HLV Solskjaer nổi giận vì Lingard để mất bóng nhiều lần

Nhà cầm quân người Na Uy tức giận khi chứng kiến màn trình diễn tệ của cậu học trò sinh năm 1992 ở trận bán kết lượt về League Cup diễn ra rạng sáng 30/1 (giờ Hà Nội).

Trong trận bán kết lượt về League Cup, Man Utd đang dẫn trước Man City 1-0 và đang cần thêm bàn thắng nhưng Jesse Lingard lại liên tục để mất bóng. Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của cậu học trò người Anh, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã tỏ ra vô cùng bực tức.

Theo Sport Bible, nhà cầm quân người Na Uy thậm chí còn ra sát đường biên và có những phát ngôn nặng nề với Lingard: "Còn mất bóng một lần nữa thì cút ra khỏi sân".

Khoảnh khắc nổi nóng hiếm thấy ở HLV Solskaer.

Khoảnh khắc nổi nóng hiếm thấy ở HLV Solskaer.

Sau khi quát Lingard, HLV Solskjaer vẫn không thấy tiền vệ người Anh cải thiện màn trình diến. Khoảng 7 phút sau, nhà cầm quân người Na Uy đã quyết định rút cầu thủ sinh này ra nghỉ để thay thế bằng Andreas Pereira.

Trên mạng xã hội, Lingard cũng trở thành đề tài chế nhạo của người hâm mộ.

"Cứa lòng tung lưới CLB hạng nhì Tranmere và Lingard đã nghĩ rằng mình là một ngôi sao. Cậu ta đã hiện nguyên hình khi đối đầu Man City", một CĐV chế nhạo

Đồng quan điểm, một fan MU khác cho biết: "Giờ thi Ole đã hiểu cảm giác của người hâm mộ khi thấy Lingard đá chính hàng tuần cho MU".

Man Utd chơi đầy cố gắng và đã có thắng lợi 1-0 ngay tại sân Etihad. Tuy nhiên, kết quả này là không đủ để "Quỷ đỏ" đi tiếp khi họ đã để thua đến 1-3 trên sân Old Trafford ở trận bán kết lượt đi.

Vượt qua Man Utd, Man City trở thành đội bóng thứ 3 trong lịch sử bóng đá Anh có 4 lần vào chung kết League Cup liên tiếp, sau Liverpool (từ năm 1981 đến 1984) và Nottingham Forest (1978 đến 1980). Trong cả 3 lần vào chung kết trước đó, Citizens đều lên ngôi vô địch.

Cơ hội để Pep cùng học trò lần thứ 4 vô địch League Cup là khá cao khi đối thủ của họ chỉ là Aston Villa.

Đội hình ra sân của Man City và Man Utd.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-solskjaer-noi-gian-vi-lingard-de-mat-bong-nhieu-lan-post1040768.html