HLV U22 Singapore 'không ngán' Việt Nam

HLV Fandi Ahmad cho biết ông luôn tự tin vào chính mình và các cầu thủ. Trước khi sang Philippines, ông Fandi Ahmad còn gây bất ngờ với phát ngôn: 'Chúng tôi không ngại đối thủ nào, kể cả là đối thủ rất xương như U22 Việt Nam hay U22 Thái Lan'.

HLV Fandi Ahmad phát biểu trước khi sang Philippines: "Đây là một hành trình đầy thách thức, khi U22 Singapore phải đối đầu với các đối thủ khó khăn ở vòng bảng. Tuy vậy, chúng tôi có niềm tin vào chính mình. Tôi tin tưởng các cầu thủ của mình. Chúng tôi không ngại đối thủ nào, kể cả là đối thủ rất xương như U22 Việt Nam hay U22 Thái Lan. U22 Singapore là những chiến binh mạnh mẽ. Các cầu thủ của tôi luôn chiến đấu đến cùng, với tinh thần cao nhất".

 HLV Fandi Ahmad đưa hai con trai Ikhsan và Irfan Fandi dự SEA Games 30

HLV Fandi Ahmad đưa hai con trai Ikhsan và Irfan Fandi dự SEA Games 30

Nhưng trên thực tế, U22 Singapore đang thể hiện bộ mặt đáng thất vọng ở Sea Games năm nay, họ để U22 Lào cầm hòa với tỉ số 0-0 rồi sau đó để thua trước U22 Indonesia với tỉ số 0-2. Chỉ có 1 điểm và chưa ghi được bàn thắng nào, cơ hội đi tiếp của U22 Singapore là rất mong manh. Để níu giữ cơ hội đó, một chiến thắng trước U22 Thái Lan là điều cần thiết.

Cả hai đội ra sân với đội hình mạnh nhất và mong muốn mãnh liệt để giành chiến thắng. Cổ động viên Singapore thì vẫn nuôi hy vọng về một trận thắng hoặc hòa trước đối thủ rất mạnh dù biết là mong manh. Nhưng họ vẫn có cơ sở khi 2 đội từng chạm trán nhau cũng ở cấp độ trẻ ở giải Merlion Cup hồi tháng 6, Thái Lan của HLV Gama từng thất bại 0-1 trước đối thủ này trong trận chung kết.

U22 Singapore tập huấn Nhật Bản trước SEA Games 30

Nhưng sự thật lại khác hoàn toàn, chỉ chưa đầy 20 phút đầu tiên, U22 Thái Lan đã dễ dàng có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút thứ 7, Suphanat đi bóng nỗ lực bên cánh trái, sau đó trả ngược cho Jaroesak đệm bóng cận thành mở tỉ số. Phút 18, Suphanat tiếp tục để lại dấu ấn với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 với pha xử lý đẳng cấp ở góc hẹp.

Trước khi hiệp 1 khép lại, U22 Thái Lan đã có bàn thắng thứ 3 do công của Akkratum. U22 Thái Lan tiếp tục tạo ra một thế trận lấn lướt so với U22 Singapore và dù HLV Nishino cũng rút dần những trụ cột ra sân để hướng đến trận đấu tiếp theo nhưng U22 Singapore vẫn không thể có dù một bàn danh dự.

Như vậy, sau 3 lượt đấu, U22 Singapore đang chỉ đứng ở vị trí thứ 5 trên 6 đội với 1 điểm và -5 về hiệu số. Thậm chí còn xếp dưới đội U22 Lào. Bất chấp những phát biểu táo bạo của HLV Fandi Ahmad thì người hâm mộ lại đang chỉ thấy cơ hội để vượt qua vòng bảng của họ gần như đã khép lại.

U22 Singapore đang thể hiện bộ mặt đáng thất vọng ở Sea Games năm nay.

Theo giới chuyên môn đánh giá, U22 Singapore không có nhiều cầu thủ chất lượng ở SEA Games 30. Thực tế, trong đội hình của U22 Singapore có nhiều cầu thủ đang là sinh viên và được nhận xét là nghiệp dư. Thậm chí còn cả khi cả đội phải đợi để đủ một số cầu thủ đi học về mới có thể đủ đội hình để tập luyện.

Còn hiện tại đối thủ sắp tới của họ là U22 Việt Nam đang có 9 điểm sau 3 chiến thắng, nhiều hơn 3 điểm so với 2 đội xếp sau là U22 Thái Lan và U22 Indonesia. Xét về lý thuyết, U22 Việt Nam chỉ cần thêm 4 điểm nữa sau 2 lượt trận là chắc chắn đi tiếp với ngôi nhất bảng B.4 điểm tương đương với 1 trận thắng và 1 trận hòa.

Với đấu pháp hợp lý trong từng trận đấu, đội quân HLV Park Hang Seo đang cho thấy mình thực sự là một ứng cử viên sáng giá với tấm vé vào bán kết của bộ môn bóng đá nam tại SEA Games 30.

Việc HLV Fandi Ahmad có thể cầm hòa hoặc chiến thắng U22 Việt Nam là điều không mấy người nghĩ tới. Và dù đội cầm hòa U22 Việt Nam là U22 Singapore hay U22 Thái Lan, U22 Việt Nam cũng sẽ không bị giảm thứ hạng. Bởi lúc đó, U22 Việt Nam sẽ có 13 điểm, trong khi tối đa U22 Thái Lan và U22 Indonesia cũng chỉ có 12 điểm sau 2 lượt trận cuối.

Trận thắng 2-1 U22 Indonesia đã giúp U22 Việt Nam xây chắc vị trí nhất bảng B và nắm nhiều lợi thế lấy vé bán kết

U22 Singapore chưa thắng trận nào tại giải năm nay và quá khó để họ làm nên chuyện trước thầy trò ông Park. Cánh cửa bước vào vòng bán kết đã mở rất rộng với U22 Việt Nam nhưng những tình huống xấu nếu trường hợp U22 Việt Nam chỉ giành được 1 điểm hoặc không giành được điểm nào ở 2 lượt đấu cuối thì việc trao hai tấm vé đi tiếp cho U22 Thái Lan và U22 Indonesia là điều khó tránh khỏi.

Chính vì vậy HLV Park Hang Seo vẫn không thể xem thường bất cứ trận đấu nào trong những lượt còn lại. U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Singapore vào ngày 3/12 và diễn ra vào khung giờ 19h (giờ Việt Nam).

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/hlv-u22-singapore-khong-ngan-viet-nam-323252.html