HLV tuyển Đức: Chúng tôi đã quá bị động trong nửa giờ đầu tiên

Sau chiến thắng Peru 2-0, tại trận đấu thứ 2 của năm 2023, đội tuyển quốc gia Đức đã để thua đội tuyển Bỉ 2-3, trước 42.910 khán giả tại Sân vận động Rhein-Energie ở Cologne.

Huấn luyện viên Hansi Flick (Nguồn DFB.de)

Huấn luyện viên Hansi Flick (Nguồn DFB.de)

Đội tuyển quốc gia Đức đã thua tuyển Bỉ 2-3 trước 42.910 khán giả tại Sân vận động Rhein-Energie ở Cologne.

Yannick Carrasco (thứ 6) và Romelu Lukaku (thứ 9) lập cú đúp sớm cho "Quỷ đỏ" ở ngay những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ nhất. Đến phút 44’ sau pha để bóng chạm tay của Lukaku, tuyển Đức được hưởng một quả phạt đền và Niclas Füllkrug đã thực hiện thành công. Vào phút 78, Kevin de Bruyne đã ghi bàn thắng thứ 3 cho tuyển Bỉ.

Những nỗ lực của tuyển Đức chỉ được đền bù vào phút 87’ với bàn thắng của Serge Gnabry, qua đó chấp nhận chung cuộc thua 2-3.

HLV Hansi Flick đã thay đổi 3 vị trí so với trận thắng Peru 2-0 cách đây 3 ngày. Thilo Kehrer và Serge Gnabry thay thế Nico Schlotterbeck và Kai Havertz bị chấn thương trong đội hình xuất phát. Ngoài Leon Goretzka, Matthias Ginter- cầu thủ có trận đấu thứ 50 trong áo tuyển- đã thay thế Emre Can ở vị trí tiền vệ phòng ngự.

Füllkrug đã có bàn thắng thứ 6 sau 6 trận đấu với tuyển Đức.(Nguồn DFB.de)

Cả hai đội bắt đầu tấn công và dồn ép từ rất sớm. Cú sút đầu tiên được Gnabry thực hiện sau đường chuyền của Goretzka nhưng bóng đi không trúng đích. Đúng 1 phút sau, Carrasco nhận đường chuyền vô cùng đẹp của Kevin de Bruyne, đã tung cú sút khiến cả Marius Wolf lẫn Marc-André ter Stegen đều không có cơ hội cản phá.

Chỉ 3 phút sau, Bỉ tiếp tục dội gáo nước lạnh vào các cổ động viên Đức, cũng từ một đường chuyền như đặt của Bruyne, Lukuaku đưa bóng vào lưới ở cự ly gần khiến ter Stegen đứng yên bất lực.

Những phút sau Đức dần lấy lại được thế trận, mặc dù vậy, tuyển Bỉ vẫn vô cùng sắc sảo ở những pha tấn công chớp nhoáng làm rối loạn hàng phòng ngự của tuyển Đức-đang có 1 trận đấu vô cùng tệ.

Phút thứ 32, tuyển Đức lại gặp bất lợi khi Goretzka dính chấn thương. Vào thay anh là Felix Nmecha-người có lần ra mắt đội tuyển quốc gia đầu tiên. HLV Hansi Flick cũng cùng có thay đổi thêm về nhân sự khi rút Florian Wirtz và đưa Emry Can vào thay.

Carrasco đã mở tỷ số cho đội khách ngay phút thứ 6. (Nguồn DFB.de)

Tuyển Đức tiếp tục tràn lên tấn công và từ một tình huống phạt góc, cú đánh đầu của Füllkrug đã bị Lukaku dùng tay cản phá và tuyển Đức được hưởng penaty. Füllkrug tự tin đưa bóng vào góc trái và qua đó ăn mừng bàn thắng thứ sáu của anh sau 6 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

Hiệp 2 diễn ra cân bằng hơn. Tuyển Bỉ đã có những pha chuyển vị trí liên tục khiến hàng thủ Đức đôi lúc rối loạn. Tuy nhiên, tuyển Đức đã nhanh chóng lấy lại thế trận và tổ chức các đợt tấn công nguy hiểm hơn, dần dồn ép các vị khách vào thế bị động. Nhưng, khi tuyển Đức liên tục phung phí các cơ hội thì phút 78, từ đường chuyền của Leandro Trossard, Kevin de Bruyne đã có 1 bàn thắng cho riêng mình sau 2 pha kiến tạo trước đó.

Tuyển Đức ngay sau đó thực hiện ba sự thay đổi, HLV Flick tung thêm các khuôn mặt mới của tuyển Josha Vagnoman , Kevin Schade và Mergim Berisha vào sân thay Wolf, Füllkrug và Werner ở phút 80. Tuyển Đức tiếp tục dồn dập tấn công và phút 87 Gnabry có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-3. Đây cũng là kết quả của trận đấu.

Sau trận đấu, HLV Hansi Flick thừa nhận: "Chúng tôi đã quá thận trọng trong nửa giờ đầu tiên, quá bị động. Chúng tôi đã không thể tạo áp lực cho đối thủ và đội tuyển Bỉ đã chơi áp đảo chúng tôi một cách không thương tiếc."

"Sau đó, chúng tôi đã có những chuyển biến và ổn định hơn. Các cầu thủ đã làm tốt hơn sau 30 phút và gây áp lực trực tiếp lên đối thủ khiến họ mắc nhiều lỗi hơn. Họ đã đá với sự quyết tâm rất cao. Tôi xin gửi lời cảm ơn người hâm mộ, những người đã chứng kiến chúng tôi cố gắng xoay chuyển kết quả và đã ủng hộ chúng tôi rất nhiều."

Joshua Kimmich: "15 phút đầu tiên chúng tôi không có mặt trên sân..."(Nguồn DFB.de)

“30 phút đầu tiên thực sự tồi tệ, 15 phút đầu tiên chúng tôi không có mặt trên sân. Chúng tôi rất dễ mắc lỗi, và không có sự khát khao. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đã trở lại và chơi như cách chúng tôi nghĩ, với sự đam mê và quyết tâm,” đội trưởng Joshua Kimmich nhìn nhận.

Tiền đạo Niclas Füllkrug-người mới ra mắt tuyển 6 trận nhưng đã có 6 bàn thắng cho rằng: “Chúng tôi đã để họ ghi hai bàn đầu tiên quá dễ dàng và quá nhanh, nhưng sau đó chúng tôi đã có cơ hội trước một đội bóng hàng đầu như Bỉ. Nhìn chung, chúng tôi vẫn thể hiện những mặt tốt và thể hiện tinh thần, tiếc là cuối cùng lại không thể 'tự thưởng' cho mình./.

PV (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hlv-tuyen-duc-chung-toi-da-qua-bi-dong-trong-nua-gio-dau-tien/854043.vnp