những tấm hình hoa ban đẹp nhất. Một thợ chụp ảnh tại đây cho biết: Muốn chụp ảnh hoa ban đẹp thì phải chụp vào thời gian sáng sớm, trời hơi có sương và một chút mưa phùn.

Còn đối với chị Nguyễn Thị Lệ (Thường Tín, Hà Nội) thì đây là lần đầu tiên chị được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này giữa Thủ đô. "Mình thấy loài hoa này có mùi hương rất nhẹ, thêm vào đó những cây hoa được trồng liền kề nhau tạo thành hàng trông rất đẹp và thơ mộng." - chị Lệ chia sẻ.

Không chỉ có các bạn trẻ, các cô, các bác cũng tranh thủ chụp ảnh với hoa ban đang rộ sắc.

Hoa ban cũng đang bắt đầu hé nở trên một số tuyến phố Trần Hưng Đạo - Quán Sứ, Sơn Tây (Ba Đình)

Lương Hằng

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hoa-ban-tim-no-ro-giua-long-thu-do-87202.html