HLV Sahako: 'Trọng tài ghét thì cứ nói, đội tôi đá 5 chọi 7 cũng được'

HLV Nguyễn Tuấn Anh của đội Futsal Sahako tỏ ra bức xúc với trọng tài sau trận hòa 2-2 với Sanna Khánh Hòa.

Hụt hơi giai đoạn nước rút, Sahako mất điểm trước Sanna Khánh Hòa

Hụt hơi giai đoạn nước rút, Sahako mất điểm trước Sanna Khánh Hòa

Không thể tạo ra cơn mưa bàn thắng trước Sanna Khánh Hòa như giai đoạn lượt đi, Sahako chỉ giành được 1 điểm trong trận hòa 2-2. Kết quả này khiến họ buộc phải trông chờ Thái Sơn Nam sảy chân trong trận đấu với Đà Nẵng vào ngày mai (12/9).

Từng để đối phương ghi tới 5 bàn trong hiệp 1 và giành chiến thắng 8-2 ở lượt đi, Sanna Khánh Hòa nhập cuộc chủ động bằng lối chơi phòng ngự chặt sân nhà và tìm kiếm cơ hội phản công. Chính bằng lối chơi này, Mai Thành Đạt đã ghi bàn giúp Sanna Khánh Hòa dẫn trước, với pha đệm bóng cận thành, sau pha phản công do chính anh khởi xướng.

Nhưng phải nhờ tới pha phối hợp đá phạt gián tiếp tinh quái trong hiệp 2, sau pha phối hợp giữa Văn Thanh và Khắc Chí, Sanna Khánh Hòa mới có bàn gỡ hòa 2-2. HLV Nguyễn Tuấn Anh cho rằng 2 bàn thua của Sahako xuất phát từ sự chủ quan của cầu thủ mình trong cách tiếp cận trận đấu:

“Trận đấu hôm nay chúng tôi kiểm soát thế trận tốt, tạo nhiều cơ hội. Tuy nhiên, chính sự chủ quan trong cách tiếp cận trận đấu đã dẫn tới 2 sai lầm và bàn thua của chúng tôi. Chắc chắn, BHL Sahako sẽ về nghiên cứu và quán triệt với các cầu thủ để sửa chữa sai lầm. Còn 3 trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ giữ quyết tâm để vào trận với tinh thần cao nhất”.

Xen kẽ giữa 2 bàn thắng của Sanna Khánh Hòa, thủ môn Mai Xuân Hiệp treo bóng bổng, Thái Huy đánh đầu ngược ghi bàn gỡ hòa 1-1. Bàn thua của Sanna Khánh Hòa có lỗi ra vào thiếu hợp lý của thủ môn Ngọc Tú.

Tiếp đó, tới lượt Thành Sơn mắc sai lầm khi chuyền bóng bất cẩn, để bóng nẩy tới vị trí của Y Nghĩa Ê Ban đệm bóng vào khung thành bỏ trống, đưa Sahako dẫn 2-1. Trợ lý HLV Nguyễn Xuân Huy cho rằng lỗi của Thành Sơn là bình thường và Ngọc Tú vẫn là điểm sáng trong màn trình diễn của Sanna Khánh Hòa.

“Thành Sơn năm nay mới 20 tuổi, nên tình huống mắc sai lầm dẫn tới bàn thắng của Sahako là chuyện bình thường, nhất là trong một trận cầu có diễn biến căng thẳng như thế này. Còn thủ môn Ngọc Tú là người đã chơi nhiều năm, nhưng chưa có nhiều cơ hội ra sân.

Ở những trận đấu trước, thủ môn chính là Hữu Phúc nhưng đã mắc nhiều sai lầm. Nếu chơi tốt ở vị trí thủ môn, Sanna Khánh Hòa đến thời điểm này đã có thể yên tâm trụ hạng. Vì vậy, ngoài tình huống mắc sai lầm dẫn tới bàn thua, Ngọc Tú vẫn là điểm sáng trong màn trình diễn của đội”.

HLV Nguyễn Tuấn Anh của Sahako tỏ ra bức xúc với trọng tài sau trận hòa 2-2 với Sanna Khánh Hòa.

Chỉ giành 1 điểm, Sahako tiếp tục đứng vị trí thứ 2 trên BXH, kém Thái Sơn Nam 1 điểm nhưng chơi nhiều hơn 1 trận. Tình huống này khiến HLV Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận “trận đấu với Thái Sơn Nam ở vòng 16 sẽ là trận cầu 6 điểm”, nhưng điểm nhấn của HLV trẻ bên phía Sahako là:

“Tôi chỉ bức xúc về vấn đề trọng tài, từ năm ngoái đến năm nay. 2 mùa giải liên tục chứ không phải 1 mùa và nó trở thành hệ thống. Cứ đến thời điểm quyết định thì trọng tài lại có những quyết định sai lầm, làm ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ. Tôi cũng không biết các anh ấy có ghét đội tôi không? Nếu ghét thì cứ nói, đội tôi vào sân đá 5 chọi 7 cũng được”.

Trước đó, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa có chiến thắng 5-1 trước Tân Hiệp Hưng, qua đó tiếp tục đứng thứ 3 trên BXH. Vào ngày mai (12/9), Thái Sơn Nam sẽ có trận đấu nảy lửa với Đà Nẵng, biết rằng Sahako đã sẩy chân trước Sanna Khánh Hòa ở ngày thi đấu trước đó./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/bong-da/hlv-sahako-trong-tai-ghet-thi-cu-noi-doi-toi-da-5-choi-7-cung-duoc-954549.vov