Hồ Việt Trung ẵm giải 20 triệu đồng khi hát 'Con đường xưa em đi'

Ca khúc “Con đường xưa em đi” từng bị Cục Biểu diễn nghệ thuật cấm phát hành nay được cấp phép trở lại, đã trở thành “vũ khí” giúp Hồ Việt Trung ẵm giải 20 triệu đồng.

Tập 9 Hãy nghe tôi hát được phát sóng tối 20/4 với chủ đề danh ca Phương Dung. Giám khảo khách mời gồm tài tử Nguyễn Chánh Tín và ca sĩ Đông Đào.

Sau khi Cục nghệ thuật biểu diễn thu hồi lệnh cấm ca khúc Con đường xưa em đi của nhạc sĩ Châu Kỳ - Hồ Đình Phương, Hồ Việt Trung đã chọn bài hát này dự thi.

Màn trình diễn của nam ca sĩ khiến danh ca Phương Dung “không có gì để nói” vì anh hát “truyền cảm một cách tuyệt vời”.

Danh ca Thái Châu nhớ đến hình ảnh của mình ngày xưa lúc mới chập chững vào nghề ca hát, cũng rụt rè, chất phác như Hồ Việt Trung đêm nay. Anh đánh giá cao giọng hát của thí sinh và tuyên bố: “Ba sẽ mua vé vô xem con hát” (Ở những tập trước, Thái Châu nhận Hồ Việt Trung làm con nuôi).

Tiết mục nhận được 49,7 điểm, cao nhất đêm thi và anh giành được giải thưởng nhất tuần 20 triệu đồng. Đồng thời, nam ca sĩ Giải cứu tiểu thư cũng lập kỷ lục tại chương trình với 4 lần đoạt giải nhất tuần chỉ trong 9 đêm thi.

Lâm Vũ hóa thân thành thi sĩ bạc mệnh Hàn Mặc Tử để hát ca khúc cùng tên. Bài hát rất khó thể hiện, với một câu chuyện dài, chất chứa nhiều tâm trạng và có những đoạn ngâm thơ rất khó.

Nam ca sĩ gốc Phú Yên trình diễn với bản hòa âm mới, được giám khảo Phương Dung hết lời khen ngợi. Ca sĩ khách mời Đông Đào “trong lòng nhỏ lệ" khi thưởng thức ca khúc.

Nghe ca khúc này khiến giám khảo Nguyễn Chánh Tín gợi nhớ đến bộ phim Bến sông trăng mà ông từng đóng vai chính. Hàn Mặc Tử giúp Lâm Vũ nhận được 49,6 điểm, xếp thứ 2 trong đêm thi.

Phương Trinh Jolie chọn ca khúc Đổi thay, chiếm được cảm tình của giám khảo khi khiến danh ca Thái Châu “đứng hình” và ca sĩ Đông Đào rơi nước mắt.

NSƯT Nguyễn Chánh Tín thốt lên: “Trong tương lai, em sẽ là ngôi sao trên bầu trời âm nhạc”.

Với ca khúc kinh điển Bông hồng cài áo, Duy Trường đã viết thêm một đoạn vọng cổ xúc động, gửi tặng mẹ của mình.

Tuy nhiên, phần hát của anh có vài chỗ bị chênh nên nhận được số điểm thấp nhất đêm thi.

Tổng điểm hai đêm thi của Duy Trường thấp nhất nên anh phải tạm dừng cuộc chơi và sẽ bước vào vòng thi Lội ngược dòng cùng Uyên Trang, Hồng Mơ.

Ở tuổi 71, tượng đài bolero Phương Dung vẫn “đốn tim” người nghe với ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi của bà - Sương lạnh chiều đông của nhạc sĩ Mạnh Phát.

Kim Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ho-viet-trung-am-giai-20-trieu-dong-khi-hat-con-duong-xua-em-di-post739585.html