HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia đã thắng Thái Lan bằng con tim quả cảm'

HLV Akira Nishino không giấu nổi thất vọng khi đội nhà để thua ngược trước Malaysia và để mất ngôi đầu bảng G vào tay của đại kình địch Việt Nam. Trong khi đó, thuyền trưởng Malaysia hết lời ca ngợi các học trò.

Với việc để thua ngược 1-2 trên SVĐ Bukit Jalil của Malaysia, Thái Lan chính thức đánh mất ngôi đầu bảng G vào tay đội tuyển Việt Nam. Ở trận đấu diễn ra cùng buổi tối, đội bóng của HLV Park Hang Seo giành trọn vẹn 3 điểm trước đội khách UAE.

Trả lời trong buổi họp báo sau trận, HLV Nishino tỏ ra vô cùng thất vọng: "Chúng tôi đã khởi đầu tốt và sớm ghi được bàn thắng tuy nhiên sự thiếu tập trung đã khiến chúng tôi phải nhận 2 bàn thua đáng tiếc.

Bảng G xứng đáng là bảng ‘tử thần’ của giải, sự cạnh tranh giữa các đội đang ở mức rất cao, bây giờ mới đi qua nửa chặng đường. Ở 3 trận đầu tiên, chúng tôi đã làm rất tốt, tiếc là chúng tôi đã vấp ngã ở trận đấu này. Chúng tôi phải quên nó đi càng sớm càng tốt để hướng tới trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam”.

HLV Nishino thất vọng khi mất ngôi đầu bảng G vào tay Việt Nam.

HLV Nishino thất vọng khi mất ngôi đầu bảng G vào tay Việt Nam.

HLV Akira Nishino chia sẻ về quyết định thay đổi người khó hiểu trong trận đấu: “Tôi có lý do để đưa ra sự thay đổi. Cả 3 cầu thủ đã thi đấu cố gắng, nỗ lực hết mình. Tuy nhiên họ chưa có tâm lý tốt nhất nên nhiều tình huống phối hợp không thành công.

Tôi tin rằng họ có thể chơi tốt hơn nữa trong trận đấu hôm nay. Ở hàng tiền vệ, 2 cầu thủ được tôi bố trí theo sơ đồ chiến thuật hình nón. Điều này khác với những trận đấu trước nhưng không phải là lý do bại trận. Các vị trí khác cũng chơi dưới sức trong hôm nay... Giải đấu mới chỉ đi được 1 nửa chặng đường, chúng tôi vẫn còn cơ hội. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại cả thể chất và tinh thần càng sớm càng tốt”.

Trong khi đó bên kia chiến tuyến, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng các cầu thủ của tôi đã chơi một trận tuyệt vời, đây là một trong những trận đấu hay nhất của Malaysia trong năm nay. Thật không dễ đánh bại Thái Lan bởi họ đang có tinh thần cực kỳ hưng phấn, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng bởi tinh thần 'không bao giờ chết. Malaysia đã thắng Thái Lan bằng con tim quả cảm".

“Các cầu thủ đã thi đấu với quyết tâm cao độ và xứng đáng giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi phải dồn sự tập trung vào trận đấu gặp Indonesia sắp tới. Trận đấu này không hề dễ dàng bởi Thái Lan đúng là một đội bóng mạnh, nhưng điều quan trọng nhất chúng tôi đã thể hiện được tinh thần thi đấu cao độ.

Là một HLV, tôi rất vui vì chúng tôi đã giành được 3 điểm. Chúng tôi mới chỉ đi được nửa chặng đường và còn 4 trận đấu nữa. Chiến thắng này cho chúng tôi động lực cho những trận đấu tiếp theo”.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hlv-tan-cheng-hoe-malaysia-da-thang-thai-lan-bang-con-tim-qua-cam-78716-11.html