Hổ dữ quỷ quyệt, ăn thịt tổng cộng 436 người, chỉ khi bị bắn hạ mới tìm được nguyên nhân nó nhắm vào con người

Sự tàn bạo và quỷ quyệt của con hổ đã khiến người dân khiếp sợ. Lần đầu tiên trong lịch sử, quân đội phải vào cuộc để truy giết thú dữ ăn thịt người.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong thế giới hiện tại, loài hổ là một trong những động vật hoang dã cần được bảo vệ, và thường chỉ được nhìn thấy trong vườn thú, đoàn xiếc hoặc qua màn hình tivi. Và chúng ta thường thấy những động vật họ mèo với thân hình to lớn này nằm thảnh thơi trên mặt đất và phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.

Ở Trung Quốc, loài hổ Hoa Nam và hổ Siberia hoang dã là những loài cần được bảo vệ. Tuy nhiên, con người tuyệt đối đừng để bị vẻ ngoài ngây thơ của chúng đánh lừa, bởi chúng chính là những con mãnh thú hung dữ nhất ở trên cạn.

Việc hổ ăn thịt người không phải là chuyện hiếm gặp xưa nay. Trong truyện Thủy Hử có đoạn nói về việc mẹ của Lý Kiện bị hổ dữ ăn thịt. Đến nay, theo ghi nhận, con hổ hung dữ nhất thế giới được cho là đã ăn thịt tới 436 người. Sự việc xảy ra ở Nepal cách đây 100 năm, vào khoảng đầu thế kỷ 20.

Hổ Bengal nặng từ 160-270kg và giống như hổ Siberia, nó là loài động vật ăn thịt hung dữ nhất.

Chúng sinh sống đông nhất ở Nam Á và rất ít khi tấn công con người. Tuy nhiên, người dân ở Nepal đã từng vô cùng khiếp sợ một con hổ Bengal cái trưởng thành có tên "Champawat". Chỉ trong vòng 3 năm, nó đã ăn thịt tới 200 người.

Không ai biết con hổ Champawat bắt đầu tấn công con người từ khi nào, nhưng rõ ràng là nó đã coi con người là con mồi của mình. Vào thời điểm đó, các ngôi làng ở Nepal cách xa nhau, giao thông không thuận tiện, môi trường sống bất ổn. Đây được coi là cơ hội tuyệt hảo để con Champawat thực hiện những cuộc săn bắt của mình.

Những ngôi làng hẻo lánh trở thành mục tiêu tấn công của con hổ hung dữ. Ảnh minh họa.

Con hổ này thường hành động vào ban đêm, vì tầm nhìn của nó vào thời gian này rất nhạy bén. Mục tiêu của nó thường nhằm vào phụ nữ già yếu và trẻ con. Vì thế nó rất dễ ra tay, chỉ mất vài phút là đã hạ gục "con mồi". Tới khi người dân trong làng chạy đến thì con hổ Champawat đã biến mất trong màn đêm.

Những năm sau đó, người ta cũng không cách nào bắt được "kẻ sát nhân" này. Việc này khiến quốc vương của Nepal khi đó là Prishvet vô cùng tức giận. Ông đã hạ lệnh điều quân đội tới biên giới Nepal để tiến hành điều tra, và tổ chức dân làng thành lập đội tuần tra để bảo vệ an toàn cho ngôi làng.

Tuy nhiên con hổ Champawat này vô cùng gian xảo. Sau khi phát giác được hành động của dân làng, nó lập tức biến mất trong rừng sâu. Người dân Nepal đã tìm kiếm rất lâu nhưng không cách nào lần ra tung tích của nó.

Ngay sau khi mọi người cho rằng con hổ này đã chết thì ở Champawat, Ấn Độ lại phát hiện hàng loạt vụ hổ ăn thịt người. Theo lời miêu tả của các nhân chứng, người ta xác định được rằng đây chính là con hổ đã mất tích ở biên giới Nepal.

Từ đó người ta gọi nó là con hổ Champawat.

Ngay lập tức, người dân Ấn Độ bắt đầu chiến thuật bao vây truy quét trong thời gian dài. Tuy nhiên, con hổ này vẫn rất gian manh, nó không bao giờ ở yên một chỗ, gây án xong là lập tức di chuyển. Hơn nữa, thời ấy giao thông ở Ấn Độ cũng chưa phát triển nên đội tuần tra luôn gặp khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Dù biết con hổ đang ẩn náu ở trong rừng nhưng họ cũng đành bất lực.

Cuối cùng thì sự việc cũng có chiều hướng tốt hơn vào năm 1907. Một thợ săn huyền thoại người Anh tên là Jim Corbett, sau khi nghe được câu chuyện của con hổ Champawat đã đến điều tra thông tin.

Ông mang theo súng săn và bắt đầu tìm kiếm vết tích của con hổ ở xung quanh những nơi xảy ra sự việc, hy vọng có thể loại bỏ vĩnh viễn được tai họa này.

Đến một hôm, con hổ cuối cùng cũng lộ diện. Sau khi ăn thịt một cô gái 16 tuổi ở khu Champak, nó trở về núi. Jim Corbett lập tức lần theo vết máu và tìm được nơi ẩn náu của nó. Chỉ sau vài tiếng súng và tiếng gầm xé inh tai nhức óc, con hổ đã ngã gục trên mặt đất.

Vậy là những người dân trong vùng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, yên tâm rằng cuộc sống đã trở lại yên bình. Tính tới thời điểm đó, con hổ Champawat đã ăn thịt tổng cộng 436 người dân vô tội, bao gồm 200 người Nepal và 236 người Ấn Độ.

Điều khiến người dân khó hiểu hơn cả, chính là khi đó các khu vực xung quanh không thiếu những con thú hoang dã, con hổ này có rất nhiều đồ ăn, tại sao nó lại xuống núi hại người?

Cuối cùng, sau khi kiểm tra thi thể của con hổ Champawat, người ta mới tìm ra căn nguyên của việc nó nhằm vào con người.

Hóa ra răng nanh bên phải ở hàm trên và hàm dưới của con hổ chỉ còn một nửa, răng nanh hàm dưới bị gãy đâm vào trong xương.

Jim Corbett cho rằng chính vì nguyên nhân này mà con hổ không thể dùng lực mạnh để cắn con mồi, khiến nó khó có thể bắt được những sinh vật trong tự nhiên, cuối cùng, nó chỉ có thể ra tay với những người không có sức kháng cự.

Tuy nhiên vào thời cận đại, khi xảy ra những vụ hổ ăn thịt người, những con hổ này thường là những cá thể đã già hoặc ốm yếu.

Vì thế sau khi phát hiện ra động vật ăn thịt, người ta sẽ dùng cách tạo ra tiếng động giống tiếng sấm sét để lập tức tiêu trừ, từ đó có thể tránh được việc chúng hình thành thói quen tấn công người, không tiếp tục gieo họa hại cho con người.

Theo Khánh An/Báo Tổ quốc

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/ho-du-quy-quyet-an-thit-tong-cong-436-nguoi-chi-khi-bi-ban-ha-moi-tim-duoc-nguyen-nhan-no-nham-vao-con-nguoi/20210607073551444