HLV Tottenham thừa nhận sai lầm chết người ở trận thua Ajax

HLV Mauricio Pochettino của Tottenham thừa nhận ông đã mắc sai lầm trong cách tiếp cận trận đấu với Ajax và khiến đội nhà thua cuộc.

Mauricio Pochettino thừa nhận sai lầm

Mauricio Pochettino thừa nhận sai lầm

Trong trận lượt đi vòng bán kết Champions League rạng sáng nay, Tottenham đã thua Ajax 0-1 ngay trên sân nhà. Trong suốt hiệp một, đội bóng thành London không thể cầm bóng và chỉ biết “chịu trận” trước đối thủ đến từ Hà Lan.

Ở trận này, HLV Mauricio Pochettino đã sử dụng đội hình 5-3-2, với Davinson Sanchez, Jan Vertonghen và Toby Alderweireld đá trung vệ, Kieran Trippier và Danny Rose xuất phát ở hai cánh. Tottenham không có nhiều lựa chọn bởi lẽ hai ngôi sao trên hàng công của họ là Harry Kane (chấn thương) và Son Hueng min (treo giò) đều vắng mặt.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino thừa nhận sai lầm: “Sau khi xem lại bàn thua, tôi phải thừa nhận đó là sai lầm đến từ hệ thống chúng tôi sử dụng. Nhưng sự thật thì tôi cũng không còn nhiều lựa chọn khác”.

“Tôi không thể hài lòng. Bạn không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi tiếp cận trận đấu theo cách khác, nhưng thực tế cũng cho thấy các cầu thủ thi đấu thiếu năng lượng và có phần cẩu thả. Cách nhập cuộc của chúng tôi không tốt. Với tư cách HLV, tôi xin chịu trách nhiệm về trận thua này”.

Tottenham chỉ lấy lại thế trận sau khi Moussa Sissoko vào thay Jan Vertonghen dính chấn thương ở cuối hiệp một. HLV Mauricio Pochettino nói thêm: “Hiệp một Tottenham chơi không tốt. Ajax có nhiều năng lượng hơn và khiến chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Sau bàn thua khoảng 25-30 phút, chúng tôi mới lấy lại thế trận. Sự xuất hiện của Sissoko mang lại năng lượng tích cực cho toàn đội”.

“Hiệp hai Tottenham chơi tốt hơn và tạo ra các cơ hội. Thua 0-1 chưa phải là kết thúc. Chúng tôi vẫn còn hy vọng. Chúng tôi có thể đến sân Ajax và giành chiến thắng tại đó”.

A Phi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-tottenham-thua-nhan-sai-lam-chet-nguoi-o-tran-thua-ajax-1409520.tpo