Hổ Bengal hung dữ thất bại ê chề trước gấu mẹ trong nỗ lực bảo vệ con

Nhiếp ảnh gia đã may mắn ghi lại khoảnh khắc ngoạn mục trong tự nhiên khi gấu mẹ cõng hai con trên lưng chiến đấu với hổ cái to lớn bên trong khu bảo tồn Ấn Độ.

Gấu mẹ cõng hai con trên lưng đối mặt với hổ cái

Gấu mẹ cõng hai con trên lưng đối mặt với hổ cái

Cuộc chiến do nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Aditya Dicky Singh chụp lại bên trong Vườn quốc gia Ranthambore của Ấn Độ.

Gấu mẹ cõng hai con nhỏ trên lưng vô cùng tức giận, dũng cảm đối mặt với một con hổ cái to lớn, quyết bảo vệ sự sống còn của ba mẹ con.

Cuộc chiến có lẽ xuất phát từ nguyên nhân gấu mẹ vô tình làm phiền hai con hổ đang giao phối. Hình ảnh do nhiếp ảnh gia chia sẻ cho thấy thay vì sợ hãi bỏ chạy, hai con thú hung dữ đối đầu với nhau, gấu mẹ giơ hai chân trước lên tỏ thái độ cho hổ cái thấy ai mới là chủ.

Gấu mẹ vô tình chạm trán khi bắt gặp hai con hổ đang giao phối

Con gấu mẹ chặn đường con hổ, gầm lên trước kẻ thù khi đôi bên tới gần, bộ lông của nó dựng lên tua tủa. Hai con gấu con nằm trên lưng, bám chặt vào mẹ để đảm bảo sự an toàn. Con gấu mẹ lao vào hổ cái đang hoàn toàn bị bất ngờ trước sự tấn công của gấu.

Con gấu mẹ gầm thét, đập mạnh những móng vuốt sắc như dao vào người hổ và bạn tình của nó. Cả hai sau đó đã tìm đường rút lui.

Nhiếp ảnh gia Aditya Dicky Singh chia sẻ rằng trong thời gian khoảng hai phút, con gấu mẹ, có kích thước nhỏ hơn so với đối thủ, đã khiến cả hai con hổ sợ hãi tháo chạy và bảo vệ được đàn con của mình.

Với hai con trên lưng, gấu mẹ quyết chiến cùng hổ

Aditya Dicky Singh nói: "Một con gấu mẹ cõng hai con nhỏ trên lưng đã tiến về phía cặp hổ đang giao phối. Sau đó, con hổ cái đã quay ra đối đầu với gấu mẹ. Con gấu dường như đang gặp phải rắc rối nghiêm trọng và chúng tôi hi vọng nó sẽ nhanh chân chạy trốn, tuy nhiên gấu mẹ đã có kế hoạch khác. Hai gấu con nằm sấp trên lưng mẹ trong khi gấu mẹ lao vào hổ cái. Con hổ đực quyết định không tham gia, đứng quan sát màn kịch từ một khoảng cách xa. Chúng tôi đã rất lo cho con gấu vì ban đầu chúng tôi đánh giá thấp sức mạnh của một con gấu mẹ nhưng sau đó con hổ cái, ngôi sao sáng vùng nam Ranthambhore thậm chí còn không thể lay chuyển được con gấu. Toàn bộ cuộc chiến diễn ra trong khoảng hai phút 10 giây. Có lúc gấu mẹ dường như đã đưa mình vào một chỗ nguy hiểm nhưng ngay sau đó nó đã kiểm soát được tình hình. Hơn hai phút, con gấu mẹ đã khiến hổ cái lùi bước".

Hổ Bengal tháo chạy khỏi cuộc chiến

Con gấu mẹ trong cuộc chiến đấu là giống gấu lười có nguồn gốc từ tiểu lục địa Ấn Độ và thuộc loài dễ bị tổn thương trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Thức ăn của chúng là trái cây, kiến và mối.

Trong khi đó, hổ Bengal là một trong những loài mèo hoang dã lớn nhất trên thế giới, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Trong tự nhiên, hiện hổ Bengal có số lượng ước tính khoảng từ 2.500 đến 3.300 con.

Hoàng Dung (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/ho-bengal-hung-du-that-bai-e-che-truoc-gau-me-trong-no-luc-bao-ve-con-279497.html