HLV Tottenham khóc không thành tiếng khi đội nhà vào chung kết Champions League

Tottenham đã giành vé vào chung kết Champions League 2018/2019 theo một kịch bản điên rồ không kém Liverpool và HLV Pochettino đã không thể kiềm chế cảm xúc trước khoảnh khắc đặc biệt này.

Tottenham đã giành vé vào chung kết Champions League 2018/2019 theo một kịch bản điên rồ không kém Liverpool và HLV Pochettino đã không thể kiềm chế cảm xúc trước khoảnh khắc đặc biệt này.

Sáng nay (9/5), Tottenham có màn tái đấu với Ajax trong khuôn khổ bán kết lượt về Champions League 2018/2019.

Ở lượt đi, Tottenham bị Ajax thắng 1-0 ngay trên sân nhà và chuyến làm khách ở Hà Lan càng sóng gió hơn khi họ để thủng lưới tới 2 bàn ngay trong hiệp 1. Tính cả 2 lượt trận, Ajax dẫn trước 3-0 và đang tràn đầy cơ hội vào chơi trận chung kết với Liverpool.

Tuy vậy, đó chỉ là những gì diễn ra trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Tottenham trở lại mạnh mẽ như một cơn cuồng phong, cuốn bay Ajax với cú hattrick của tiền đạo người Lucas Moura và chính thức ghi tên mình vào một trận chung kết toàn Anh.

Chứng kiến bàn thắng thứ 3 của Lucas Moura vào những giây cuối cùng của trận đấu, HLV Pochettino dường như đã quá tải về cảm xúc và đổ gục xuống sân khóc không thành tiếng.

HLV Pochettino gục xuống sân sau bàn thắng ở phút cuối của Lucas Moura. Ảnh: Getty

HLV Pochettino gục xuống sân sau bàn thắng ở phút cuối của Lucas Moura. Ảnh: Getty

Sau đó, dù cố tỉnh táo để dành cái bắt tay cho người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến nhưng khi ra sân để ăn mừng chiến thắng cùng các học trò, đôi mắt HLV Mauricio Pochettino đẫm lệ, ông không thể ngừng khóc trước chiến tích vĩ đại của đội nhà.

Thậm chí, cả khi trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Pochettino vẫn còn nghẹn ngào. "Thuyền trưởng" của Tottenham chia sẻ: "Cảm ơn bóng đá. Các học trò của tôi thật là tuyệt vời. Thật không thể tin nổi.

Lucas Moura phải là một siêu anh hùng mới làm được điều đó. Đó là một hattrick tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời và đáng kinh ngạc. Cảm ơn bóng đá một lần nữa. Không có bóng đá chúng ta sẽ không thể có cơ hội trải qua những cảm xúc tuyệt vời đến vậy.

Tôi thật sự vui mừng và khó tin rằng mình đã được tham dự trận Chung kết Champions League. Đó là một điều phi thường.

Đây là một giải đấu kỳ diệu. Tôi rất biết ơn khi trở thành một HLV, được dấn thân vào bóng đá và sống trong những cảm xúc như thế này. Chúng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu tới vào ngày Chủ Nhật và sau đó là trận chung kết ở Madrid.

Trước trận đấu tôi nói rằng mọi người hãy thi đấu hết mình. Không phải kết quả là điều quan trọng nhất nhưng tôi muốn mọi người hãy cố gắng hết sức và cuối cùng chúng tôi đã thành công".

Nhà cầm quân người Argentina đã uống bia trên sân để ăn mừng Tottenham vào chung kết. Đối thủ của họ là Liverpool, đội bóng cũng vừa có một màn lội ngược dòng ngoạn mục để đặt một chân đến "ngưỡng cửa thiên đường".

HLV trưởng Tottenham mắt nhòa lệ chia vui cùng các học trò.

Trận chung kết Champions League 2018/2019 giữa Liverpool và Tottenham sẽ diễn ra vào ngày 1/6 trên sân Wanda Metropolitano của Atletico Madrid.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/the-thao/bong-da/hlv-tottenham-khoc-khong-thanh-tieng-khi-doi-nha-vao-chung-ket-champions-league-a274602.html