Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch: 7 năm yêu và hy sinh, nhưng người bước vào lễ đường cùng em lại không phải anh

Đôi khi, không phải cứ yêu càng lâu thì tình yêu sẽ càng vững bền.

Bê bối ngoại tình, dây dưa tình ái giữa các sao Hoa ngữ luôn là đề tài nóng trong lúc 'trà dư tửu hậu' của netizen. Cứ mỗi khi thị phi của cuộc tình tay 3 giữa các sao lắng xuống thì lại có một tứ giác tình yêu khác được dựng lên, gây xôn xao dư luận.

Chẳng nói đâu xa, chỉ tính trong hơn 4 tháng đầu năm 2019 thôi đã có vô số câu chuyện về các 'tra nam' bội bạc trong Cbiz: Ngô Tú Ba có vợ vẫn lén lút ngoại tình với nhiều người đẹp, thậm chí còn cố tình gài bẫy hòng tống người tình vào tù, Trương Đan Phong bị bóc trần khỏi lớp áo người chồng tốt, người cha thương con sau vụ 'léng phéng' với quản lý suốt nhiều năm, Huỳnh Tâm Dĩnh, Hứa Chí An cùng lúc 'cắm sừng' người yêu và bạn thân...

Scandal ngoại tình với trợ lý, phản bội người vợ yêu thương mình của Trương Đan Phong đã khiến cộng đồng netizen phẫn nộ.

Scandal ngoại tình với trợ lý, phản bội người vợ yêu thương mình của Trương Đan Phong đã khiến cộng đồng netizen phẫn nộ.

Quá nhiều sóng gió tình - tiền ập đến khiến netizen Trung tự hỏi: Liệu trong làng giải trí quá đỗi phức tạp này, có còn đâu đó những chuyện tình yêu thật sự chân thành, thật sự ngọt ngào chứ không phải chỉ lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài?

Cũng từ đó, tình yêu 7 năm gây cảm động ngày nào của Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch lại được 'đào bới' lại, như một minh chứng cho tình yêu showbiz là có thật, có hiện diện. Câu chuyện đó khiến những người hâm mộ từng được chứng kiến thổn thức, xúc động dù đã trôi qua rất nhiều năm rồi.

Mối tình nặng duyên, nặng nợ của Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch bắt đầu từ khi cả hai cùng đóng chung phim Mẹ Chồng Khó Tính năm 2005. Vào thời điểm đó, Huỳnh Tông Trạch nổi tiếng là chàng lãng tử đào hoa của màn ảnh, còn Hồ Hạnh Nhi lại vừa chia tay người yêu. Không ai biết cụ thể rằng cả hai bắt đầu có tình cảm với đối phương từ lúc nào, bởi Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch chưa bao giờ công bố về mối tình của mình trước báo chí, truyền thông.

Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch trong phim Mẹ Chồng Khó Tính.

Hai ngôi sao TVB luôn gọi đối phương là 'bạn thân' trong suốt 7 năm sau đó. Nhưng những ai từng là fan, từng ngưỡng mộ một trong hai (hay cả hai) đều biết rõ, Hồ Hạnh Nhi một lòng một dạ với Huỳnh Tông Trạch, còn anh cũng cố gắng kiềm chế bản tính ham chơi vì người yêu.

Nhưng đã gọi là bản tính, dù hy sinh đến mấy nhưng Huỳnh Tông Trạch vẫn khó lòng mà trở thành một con người hoàn toàn khác chỉ vì Hồ Hạnh Nhi được. Trong suốt 7 năm yêu nhau, đã không ít lần, anh dính tin đồn yêu đương với bạn diễn, với những người đẹp khác trong làng giải trí. Nhiều thông tin cho biết, đã có nhiều lần nữ diễn viên họ Hồ muốn chia tay, nhưng rồi lại không thể dứt bỏ được sự nặng tình với Huỳnh Tông Trạch.

Trước những tin đồn về thói trăng hoa của Huỳnh Tông Trạch, Hồ Hạnh Nhi vẫn một mực tin tưởng vào người yêu, tin tưởng vào tình yêu của cả hai. Năm 2011, khi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất của TVB, cô từng khiến bao người hâm mộ rơi nước mắt khi phát biểu: 'Em biết mình có nhiều khuyết điểm, rất khó chiều, nhưng anh cũng khiến người khác khó chịu nên chúng ta hãy cùng chịu đựng nhau đi'. Trong lúcnữ diễn viên đứng trên đài và bật khóc vì tình yêu của mình, Huỳnh Tông Trạch ngồi bên dưới, lẳng lặng nhìn cô và mỉm cười dịu dàng.

Khi mà ai ai cũng tin rằng lãng tử sẽ có ngày quay đầu, tình yêu trải qua sóng gió sẽ đâm hoa kết trái thì 1 năm sau đó (2012), Hồ Hạnh Nhi và Huỳnh Tông Trạch xác nhận chia tay trong sự ngỡ ngàng, bàng hoàng của người hâm mộ. Sự chấm dứt của một mối tình đã kéo dài 7 năm như minh chứng cho sự thật rằng: dù Hồ Hạnh Nhi có hy sinh bao nhiêu, Huỳnh Tông Trạch cũng chẳng phải là người cô tìm kiếm.

Ngay sau đó, nguyên nhân chia tay của hai ngôi sao cũng được báo đài 'bóc mẽ': Huỳnh Tông Trạch 'ăn vụng' sau lưng Hồ Hạnh Nhi, người thứ 3 đó không ai khác - là nữ ngôi sao nóng bỏng Liễu Nham. Ai nhìn vào cũng rõ rằng mối tình vụng trộm giữa Huỳnh Tông Trạch và Liễu Nham chỉ là 'gặp dịp thì chơi', nhưng làm sao được? Khi Huỳnh Tông Trạch đã ngoại tình không phải chỉ 1 lần, mà là đến lần thứ 6 rồi. Quá tam ba bận, Hồ Hạnh Nhi thậm chí còn chịu đựng đến lần thứ 6 mới chịu dứt tình.

Huỳnh Tông Trạch có yêu Hồ Hạnh Nhi không? Có chứ. Nếu không, với bản tính trăng hoa của mình, anh đã không mặn nồng với cô gái ấy suốt 7 năm liền, chưa bao giờ thấy chán ngán cô. Hồ Hạnh Nhi là một cô gái quá xứng đáng để được yêu thương. Vì vậy mà sau khi cả hai chia tay, Huỳnh Tông Trạch đã nhiều lần cầu xin, níu kéo cô quay lại. Nhưng người đẹp của Mẹ Chồng Khó Tính là một người phụ nữ kiên cường và dứt khoát từ trên phim đến ngoài đời.

Đã chấm dứt là chấm dứt, không bao giờ có sự lưu luyến, Hồ Hạnh Nhi chính là một người phụ nữ như thế. Và quả thật sau đó, cô trao trái tim mình cho người chồng hiện tại - Phillip Lee (Lý Thừa Đức) - không còn quay đầu lại trong mối tình với Huỳnh Tông Trạch.

Nói về tình yêu ập đến với Phillip Lee, Hồ Hạnh Nhi kể lại: 'Khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh ấy, trái tim tôi lại đập loạn nhịp lên. Người ta gọi đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì phải'.

Người chồng hiện tại của Hồ Hạnh Nhi không có vẻ ngoài tài tử như Huỳnh Tông Trạch, cũng không lãng mạn nhiệt tình như anh, nhưng có một điều mà Phillip Lee cho Hồ Hạnh Nhi được, còn Huỳnh Tông Trạch thì không: một tình yêu toàn vẹn toàn ý. Trước khi kết hôn, Hồ Hạnh Nhi nói rằng muốn được đi khắp thế giới. Và sau khi kết hôn, ông xã của cô buông bỏ mọi công việc, dùng gần 2 tháng để cùng vợ tận hưởng tuần trăng mật bằng chuyến đi vòng quanh thế giới.

Nhưng vì là người nổi tiếng nên từng động tĩnh trong cuộc sống hôn nhân của Hồ Hạnh Nhi đều bị phóng đại quá mức. Khi cả hai đang to tiếng với nhau, báo đài tung tin rằng Hồ Hạnh Nhi sắp ly hôn vì mâu thuẫn chồng ngoại tình. Khi Phillip Lee bị bắt gặp đi cùng một cô gái lạ mặt, anh bị đồn thổi đã 'ăn vụng' sau lưng nữ diễn viên.

Những tin đồn đó khiến Hồ Hạnh Nhi và chồng mệt mỏi, đến mức cả hai phải tự đứng ra đính chính rằng tin đồn ngoại tình là sai sự thật, cãi vã cũng chỉ là những điều vô cùng bình thường mà thôi. Tuy nhiên, sau sự việc đó, điều đáng ngưỡng mộ là Phillip Lee đã tự thay đổi bản thân, không còn đi cùng hay quá thân thiết với những cô gái khác nữa. Thậm chí, anh còn chấp nhận chuyển nhượng cổ phần quán bar trong tay mình, bất chấp việc có thể bất hòa với đối tác chỉ để vợ được yên tâm, không còn bị làm phiền bởi tin đồn.

Giờ đây, không còn ai dám nói cuộc hôn nhân của Hồ Hạnh Nhi không hạnh phúc cả. Hai vợ chồng vẫn thường xuyên dành thời gian riêng tư cho nhau dù đã có con. Trong những bức ảnh chụp của cả gia đình, nụ cười nở rộ trên môi Hồ Hạnh Nhi luôn là biểu tượng của hạnh phúc.

Như chính bản thân Hồ Hạnh Nhi đã đúc kết từ hai chuyện tình của mình vậy: 'Cả hai người tôi từng yêu trước đây đều tuyệt vời. Một người giúp tôi trở thành người phụ nữ dịu dàng, một người đưa tôi trưởng thành hơn. Nhưng tôi càng yêu người của hiện tại, bởi anh ấy khiến tôi hóa thành một đứa trẻ hạnh phúc'.

Người phụ nữ tuyệt vời như Hồ Hạnh Nhi, sau ngần ấy năm chông chênh trên bước đường tình cảm, đã tìm được một nửa yêu thương và thật sự trân trọng mình.

Còn Huỳnh Tông Trạch thì sao? Trong những năm sau này, anh vẫn luôn gặp phải tin đồn yêu đương với nhiều người đẹp khác, từ kiều nữ TVB kém 17 tuổi đến sao nữ nóng bỏng của Nhật Bản. Tuy nhiên, anh chỉ xác nhận với một người duy nhất là đàn chị Dương Tranh.

Đến nay, Huỳnh Tông Trạch vẫn là một ngôi sao nổi tiếng, còn Hồ Hạnh Nhi đã tạm dừng sự nghiệp, toàn tâm chăm chút cho gia đình nhỏ của mình. Huỳnh Tông Trạch vẫn còn một mình, vẫn lăng nhăng đào hoa như ngày nào, còn Hồ Hạnh Nhi hạnh phúc thật sự với tình yêu hiện tại. Không biết liệu Huỳnh Tông Trạch có từng cảm thấy hối hận vì bản thân trong quá khứ hay Hồ Hạnh Nhi đã bao giờ tiếc nuối 12 năm thanh xuân chưa, nhưng người hâm mộ vẫn luôn cảm thán, thổn thức trước chuyện tình sóng gió gì cũng qua, nhưng lại không có cái kết đẹp như ngôn tình này.

Theo Báo Đất Việt

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ho-hanh-nhi-va-huynh-tong-trach-7-nam-yeu-va-hy-sinh-nhung-nguoi-buoc-vao-le-duong-cung-em-lai-khong-phai-anh-20190424085834423.htm