HLV U.19 HAGL và Hà Nội 'khẩu chiến' trước trận chung kết

Rất bất ngờ khi 2 HLV Graechen Guilluame của U.19 Hoàng Anh Gia Lai và Vũ Hồng Việt của Hà Nội đã làm cho bầu không khí trận chung kết vào ngày chủ nhật 17.3 tới sớm nóng lên bằng những phát biểu công kích nhau sau trận đấu.

HLV Guillaume Grechen hy vọng Hà Nội sẽ giữ được lời hứa chắc chắn vô địch - Ảnh: Khả Hòa

HLV Guillaume Grechen hy vọng Hà Nội sẽ giữ được lời hứa chắc chắn vô địch - Ảnh: Khả Hòa

“Lúc này, tôi chỉ đang nghĩ đến hạnh phúc thôi. Tính chất cạnh tranh của giải đấu đem lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Hôm nay, HAGL đã chơi trận hay nhất từ đầu giải.

[VIDEO] NIỀM VUI CỦA U.19 HAGL SAU KHI VÀO CHUNG KẾT

Ở giờ nghỉ giữa 2 hiệp, tôi đã nói với toàn đội như thế. Tôi nhìn thấy phong độ trong buổi tập được mang vào trận đấu dù HAGL đối diện với đối thủ rất mạnh về thể hình, kinh nghiệm và tuổi tác.

Tôi rất vui, khi các em đã cùng nhau bình tĩnh, vượt qua thời khắc khó khăn. Tôi rất muốn những trận đấu như thế này, chỉ như vậy mới giúp các cầu thủ trẻ của tôi tiến bộ”, HLV Guillaume Graechen hạnh phúc sau khi U.19 HAGL giành chiến thắng thuyết phục trước U.19 SLNA 2 -0 ở trận bán kết 2 vòng chung kết giải bóng đá U.19 quốc gia 2019 trên sân Pleiku chiều nay.

Ở trận bán kết 1, Hà Nội đã đánh bại SHB Đà Nẵng 2-0. HLV Vũ Hồng Việt trong phần phát biểu sau trận khi được hỏi đội bóng của ông muốn gặp đội nào ở chung kết thì nhà cầm quân từng dẫn dắt tuyển U.16 Việt Nam dự vòng chung kết giải U.16 châu Á 2018 nói ngay " Tôi thích gặp HAGL ở chung kết vì họ là đối thủ non yếu nhất trong số 4 đội vào bán kết. Về chuyên môn tôi rất tin tưởng nếu chạm trán với HAGL thì Hà Nội chắc chắn vô địch".

Không biết nhà cầm quân của bóng đá trẻ Thủ đô có quá tự tin hay không vì sau trận bán kết 2 nhiều phóng viên dẫn lời ông Việt hỏi thì được HLV Guillaume Graechen tự hào đáp lại: “Hà Nội có quyền đưa ra ý kiến của họ. Nhưng họ hãy nhìn SLNA dù chơi rất hay trong hiệp 2 khiến chúng tôi rất vất vả. Nhưng đội bóng trẻ của tôi giống một cái cây bị oằn xuống sau hiệp đầu rất nỗ lực nhưng nó không bị gãy mà sẽ bật lại.Chẳng có gì nói trước được"

Duy Tâm tỏa sáng với cú đúp giúp HAGL đánh bại SLNA 2-0 - Ảnh: Khả Hòa

Ông nói tiếp: "Hà Nội muốn gặp HAGL? Tôi hy vọng Hà Nội sẽ thắng trận chung kết để xác nhận lời mình nói. Vì nếu Hà Nội thất bại điều đó chứng tỏ chúng tôi mạnh hơn. Nếu chúng tôi thắng rất có thể HLV Vũ Hồng Việt sẽ không muốn gặp lại HAGL nữa".

Tôi chỉ muốn nói rằng HAGL dù gặp Hà Nội hay bất cứ đội nào trong 1 trận knock-out thì mọi thứ đều có thể xảy ra. Đội bóng của chúng tôi trẻ hơn nhưng chắc chắn không non yếu hơn Hà Nội. Nếu có sự chuẩn bị tốt về tâm lý, tiết chế cảm xúc và tập trung tốt để thể hiện hết những gì mình có thì chắc chắn sẽ thắng được đối phương”.

Tiểu Bảo

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-u19-hagl-va-ha-noi-khau-chien-truoc-tran-chung-ket-99469.html