HLV Tottenham Hotspur khóc như đứa trẻ khi đội nhà vào chung kết Champions League

Sau trận bán kết lượt về nghẹt thở trên đất Hà Lan, HLV Mauricio Pochettino đã sung sướng phát điên và ông đã rơi nước mắt, gục đầu xuống mặt cỏ sân Johan Cruijff Arena.

Lucas Moura (giữa) và các đồng đội đã có một trận cầu đáng nhớ trong sự nghiệp.

Lucas Moura (giữa) và các đồng đội đã có một trận cầu đáng nhớ trong sự nghiệp.

Cú hat-trick trong hiệp hai của tiền vệ Lucas Moura, trong đó có bàn thắng muộn ở phút bù giờ thứ 6 đã giúp đại diện đến từ nước Anh ngược dòng thành công với kết quả chung cuộc 3-3, giành quyền vào chơi trận chung kết gặp đồng hương Liverpool nhờ ghi được nhiều hơn bàn thắng trên sân khách.

Mauricio Pochettino của Spurs đã gục đầu xuống đầu gối ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. HLV người Argentina đã không giấu những giọt nước mắt hạnh phúc khi lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông dẫn dắt một đội bóng vào chơi đến tận trận chung kết cúp châu Âu.

Không chỉ vậy, Pochettino tiếp tục rơi nước mắt trong cuộc họp báo sau trận đấu, và ông gọi các học trò của mình là những “người hùng”. Thậm chí, Pochettino còn không thể làm chủ cảm xúc và hành động của mình sau trận đấu, trước khi được đưa trở lại đường hầm.

*Dưới đây là những hình ảnh về Pochettino sau trận đấu với một cảm xúc đặc biệt.

BHL và các cầu thủ của Spurs ăn mừng sau trận đấu.

HLV của Spurs cùng những giọt nước mắt hạnh phúc.

HLVPochettino gục đầu trên sân nhưng không tin vào chính mắt mình và điều kì diệu các học trò làm được.

Pochettino như một đứa trẻ với cảm xúc dâng trào.

HLVPochettino ôm cảm ơn các cầu thủ của mình....

và gọi họ là những người hùng.

Những giọt nước mắt hạnh phúc củaPochettino lăn dài từ sân vào tận phòng... họp báo.

Pochettino trong vòng tay của BHL đội nhà.

Pochettino và các cầu thủ của ông đã có một trận đấu đáng nhớ...

... và đáng để tự hào trên đất Hà Lan.

“Tôi vẫn thấy khó nói chuyện. Cảm xúc thật tuyệt vời, cảm ơn bóng đá. Cảm ơn các cầu thủ, họ là những người hùng. Năm ngoái, tôi đã nói với mọi người rằng tôi đang có một đội bóng với những người hùng. Và giờ đây, họ đã chứng minh bằng thành quả to lớn,” Mauricio Pochettino phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

“Chúng tôi đã có một hiệp hai khó tin, cảm ơn bóng đá. Tôi đang có một cảm xúc đặc biệt, dòng cảm xúc này là không thể nếu không có bóng đá. Tôi muốn nói lời cảm ơn các cổ động viên, những người đã luôn tin tưởng đội bóng và là nguồn động viên tinh thần cho các cầu thủ. Thật khó để tôi diễn tả thành lời vào lúc này", ông nói tiếp.

“Chúng tôi đã biến nỗi sợ hãi, sự căng thẳng thành niềm đam mê. Được thưởng thức trận đấu này quả là một niềm vui, cũng thật khó cho Ajax, một kết quả bất ngờ ở trận đấu như thế này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi cảm thấy biết ơn khi được làm HLV, được sống trong không khí bóng đá và nhất là sống trong khoảnh khắc này", HLV Mauricio Pochettino nói.

Trận chung kết Champions League 2018-2019 giữa Tottenham Hotspur và Liverpool sẽ diễn ra trên Estadio Wanda Metropolitano (Tây Ban Nha) vào lúc 2h00 ngày 02/06/2019. Như vậy, sau 11 năm bóng đá Anh lại có 2 đội bóng cùng giành quyền vào chơi trận chung kết.

PV

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/hlv-tottenham-hotspur-khoc-nhu-dua-tre-khi-doi-nha-vao-chung-ket-champions-league-post298877.info