Hồ Goong mơ màng trong yên bình mùa thu

Khi trời trở lạnh, nắng bắt đầu vàng mật hơn, một góc hồ Goong quen thuộc với người dân phố Vinh như trở nên mơ màng hơn dù nhịp sống hàng ngày vẫn vậy, dù con đường nhỏ và hàng cây, bãi cỏ vẫn chẳng khác mọi ngày.

Những ngày mùa thu yên bình đến lạ với màu nắng vàng hanh hao xuyên qua kẽ lá trước khi buông mình xuống mặt hồ. Ảnh: Lê Thắng

Những ngày mùa thu yên bình đến lạ với màu nắng vàng hanh hao xuyên qua kẽ lá trước khi buông mình xuống mặt hồ. Ảnh: Lê Thắng

Người dân phố Vinh thảnh thơi dạo bộ, tập thể dục, hít thở bầu không khí mát mẻ quanh đường ven hồ. Ảnh: Tuấn Anh

Hồ vẫn rất quen thuộc với những nhịp sống hàng ngày nhưng cảnh sắc dường như lại nên thơ hơn. Ảnh: Lê Thắng

Những cành liễu rủ khoe sắc hoa đỏ trong nắng mùa thu. Ảnh: Lê Thắng

Người thợ sửa khóa lâu năm bên bờ hồ Goong vẫn cần mẫn với công việc thường nhật. Ảnh: Tuấn Anh

Con đường lát đá ven hồ với hàng cây xanh ở 2 bên là địa điểm yêu thích của nhiều người để dạo bộ ngắm hồ, đưa con trẻ đến vui chơi. Ảnh: Tuấn Anh

Hồ Goong vốn là một địa điểm nằm trong ký ức đẹp của nhiều thế hệ người dân TP. Vinh với mặt hồ lặng nước, bãi cỏ xanh, những bụi hoa dại xinh xắn và chút không khí yên bình tách biệt giữa phố thị. Ảnh: Tuấn Anh

Khi trời vào thu, hồ Goong lại thêm phần lãng mạn. Ảnh: Tuấn Anh

Những chiếc xe đạp nước thiên nga là hình ảnh gắn với hồ Goong từ nhiều năm nay. Ảnh: Tuấn Anh

Lê Thắng - Tuấn Anh

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/ho-goong-mo-mang-trong-yen-binh-mua-thu-218462.html