HLV Sjafri tiết lộ bí quyết đánh bại thầy trò Troussier

Ông thầy 60 tuổi Indra Sjafri của đội tuyển U-22 Indonesia bật mí đấu pháp hữu hiệu để đồng nghiệp U-22 Việt Nam thành cựu vô địch với chiến thắng 3-2 đầy kịch tính ở trận bán kết SEA Games 32 liên quan đến việc thay người.

Chiến thuật do Indra Sjafri thực hiện cuối cùng đã giúp đội tuyển U-22 Indonesia đánh bại nhà đương kim vô địch Việt Nam với tỷ số 3-2 tại sân vận động Olympic ở trận bán kết căng thẳng.

Nhớ ba lần gặp gỡ gần nhất cũng tại đấu trường SEA Games, bóng đá Indonesia đều là bại tướng của HLV Park Hang-seo. Trong đó, nhân chứng sống Indra Sjafri hai lần thua ông Park 1-2 của vòng bảng và ngã ngựa 0-3 tại trận chung kết SEA Games 30 diễn ra ở Philippines.

Lần tái đấu này, đối thủ của ông Indra Sjafri là tân HLV Troussier. Ông thầy của Indonesia giải thích, Ban huấn luyện đã điền tên hai cầu thủ để tối đa hóa chiến thuật ở trận đấu này là Muhammad Taufany Muslihuddin và Irfan Jauhari.

Taufani đã làm tan nát trái tim người yêu bóng đá Việt Nam với cú sút thần sầu ở phút bù giờ giúp Indonesia vào chung kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Taufani đã làm tan nát trái tim người yêu bóng đá Việt Nam với cú sút thần sầu ở phút bù giờ giúp Indonesia vào chung kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Chiến lược gia 60 tuổi cho rằng hai cầu thủ này có công rất lớn trong việc thực hiện sơ đồ phản công nhanh vốn là một thứ vũ khí chiến thuật sắc bén làm tê liệt lối chơi của U-22 Việt Nam.

“Đúng vậy, tôi đã tung ra Taufany và Jauhari cho miếng đánh này. Rất nhiều lần chúng tôi tổ chức phản công rất tốt nên đội bạn Việt Nam đã mắc bẫy của chiến thuật này” – HLV ông Indra Sjafri chia sẻ sau trận đấu – “U-22 Việt Nam có vẻ ham chơi tấn công và thiếu chuẩn bị khi đối mặt với các đợt phản công”.

Ngoài ra, ông Indra Sjafri còn tiết lộ U-22 Indonesia chỉ cần khoảng 30 phút để hoàn thiện chiến thuật phản công trước đội bóng của HLV Philippe Troussier. Ông còn nói rõ những miếng đòn này đã rèn luyện kỹ cho các học trò trong buổi tập chính thức diễn ra tại sân vận động Prince, một ngày trước trận quyết đấu bán kết SEA Games 32.

HLV Sjafri là người chiến thắng nên có thể nói gì cũng thấy đúng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

“Chúng tôi chỉ làm điều đó trong 30 phút ở buổi tập trên sân Prince và đây là đòn độc có thể hạ thủ đối phương” - HLV từng hai lần dẫn dắt U-22 Indonesia vào chung kết SEA Games nói.

Đội tuyển U-22 Indonesia đã giành vé vào chung kết ở Campuchia khi qua mặt U-22 Việt Nam 3-2 trong một thế trận khó lường. Các học trò ông Indra Sjafri chơi thận trọng và chực chờ sai lầm của đối thủ là nhanh chóng trừng phạt. Họ vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10 nhờ bàn thắng của Trisnanda sau một cú ném biên mạnh của Pratama Arhan.

Tuy nhiên, U-22 Việt Nam đã phản công bằng bàn gỡ hòa ở phút 36 với cú đánh đầu ngược đẹp mắt của Nguyễn Văn Tùng. Đây cũng là bàn thắng thứ 5 của cầu thủ Hà Nội nhiều nhất trong sân chơi này.

U-22 Việt Nam đã không thể vượt qua sức ép trong một trận cầu căng thẳng. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Đầu hiệp hai, U-22 Indonesia lại có bàn thắng do công của Muhammad Ferarri nhưng ngay sau đó, thảm họa ập đến ở phút 60 khi Pratama Arhan bị trọng tài đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ hai.

Ở thế 11 đánh 10, các cầu thủ U-22 Việt Nam tấn công dữ dội đến phút 80, Ernando Ari phá bóng phản lưới nhà san bằng 2-2. Cứ ngỡ cả đội phải bước vào hiệp phụ thì bất ngờ ở phút 90+7, Taufany Muslihuddin ghi tên mình lên bảng tỷ số với cú sút chéo góc độc địa làm thủ môn Quan Văn Chuẩn bó tay và giúp U-22 Indonesia vào chung kết gặp Thái Lan (thắng dễ Myanmar 3-0).

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hlv-sjafri-tiet-lo-bi-quyet-danh-bai-thay-tro-troussier-post733199.html