HLV Tuchel: 'Chelsea thua không hối tiếc'

Sau khi nhận thất bại trong cả 3 trận chung kết tại Anh, HLV Thomas Tuchel khẳng định Chelsea thua không hối tiếc.

Đêm qua và rạng sáng nay (15-5), Chelsea lại thua Liverpool trong trận chung kết sau loạt đá luân lưu và ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang FA Cup.

Vào tháng 2, Chelsea và Liverpool hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu ở chung kết League Cup và The Kop thắng The Blues 12-11 sau loạt luân lưu với pha sút hỏng duy nhất của thủ môn Kepa.

Werner khởi động nhưng không được ra sân vì chấn thương giờ chót. ẢNH: REX

Werner khởi động nhưng không được ra sân vì chấn thương giờ chót. ẢNH: REX

Điều tương tự cũng xảy ra ở chung kết FA Cup, Liverpool hòa Chelsea 0-0 sau 120 phút giao đấu và thắng 6-5 trên loạt luân lưu trên sân vận động quốc gia Anh Wembley.

Sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel đã giải thích về quyết định loại tiền đạo Timor Werner và thay thế bằng cầu thủ đang có phong độ bất ổn Lukaku. Tốc độ của Werner là điều Tuchel rất cần để khiến Liverpool lộ điểm yếu nơi hàng phòng ngự.

Nhưng Tuchel đã tung Hakim Ziyech, Ruben Loftus-Cheek và Ross Barkley vào sân từ ghế dự bị còn Werner thì vẫn "mài mông trên ghế dự bị". Những chấn thương của nhiều trụ cột Chelsea khiến Tuchel không còn nhiều phương án để xử lý vấn đề chiến thuật của Chelsea.

Chelsea một lần nữa thua đau Liverpool trong trận chung kết. ẢNH: MIRROR

Phát biểu sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel của Chelsea tiết lộ: “Timo Werner bị chấn thương và cảm thấy không thoải mái trong quá trình khởi động. Cậu ấy nói mình không thể thi đấu”.

Kai Havertz cũng vắng mặt hoàn toàn trong đội hình Chelsea và HLV người Đức giải thích: “Chúng tôi đã làm mọi cách, thử mọi thứ về mặt y tế để giúp Kai Havertz nhưng không thể”.

Về những chấn thương khác trong đội, Thomas Tuchel nói thêm: “Chúng tôi có nhiều cầu thủ không phù hợp với trận đấu. N’Golo Kante chỉ có 1 buổi tập, còn Mateo Kovacic chơi với mắt cá chân đau mà tôi không biết cậu ấy có thể mang giày vào hay không”.

Và bất chấp thất bại cay đắng thứ hai trước Liverpool sau loạt luân lưu trong trận chung kết, HLV Thomas Tuchel cho biết ông không hề hối tiếc, thậm chí chiến lược gia người Đức còn khẳng định tự hào về các học trò.

Tuchel khẳng định ông tự hào với học trò và Chelsea thua không hề hối tiếc. ẢNH: REX

HLV Thomas Tuchel nói: "Giống như trận chung kết Carabao Cup (League Cup) vừa qua, chúng tôi không hối tiếc. Tôi đã nói với toàn đội rằng tôi rất tự hào về họ.

Các cầu thủ Chelsea sẽ trở lại vào thứ tư và sau đó là thứ bảy (giờ Anh, đá hai trận còn lại ở Premier League). Họ có thể tạo ra màn trình diễn thường xuyên hơn. Họ đã ở đây xây dựng đội bóng này từ rất lâu…”.

Đáng buồn thay, đây là trận chung kết quốc nội thứ ba liên tiếp Tuchel thua cuộc cùng Chelsea. Ngoài trận thua Liverpool ở FA Cup hôm nay, Chelsea còn thua Liverpool ở chung kết League Cup vào tháng 2 và thua Leicester City ở chung kết FA Cup vào năm ngoái.

Nhưng Tuchel còn chưa đau bằng cậu học trò Mason Mount, người đá hỏng penalty ở loạt sút thứ 7 mở ra chiến thắng chung cuộc cho Liverpool. Mason Mount đã toàn thua trong 6 trận chung kết diễn ra trên sân Wembley, trong đó có thất bại cùng tuyển Anh ở chung kết Euro 2020 trước Ý cũng sau loạt luân lưu.

Mason Mount thua cả 6 trận chung kết trên sân Wembley. ẢNH: GETTY

Điều đó đồng nghĩa Chelsea kết thúc mùa giải này với 1 danh hiệu lớn là FIFA Club World Cup. Mùa trước, Chelsea đăng quang Champions League sau khi thắng Manchester City 1-0 và vô địch siêu cúp châu Âu với chiến thắng 6-5 sau loạt luân lưu trước Villarreal.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-tuchel-chelsea-thua-khong-hoi-tiec-post680104.html