HLV Solskjaer đúng khi né đề tài tranh ngôi vô địch của MU

HLV Ole Gunnar Solskjaer luôn tỏ ra khiêm tốn khi nói về cơ hội 'tranh ngôi vô địch' của MU. Tất cả đều có lý do.

Khi Marcus Rashford vẫn còn bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn ngon ăn, còn Anthony Martial tiếp tục "vô duyên" trước khung thành, "Quỷ đỏ" chưa thể đứng chung mâm với Liverpool. Đại diện thành Manchester đã có những sự tiến bộ, nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ.

Vấn đề của Martial

HLV Solskjaer luôn nói MU chưa đạt được phong độ cao nhất ở mùa 2020/21. Và một trong những vấn đề của CLB nằm ở tiền đạo Anthony Martial.

Ngôi sao người Pháp có khởi đầu năm 2021 ấn tượng. Anh đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 2-1 của Man United trước Aston Villa tại Old Trafford.

Đây là trận đấu MU vẫn cần đến tài đá phạt đền của Bruno Fernandes, ba pha cản phá xuất sắc từ David de Gea, màn trình diễn ấn tượng của Paul Pogba và pha lăn xả cứu thua xuất thần từ Eric Bailly mới giành được 3 điểm. Chiến thắng ở vòng 17 giúp "Quỷ đỏ" bắt kịp điểm số của Liverpool.

 Anthony Martial mới ghi 2 bàn tại Premier League. Ảnh: Getty.

Anthony Martial mới ghi 2 bàn tại Premier League. Ảnh: Getty.

Martial tiếp tục có thêm trận đấu coi được. Sau giai đoạn đầu mùa gặp nhiều khó khăn, cựu tiền đạo AS Monaco bắt đầu khai hỏa đều đặn. Trong 6 trận gần đây, tiền đạo 25 tuổi ghi 3 bàn và có 4 pha kiến tạo.

Tình huống đánh đầu ghi bàn vào lưới Villa mới là pha lập công thứ 2 của Martial tại Premier League mùa 2020/21. Thống kê này hoàn toàn trái ngược so với 6 tháng trước, thời điểm tiền đạo người Pháp đạt hiệu suất trung bình 1 bàn/trận để giúp Man United kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba ở mùa 2019/20 (theo thống kê từ ESPN).

Hàng công của MU đã được tăng cường thêm Edinson Cavani. Thế nhưng, "Quỷ đỏ" không thể trông chờ vào một "Lão tướng" tỏa sáng liên tục.

Tại thành Manchester, Martial mới là người được kỳ vọng kéo đội nhà tiến lên phía trước. Chỉ cần ngôi sao người Pháp duy trì phong độ ghi bàn ổn định cho tới tháng 5, HLV Solskjaer có lẽ không cần tỏ ra khiêm tốn nữa.

Ông sẽ chẳng việc gì né tránh đề tài "tranh ngôi vô địch".

Sau trận thắng Villa, một phóng viên đặt cho HLV Solskjaer câu hỏi: "Ông có lẽ sẽ không nói về cuộc đua giành danh hiệu như những lần trước?". Chiến lược gia người Na Uy đáp ngắn gọn: "Cậu nói đúng rồi đấy".

HLV Solskjaer không phải kiểu HLV thích đề cập tới từng cá nhân trong những cuộc họp báo. Tuy nhiên, "Sát thủ mang gương mặt trẻ thơ" đã có hơn một lần "nhắc nhẹ" về Martial.

Nhà cầm quân 47 tuổi cho biết "luôn theo dõi" cậu học trò đồng thời nghiên cứu rất kỹ thống kê liên quan tới quãng đường di chuyển trong một trận đấu. HLV Solskjaer mong muốn Martial ghi nhiều bàn thắng "mà các tiền đạo vẫn thường làm", tức những tình huống di chuyển và chọn vị trí thông minh để dứt điểm một chạm thành bàn.

Trên sân Old Trafford, bàn thắng của Martial vào lưới Villa phản ánh chính xác những gì HLV Solskjaer chờ đợi. Tiền đạo người Pháp khai thác vào khoảng trống ở giữa trung vệ Tyrone Mings và Ezri Konsa để thực hiện pha đánh đầu sau quả tạt tầm thấp của Aaron Wan-Bissaka.

Đó là kiểu bàn thắng mà Solskjaer (thời còn thi đấu), Ruud van Nistelrooy hay Dwight Yorke từng nhiều lần thực hiện. Và họ chắc chắn cảm thấy rất tự hào khi xé lưới được một đối thủ sở hữu kỷ lục giữ sạch lưới nhiều hơn bất cứ CLB nào mỗi khi chơi tại Old Trafford.

HLV Solskjaer cảm thấy rất hài lòng với màn trình diễn của Martial.

Ông nói: "Tôi thích cách đánh dầu ghi bàn của cậu ấy. Martial hãy còn tiến bộ và giỏi hơn. Ở mùa giải năm nay, Martial từng được trao nhiều cơ hội, thế nhưng cậu ấy lại không gặp may nên chưa có bàn thắng. Tuy vậy, chúng ta đã được thấy một Martial trong phiên bản xuất sắc và cũng rất tự tin hơn trước Villa".

Martial khởi đầu mùa giải 2020/21 chệch choạc. Tấm thẻ đỏ phải nhận trong trận thua 1-6 trước Tottenham khiến tiền đạo này bị cấm thi đấu 3 trận. Sau đó, cựu sao AS Monaco lại dính chấn thương háng, khiến thời gian thi đấu bị gián đoạn.

Tuy nhiên, phong độ của Martial dần khởi sắc hơn. Trước khi bùng nổ gần đây, tiền đạo 25 tuổi từng trải qua chuỗi 19 trận chơi cho CLB và ĐTQG nhưng chỉ ghi được 2 bàn.

Vấn đề của Man United rõ ràng nằm ở Martial. Nếu tiền đạo này chơi xuất sắc như nửa sau của mùa trước, MU có quyền tin vượt qua được Liverpool.

HLV Solskjaer cũng biết cách khích lệ tinh thần cậu học trò. Ông chia sẻ: "Chúng tôi đã có một số cuộc trò chuyện. Các bên cũng phân tích về mùa trước cũng như tầm quan trọng của Martial khi ấy. Tôi rất hy vọng cậu ấy sẽ tái hiện phong độ xuất sắc như mùa trước".

HLV Solskjaer chưa muốn nói nhiều về cơ hội tranh ngôi vô địch của Man United. Ảnh: Getty.

Sự thật về MU

Những thống kê cho thấy MU đang rất ổn. Họ ghi được 33 bàn sau 16 vòng đấu. Điểm tựa hàng công với Bruno Fernandes, Rashford, Martial, Edinson Cavani và Mason Greenwood giúp "Quỷ đỏ" bay cao.

Tuy vậy, đội chủ sân Old Trafford chỉ khẳng định được vị thế tên tuổi lớn nếu các tiền đạo của họ là những ngôi sao đẳng cấp thế giới thật sự.

Để là trung phong đẳng cấp thế giới, Rashford, Martial hay Cavani không được bỏ lỡ quá nhiều "cơ hội ghi bàn ngon ăn". Bóng đá vẫn là trò chơi của khoảnh khắc, không phải những phép toán so sánh.

Rashford và Martial đang có số bàn thắng tạm chấp nhận. Song, họ lại thiếu "bản năng sát thủ" trong những trận đấu lớn.

Gặp Everton, Rashford có 2 pha hỏng ăn đáng tiếc khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng. Chạm trán Wolves, Martial dứt điểm rất tệ trước khi đội nhà tìm được bàn thắng duy nhất vào phút bù giờ của hiệp 2.

"Martial muốn bao nhiêu cơ hội nữa đây? Tôi đã theo dõi cậu ấy từ cuối mùa giải trước. Những đường bóng đơn giản được chuyền đến cho Martial và cậu ấy đã ghi vài bàn thắng. Thế nhưng, mọi thứ dường như đang đảo ngược lại và cậu ấy đang khiến cho nhiều người cảm thấy thất vọng", cựu tuyển thủ Anh Trevor Sinclair trả lời trên talkSPORT.

Theo thống kê của Premier League, bộ ba Rashford, Cavani và Martial bỏ lỡ 15 "cơ hội ghi bàn ngon ăn" trong thời gian qua. Đây không phải thống kê quá tệ, nhưng vấn đề nằm ở số tình huống hỏng ăn của họ diễn ra trong những trận đấu quan trọng và ảnh hưởng lớn tới kết quả.

Ở trận gặp Leicester, đặt trường hợp Rashford không phung phí cơ hội ghi bàn, Man United đã giành được 3 điểm và vị trí của họ có thể vượt Liverpool. Trước Wolves, nếu may mắn không đứng về "Quỷ đỏ", họ đã bị cầm hòa và tiếp tục vào vai kẻ bám đuổi "The Kop".

HLV Solskjaer có lý do để tránh né đề tài "tranh ngôi vô địch". Ông thầy người Na Uy muốn giữ sự khiêm tốn và để màn trình diễn trên sân của đội nhà trả lời tất cả.

Nhưng có một sự thật chiến lược gia người Na Uy phải chấp nhận. Hàng công của "Quỷ đỏ" chưa vươn tới được sự hoàn hảo như Liverpool.

Ngay cả khi có sự phục vụ của Cavani, điều đó chưa thể giúp Man United khôi phục "Nhân tố sợ hãi".

"Miễn là Cavani tiếp tục duy trì phong độ ổn định, Man United sẽ chứng minh được họ là đối trọng đáng gờm với Liverpool trong cuộc đua vô địch", nhà báo Rob Dawson của ESPN viết ngắn gọn.

Mọi vấn đề của "Quỷ đỏ" nằm trong nhận định trên.

Solskjaer ca ngợi màn trình diễn của Pogba Paul Pogba và Eric Bailly nhận lời khen từ huấn luyện viên Ole Solskjaer sau khi MU hạ Aston Villa 2-1 ở vòng 17 Premier League rạng sáng 2/1 (giờ Hà Nội).

Nguyên Trí

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-solskjaer-dung-khi-ne-de-tai-tranh-ngoi-vo-dich-cua-mu-post1169495.html