HLV Thái Lan thừa nhận thầy trò Mai Đức Chung xứng đáng với chiến thắng

HLV trưởng của tuyển nữ Thái Lan, ông Naruphol Kaenson tỏ ra thất vọng sau khi để thua thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 tối 8-12, song cũng thừa nhận Việt Nam là đội mạnh hơn Thái Lan lúc này.

Chiến thắng quả cảm bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của các nữ tuyển thủ Việt Nam.

Chiến thắng quả cảm bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của các nữ tuyển thủ Việt Nam.

NDĐT - HLV trưởng của tuyển nữ Thái Lan, ông Naruphol Kaenson tỏ ra thất vọng sau khi để thua thầy trò HLV Mai Đức Chung trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30 tối 8-12, song cũng thừa nhận Việt Nam là đội mạnh hơn Thái Lan lúc này.

Trong trận đấu diễn ra tối qua trên sân Rizal Memorial, các cô gái Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm và quả cảm trước một Thái Lan hừng hực khí thế đòi lại ngôi hậu. Đoàn quân áo đỏ đối mặt vô vàn khó khăn trước sức ép của kình địch số một khu vực. Mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ. Và rồi bàn thắng duy nhất được ghi ở phút đầu tiên của hiệp phụ thứ nhất do công của Phạm Hải Yến đã lần thứ sáu đưa bóng đá nữ Việt Nam lên ngôi cao nhất SEA Games đầy xứng đáng.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung chơi trên cơ so với đối thủ trong suốt 90 phút thi đấu chính thức, song thiếu một chút chính xác trong khâu dứt điểm cuối cùng và phải đưa trận đấu vào tới hiệp phụ. Nhưng Hải Yến và các đồng đội cuối cùng cũng có được chiến thắng xứng đáng, qua đó bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 30.

Sau khi chứng kiến Thái Lan thất bại 0-1 trước tuyển nữ Việt Nam, HLV Naruphol Kaenson của “Voi chiến” không giấu được thất vọng. Chia sẻ với báo giới sau trận đấu, ông Kaenson nói: “Rất tiếc khi chúng tôi để thua trận này. Nhưng đó là bóng đá. Chúng tôi không nghĩ là sẽ thua bởi vì toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng”.

"Chúng tôi muốn giải quyết trận đấu trong 90 phút nhưng không thể và rồi đã bị trừng phạt trong hiệp phụ. Nhưng các cầu thủ đã làm hết sức mình dù chúng tôi vẫn cảm thấy thất vọng với kết quả này", ông Kaenson nói, đồng thời cũng thừa nhận tuyển nữ Việt Nam mạnh hơn Thái Lan. “Trận này Việt Nam chơi rất tốt. Điểm nổi bật là các cầu thủ Việt Nam đều thi đấu với trái tim nhiệt huyết. Các pha tấn công của họ cũng rất sắc nét", HLV Kaenson nhận xét.

Đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định vị thế số một khu vực với tấm HCV SEA Games thứ sáu.

Cùng chung nhận định, ngôi sao Taneekarn Dangda của tuyển nữ Thái Lan cũng cho rằng, đội tuyển nữ Việt Nam chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Em gái của nam tuyển thủ Teerasil Dangda chính là người lập công gỡ hòa cho nữ Thái Lan khi hai đội hòa nhau 1-1 ở vòng bảng, song Taneekarn lại có một ngày thi đấu khá đen đủi tối qua khi góp phần khiến Thái Lan mất HCV vào tay tuyển nữ Việt Nam.

Được tung vào sân ngay hiệp một hòng giúp tăng cường sức tấn công cho “Voi chiến”, đến phút 51, Taneekarn khiến cổ động viên Việt Nam được phen thót tim với pha bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Kim Thanh. Tuy nhiên bàn thắng của tiền đạo cao 1m73 này đã không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Chưa hết, vận đen tiếp tục đeo bám Taneekarn khi trận đấu bước sang thời gian đá hiệp phụ. Phút 92, tiền đạo sinh năm 1992 có pha chơi xấu với Tuyết Dung, khiến Thái Lan phải chịu một quả đá phạt. Và tiếp theo đó, trong nỗ lực tham gia phòng ngự từ tình huống đá phạt, chính tiền đạo mang số 17 đánh đầu đưa bóng “kiến tạo” đến thẳng vị trí của Hải Yến ở phía sau. Và diễn biến sau đó đã trở thành lịch sử. Cú đánh đầu "bằng vàng" của tiền đạo 25 tuổi đã khiến Thái Lan vỡ mộng giành ngôi hậu từ tay tuyển nữ Việt Nam.

Chia sẻ sau trận đấu, Taneekarn tỏ ra thất vọng nhưng cũng đánh giá cao các cô gái Việt Nam: “Chúng tôi và Việt Nam luôn cạnh tranh nhau quyết liệt. Nhưng đó là bóng đá. Bất cứ đội nào ghi bàn đầu tiên đều có cơ hội lớn đi tới chiến thắng. Nhưng phải thừa nhận rằng Việt Nam là bên tốt hơn".

Em gái của Teerasil Dangda cũng chỉ ra nguyên nhân mà Thái Lan thất bại: “Khi triệu tập lên đội tuyển quốc gia, chúng tôi chỉ tập luyện cùng nhau. Nhưng những buổi tập chúng tôi không phải thi đấu với áp lực hay không gặp phải tình huống thực tế như thế này. Thái Lan nên có giải đấu dành riêng cho bóng đá nữ để nâng cao tính cạnh tranh và năng lực của các cầu thủ”.

Theo sau việc đội tuyển U22 Thái Lan sớm “bật bãi” ngay từ vòng bảng, thất bại của tuyển nữ Thái Lan trước đoàn quân của HLV Mai Đức Chung cũng khiến truyền thông xứ Chùa vàng tỏ ra chán nản. Trong bài viết có tựa đề “Khi hy vọng cuối cùng cho Thái Lan ở SEA Games vụt tắt", tờ SMM Sport mở đầu đầy chua chát: “Kỳ SEA Games 2019 sớm kết thúc cho cả hai đội bóng đá nam và nữ Thái Lan”.

Tờ báo này cho rằng, việc U22 Thái Lan để thua 0-2 ngay ngày ra quân trước U22 Indonesia là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại sớm của “Voi chiến”. Dù sau đó HLV Akira Nishino đã có nhiều điều chỉnh, song tất cả đã quá muộn khi Thái Lan không kịp thích nghi với mặt sân nhân tạo và lịch thi đấu dày đặc ở SEA Games 30.

Vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ, các cô gái đá bóng của chúng ta xuất sắc khép lại một kỳ SEA Games đại thành công.

Sau thất bại của đội nam, mọi hy vọng vớt vát một kỳ SEA Games nhiều trắc trở của bóng đá Thái Lan được dồn hết lên các cầu thủ nữ xứ Chùa vàng, khi họ bước vào trận đấu tranh HCV với nhà đương kim vô địch Việt Nam. “Cuối cùng, “Chaba Kaew” [biệt danh của đội tuyển nữ Thái Lan] chỉ có thể hòa 0-0 với Việt Nam sau 90 phút, và rồi bị đánh bại trong hiệp phụ với tỷ số 0-1, chấp nhận tấm Huy chương Bạc”, SMM Sport tỏ ra thất vọng.

“Tóm lại, SEA Games 2019 là một thất bại cho cả bóng đá nam và nữ Thái Lan. Đội tuyển nữ Thái Lan không còn thống trị ở SEA Games nữa vì Việt Nam đã giành được danh hiệu thứ sáu, còn chúng ta chỉ có năm lần lên ngôi vô địch. Bóng đá Thái Lan sẽ như thế nào sau nỗi thất vọng SEA Games này?”, tờ báo của Thái Lan tự đặt câu hỏi.

* Thắng quả cảm Thái Lan 1-0, tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games

* HLV Mai Đức Chung: “Các cầu thủ thi đấu với tinh thần người phụ nữ Việt Nam”

TRUNG HƯNG - ẢNH: MINH PHÚ (TỪ MANILA, PHILIPPINES

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/42520102-hlv-thai-lan-thua-nhan-thay-tro-mai-duc-chung-xung-dang-voi-chien-thang.html