HLV U22 Singapore: 'Chúng tôi đã đá trận hay nhất từ đầu giải'

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Fandi Ahmad có phần tiếc nuối vì thất bại ở phút cuối trước U22 Việt Nam, tuy nhiên ông khẳng định U22 Singapore đã chơi trận hay nhất ở SEA Games 30.

HLV Fandi Ahmad tiếc nuối vì bàn thua ở phút cuối cùng. (Nguồn: Dân Trí)

Đánh giá về trận đấu với U22 Việt Nam trên sân Rizal Memorial, HLV Fandi Ahmad chia sẻ: "Tôi tiếc vì trận thua này. U22 Việt Nam là đối thủ mạnh, với nhiều cầu thủ tốt. Nhưng hôm nay chúng tôi cũng chơi hay. U22 Singapore đã tạo ra một số cơ hội nhưng không tận dụng được.

Theo tôi, đây là trận hay nhất của chúng tôi kể từ đầu giải. Tôi hạnh phúc về màn trình diễn của các học trò. Họ đã chơi tốt và ngăn chặn được những pha tấn công từ Việt Nam. Tôi mong các cầu thủ giữ tinh thần này để thể hiện khả năng một cách tốt nhất".

Chiến lược gia này phân tích thêm về trận đấu: "Trận đấu hôm nay chúng tôi thay đổi một số vị trí ở đội hình xuất phát vì số lượng cầu thủ có hạn.

Chúng tôi đã quan sát kỹ lối chơi của U22 Việt Nam và biết mình phải làm gì. Các cầu thủ U22 Việt Nam rất nhanh, có khả năng xoay sở trong không gian hẹp tốt. Vì vậy, U22 Singapore luôn cố gắng áp sát thật nhanh không gian chơi bóng của họ, đồng thời đẩy bóng ra càng xa khung thành càng tốt.

Việt Nam rất mạnh ở những miếng tấn công cánh và mỗi khi họ có ý đồ phát triển bóng ra biên, chúng tôi sẽ thu hẹp cự ly đội hình và nghiêng đội hình sang cánh có bóng. Trong suốt hiệp 1, U22 Việt Nam gần như không có cơ hội sút bóng nào. Tiếc là chúng tôi nhận bàn thua ở cuối trận".

Cuối cùng, HLV Fandi Ahmad đánh giá rất cao U22 Việt Nam: "Đây là một đội bóng chất lượng và hoàn toàn có thể tiến xa, cụ thể là vào chung kết SEA Games 30.

Trong trận này, tôi thực sự bất ngờ khi U22 Việt Nam trở lại mạnh mẽ trong hiệp hai. Điều đó khiến chúng tôi không đạt được mục tiêu có điểm".

Trong suốt hiệp 1, U22 Việt Nam chơi bế tắc và không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào. Sau nửa giờ thi đấu, Quang Hải rời sân do chấn thương khiến lối chơi của U22 Việt Nam mất đi sự sắc nét.

Tưởng như đoàn quân HLV Park Hang Seo đã chấp nhận kết quả hòa thì ở phút 85, Đức Chinh đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đây là kết quả xứng đáng với nỗ lực ép sân suốt hiệp 2 của U22 Việt Nam.

Ở trận đấu cùng giờ, U22 Indonesia thắng U22 Brunei 8-0. Sau 4 lượt trận bảng B, U22 Việt Nam dẫn đầu với 12 điểm (hiệu số +13), U22 Indonesia đứng thứ hai với 9 điểm (hiệu số +11), còn Thái Lan xếp thứ ba với 9 điểm (hiệu số +10).

(theo Dân Trí)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hlv-u22-singapore-chung-toi-da-da-tran-hay-nhat-tu-dau-giai-105525.html