HLV Tite: 'Tôi không thể huấn luyện một đội tuyển luôn phàn nàn'

Thêm một lần nữa ở mùa World Cup năm nay, các ông lớn của bóng đá thế giới bị cầm chân. Lần này là đến lượt Brazil.

Brazil đã gia nhập danh sách các ông lớn không thể có được niềm vui chiến thắng tại trận mở màn ở World Cup năm nay. Trước đó, cả Đức, Tây Ban Nha và Argentina đều thất bại trong việc tìm kiếm 3 điểm ở trận đấu đầu tiên của mình và Brazil chính là "nạn nhân" thứ 4.

Đội bóng từng 5 lần giành chiếc cúp vàng thế giới này vượt lên dẫn trước từ giữa hiệp 1 nhờ công của ngôi sao đang khoác áo Barcelona - Philippe Coutinho nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội sau đó và bị gỡ lại bởi một cú đánh đầu của đối thủ ở phút 50.

Zuber (14) đã khiến Brazil ôm hận trong trận đấu rạng sáng nay.

Đây là lần đầu tiên Brazil không thể thắng trận ra quân ở một kỳ World Cup, kể từ trận hòa 1-1 trước Thụy Điển ở giải đấu năm 1978.

"Tôi luôn mong muốn có thể giành chiến thắng. Đó là lý do vì sao tôi không thể hài lòng với một kết quả như thế này" - HLV của Brazil ông Tite nói trong buổi họp báo.

"Ở vòng bảng của World Cup, bạn cần phải có lợi thế dẫn bàn trước rồi chờ đợi đối thủ của bạn phạm sai lầm, từ đó bạn sẽ biết mình cần phải có những sự thay đổi nhanh chóng như thế nào."

Tite cũng tỏ ra không phàn nàn gì về tình huống đội nhà không được hưởng penalty sau khi Manuel Akanji ôm Gabriel Jesus và có một chút thông cảm với các cầu thủ của mình về những pha phạm lỗi ở bàn gỡ hòa của Thụy Sỹ.

"Tôi không thể huấn luyện một đội tuyển hay phàn nàn. Bạn có thể giải thích việc bị phạt penalty theo bất kỳ cách nào nhưng bạn không thể phàn nàn hay khiếu nại về nó được, chẳng hạn vậy" - ông kết thúc.

Trong trận đấu này, một nhân tố khác gây chú ý chính là... quả đầu dạng mì ống của Neymar. Tiền đạo trị giá 222 triệu Euro của tỏ ra "hiền lành" trong khu vực cấm địa của Thụy Sỹ một cách bất ngờ và tất cả những gì khiến người ta chú ý đến anh chỉ là quả đầu không giống ai.

Không phải Neymar, đây mới là người đem về trận hòa sáng nay cho Brazil - Coutinho.

Thay vào đó, cầu thủ Brazil đắt giá thứ nhì - Coutinho, đã có một ngày thi đấu khá thành công. Bàn thắng của anh ở phút 20 đưa đội tuyển xứ Samba vượt lên dẫn trước đã làm bùng nổ sân vận động Rostov, và mặc dù không thể có thêm bàn thắng sau đó, đội bóng của Tite vẫn tỏ ra khá ổn định trong việc kiểm soát tình hình trận đấu.

Tuy nhiên, trong một tình huống phạt góc ở phút 50, sức mạnh của tập thể đã giúp cho đội tuyển của đất nước đồng hồ cân bằng tỷ số thành công. Cú lắc đầu của Zuber đã làm các cổ động viên nhà cực kỳ hưng phấn, trong khi suốt khoảng thời gian sau đó, tuyển Brazil vẫn không thể làm gì hơn và chấp nhận bị chia điểm trong ngày ra quân.

Nguyễn Kim Ngọc Anh

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/hlv-tite-toi-khong-the-huan-luyen-mot-doi-tuyen-luon-phan-nan-d476647.html