Hòa 2-2: Việt Nam có lợi thế tiến tới ngôi vô địch

Từ pha chuyền bóng chính xác của Văn Hậu, Phan Văn Đức đã có cơ hội đi bóng, căng ngang vào phía trong, Huy Hùng băng lên từ tuyến 2 và có pha dứt điểm chính xác giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước với tỷ số 1-0. Ngay sau đó vài phút với pha dứt điểm từ xa đẹp mắt Đức Huy giúp đội tuyển Việt Nam dẫn trước tỷ số 2-0

Phút thứ 60, từ một pha thổi phạt không rõ ràng của trọng tài, đội tuyển Malaysia đã có được bàn thắng gỡ hòa 2-2 khi có pha dứt điểm chính xác từ pha sút phạt

ở phút thứ 35, từ một pha đá phạt, đội tuyển Malaysia đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Đội hình ra sân của 2 đội:

Đội Malaysia:

FartizalMarlias, AzhanAznan, MohdSaad, ZaquanAdha, Talaha, Rasid, AkramMahinan, Sumareh, SyamerKuttyAbba, IrfanZakaria, NaimCheHashim

Đội tuyển Việt Nam:

Văn Lâm, Ngọc Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh, Đức Huy, Huy Hùng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Văn Đức, Quang Hải, Đức Chinh

Đội trưởng Malaysia truyền cảm hứng cho đồng đội

Trong bài phỏng vấn mới đây, đội trưởng của đội tuyển Malaysia - Zaquan Adha đã tiết lộ phương châm sống của mình cũng là niềm cảm hứng của "Những chú hổ vàng".

"Tôi có một quan niệm sống là "không bao giờ ngừng lại ngay cả khi mệt mỏi. Nó rất đơn giản nhưng là động lực của toàn đội. Mọi người đều hiểu rằng nếu mệt mỏi mà dừng lại thì bạn chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc".

Công Phượng không ngại Bukit Jalil

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi phải chơi trên sân khách với áp lực tới từ hàng chục ngàn CĐV nên đó không phải vấn đề lớn. Có thể nói áp lực ấy sẽ trở thành động lực của đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn và mọi người sẽ hiểu được sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Đối với riêng tôi cũng vậy, tôi vừa cảm thấy áp lực nhưng cũng vừa thấy động lực để thi tốt trong trận chung kết lượt đi.

Sao Malaysia cảnh giác "lão tướng" Anh Đức hơn e ngại Quang Hải

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, tiền đạo Shahrel Fikri của đội chủ nhà Malaysia đánh giá cao hàng tấn công của ĐT Việt Nam, trong đó bộ đôi Quang Hải và đặc biệt là Anh Đức là những cái tên cần được hàng phòng ngự Malaysia lưu tâm nhất.

Phát biểu với báo giới, Shahrel Fikri cho biết: “Việt Nam là một đội bóng sở hữu hàng công cực kỳ nguy hiểm. Số 19 Quang Hải là một cầu thủ rất hay, nhưng cái tên nguy hiểm nhất bên phía ĐT Việt Nam là tiền đạo Nguyễn Anh Đức”.

Đang khát khao có bàn thắng đầu tiên tại AFF Cup 2018, chính vì thế trước trận chung kết với ĐT Việt Nam, Sharel muốn giải cơn khát bàn thắng vào lưới thủ thành Đặng Văn Lâm: “Nếu được ra sân trong trận chung kết, tôi muốn có bàn thắng đầu tiên cho riêng mình tại giải đấu lần này”.

"Đại náo hang Hổ", chờ Việt Nam tái lập kỳ tích sau 10 năm

Ở AFF Cup năm 2008, ĐT Việt Nam cũng xuất sắc vào chung kết. Trong trận lượt đi, đội bóng của chúng ta khi ấy được dẫn dắt bởi HLV người Bồ Đào Nha Henrique Calisto đã thắng 2-1 ngay trên sân Rajamangala của đại kình địch Thái Lan nhờ 2 bàn thắng của Nguyễn Vũ Phong và Lê Công Vinh cuối hiệp 1.

Sau đó, tại lượt về, chúng ta bị "Bầy voi chiến" dẫn trước nhưng cú đánh đầu ngược thành bàn đẳng cấp của chính Công Vinh đã ấn định kết quả hòa 1-1 tại Mỹ Đình và thắng 3-2 sau 2 lượt trận để đưa ĐT Việt Nam lần đầu tiên xưng vương Đông Nam Á.

Lần này, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, ĐT Việt Nam quyết tâm sẽ có kết quả có lợi trên Bukit Jalil của ĐT Malaysia chiều tối nay (11/12) trước khi hai đội tái đấu ở Mỹ Đình 3 ngày sau đó.

Quang Dương (T/H)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/viet-nam-2-2-malaysia-viet-nam-co-loi-the-tien-toi-ngoi-vo-dich-d87028.html