HLV tuyển U23 Thái Lan dính 'bàn thua đau' từ kẻ gian

Worrawoot Srimaka, huấn luyện viên trưởng của U23 Thái Lan, đang đứng ngồi không yên khi bị kẻ gian 'chiếm đoạt' hình ảnh cá nhân để đi lừa đảo.

Những kẻ này đã lên trang cá nhân của HLV Worrawoot Srimaka, lấy ảnh của ông ghép vào băng rôn để quảng cáo cho một giải bóng đá dành cho cầu thủ dưới 15 tuổi, thu lệ phí đăng ký mỗi đội là 20.000 baht (13,2 triệu đồng). Thông tin được đưa ra là giải đấu sẽ được tổ chức bởi chính HLV Worrawoot, diễn ra trên 5 khu vực trên khắp lãnh thổ Thái Lan.

Đội vô địch của giải sẽ đi du đấu ở Nhật Bản, gặp câu lạc bộ nổi tiếng J.League là Shonan Belmare. Với thương hiệu của Shonan Belmare hay HLV Worrawoot, dĩ nhiên là “giải đấu ma” thu hút rất nhiều đội bóng phong trào tham gia, mang lại cho những kẻ lừa đảo hàng triệu tiền lệ phí.

Đến ngày thi đấu, tất cả mới tá hỏa khi biết mình bị lừa. Lúc này, rất nhiều nhân vật có tên tuổi trong làng bóng đá Thái Lan mới tìm đến HLV Worrawoot và ông tá hỏa biết rằng mình đã bị đánh cắp hình ảnh. HLV Worrawoot cho biết ông vừa trở về từ Uzbekistan nên không hay biết gì.

HLV Worrawoot Srimaka bị ghép ảnh vào tấm băng rôn quảng cáo của những kẻ lừa đảo

HLV Worrawoot Srimaka bị ghép ảnh vào tấm băng rôn quảng cáo của những kẻ lừa đảo

“Tôi không biết gì cả. Tôi đã được luật sư tư vấn để khởi kiện những kẻ đã dùng hình ảnh của tôi để trục lợi. Tôi cũng liên hệ với các đội bóng bị lừa và biết họ đã nộp rất nhiều tiền cho những kẻ này”, HLV Worrawoot cho biết.

HLV Worrawoot Srimaka vừa trở về sau thất bại của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á. Ông bị CĐV nhà chỉ trích rất nhiều và bị “điểm mặt chỉ tên” là tội đồ. Với việc hợp đồng chỉ còn hạn đến tháng 6/2022, nhiều khả năng nhà cầm quân này sẽ không được gia hạn.

Đang lo lắng cho tương lai, HLV Worrawoot còn gặp nỗi lo từ vụ việc lừa đảo trên. Có thể nói, đây đang là quãng ngày chẳng mấy dễ chịu với cựu tiền đạo này.

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hlv-tuyen-u23-thai-lan-dinh-ban-thua-dau-tu-ke-gian-post1445916.tpo