HLV Singapore: 'U22 Việt Nam sẽ vào chung kết SEA Games 30'

Ông Fandi Ahmad chia sẻ với báo chí sau thất bại 0-1 ở những phút cuối trận trước U22 Việt Nam tại bảng B SEA Games 30.

Tại lượt trận thứ 4 bảng B SEA Games 2019, đội tuyển U22 Singapore nhận thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam sau khi tiền đạo Hà Đức Chinh ghi bàn thắng đánh đầu ở phút 85. Thầy trò Fandi Ahmad chưa có một trận thắng nào ở vòng bảng và đã bị loại tại đại hội thể thao năm nay.

Sau trận đấu, thuyền trưởng của U22 Singapore chia sẻ: "Tôi có chút thất vọng với kết quả này. Chúng tôi đã có những có cơ hội, tôi không nghĩ U22 Việt Nam tạo được điều này trong hiệp 1 dù họ là đội bóng mạnh hơn. Tôi đã nói với các chàng trai của mình là phải chơi cố gắng, thể hiện hết ý đồ chiến thuật ở trận đấu này".

U22 Singapore để thua U22 Việt Nam với tỷ số 0-1. Ảnh: Thuận Thắng.

U22 Singapore để thua U22 Việt Nam với tỷ số 0-1. Ảnh: Thuận Thắng.

"Chúng tôi chỉ mắc sai lầm dẫn đến quả phạt góc không đáng có và họ đã tận dụng được để quyết định trận đấu. Chúc mừng U22 Việt Nam, họ là đội bóng mạnh và tôi nghĩ họ sẽ vào bán kết và chung kết. Chúng tôi đã chơi tốt như vậy ở những trận đấu đầu tiên và đáng ra đã có thể thể hiện tốt hơn", ông nói.

HLV Ahmad tỏ ra tự hào về màn trình diễn của các học trò. Ông cho hay: "Về kết quả, chúng tôi xứng đáng với một trận hòa hơn, điều đó sẽ hạnh phúc hơn vì chúng tôi đã làm rất tốt công việc của mình khi ngăn chặn họ ghi bàn. Một điểm cũng quan trọng với chúng tôi dù cơ hội không còn nữa".

"Chúng tôi chỉ có vài cầu thủ cho giải đấu nên phải thay đổi nhiều về mặt kỷ luật chiến thuật. Chúng tôi không muốn để họ ở ngoài biên nên cố gắng đẩy họ vào khu vực giữa sân và tận dụng những pha mất bóng hòng phản công", ông chia sẻ.

HLV người Singapore gọi U22 Việt Nam là một trong những đội mạnh nhất bảng. Ông nói: "Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi nâng khả năng và tinh thần của cầu thủ lên cao hơn nhờ vào kinh nghiệm sau trận đấu này. Nếu có thể làm tốt như vậy ở 3 trận đấu trước đó, chúng tôi có thể đã vào bán kết".

"Tôi không muốn đổ lỗi nhưng bạn biết đấy, chúng tôi không có đủ một đội bóng ở đợt tập trung, nhiều cầu thủ chỉ ghép vào những phút cuối. Một số đội tuyển có các cầu thủ chơi bóng cùng nhau trong nhiều năm, còn chúng tôi thì thay đổi liên tục, mỗi năm đều thay đổi. Chúng tôi không có một đội bóng thường xuyên cùng nhau", HLV Ahmad giải thích.

Sau 4 trận đấu chỉ có được 1 điểm, U22 Singapore đã bị loại khỏi SEA Games 30 trên đất Philippines. Tuy nhiên, ông Ahmad vẫn tin tưởng vào triển vọng của các học trò: "Tôi hy vọng một số cầu thủ Singapore có thể ra nước ngoài thi đấu sau này, chúng tôi có một số tài năng bóng đá trong nước, điều đó sẽ giúp họ phát triển".

U22 Singapore đã bị loại khỏi SEA Games 30 khi chỉ có 1 điểm sau 4 lượt trận. Đồ họa: Minh Phúc.

HLV Park ăn mừng cảm xúc sau bàn thắng của Đức Chinh Giây phút ăn mừng đến với huấn luyện viên Park Hang-seo ở phút 86 trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore.

Quang Thịnh (từ Philippines)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-singapore-that-vong-sau-khi-thua-viet-nam-tai-sea-games-30-post1020824.html